Một buổi tối cuối tháng 8/2012, anh Phạm Văn Chiến trú ở xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ chở em gái lên xã Nghĩa Thái để bắt xe đi Hà Nội, sau đó ghé vào quán cà phê Đồng Nội gần đó uống cà phê với bạn, khi quay trở ra lấy xe về thì chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius màu đen vàng đã “bốc hơi” tự bao giờ.
Cũng trong thời gian này, Công an huyện Tân Kỳ liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy cắp xe máy. Lợi dụng sơ hở của chủ phương tiện, kẻ gian đã trà trộn vào những khu vực đông người như các đám cưới, quán cà phê, những nơi diễn ra lễ hội - Là những địa điểm có tập trung nhiều xe máy nhưng không có người trông coi để trộm các loại xe máy đắt tiền như Exciter, Air Blade, Sirius…
Trước sự liều lĩnh và tinh vi của loại tội phạm này, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ, Chuyên án TX2012 được xác lập để đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm xe máy. Nhận định các đối tượng có thể là người ở địa bàn Tân Kỳ, cũng có thể từ nơi khác đến gây án nên Ban Chuyên án đã phân công các mũi trinh sát vừa xác minh các ổ nhóm trên địa bàn vừa mở rộng ra các huyện lân cận như Đô Lương, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Anh Sơn. Tuy nhiên, như có kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an nên cứ mỗi lần thực hiện trót lọt một vụ, bọn chúng lại “lặn không sủi tăm”, gây rất nhiều khó khăn cho việc điều tra, truy xét của Ban Chuyên án.
Vào lúc Chuyên án tưởng chừng như bế tắc thì trực ban Công an huyện tiếp nhận 1 chiếc xe máy Sirius do anh L.V.N. ở Tân Kỳ giao nộp. Trước đó, người này được một thanh niên cao ráo, da trắng rao bán chiếc xe với giá 5 triệu đồng, nghi là xe trộm nên anh L.V.N. đã báo cho cơ quan Công an.

Đối tượng cầm đầu Trịnh Gia Đạt và tang vật vụ án
Từ đầu mối này, Ban Chuyên án đã dựng lên một ổ nhóm gồm 3 đối tượng do Trịnh Gia Đạt (SN 1993) trú tại Tân Long, Tân Kỳ cầm đầu. Vừa mới đi cơ sở giáo dục về, Trịnh Gia Đạt cùng với Nguyễn Khắc Duy (SN 1993) trú xã Tân Long và Vũ Văn Thanh (SN 1992) trú ở xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ hình thành nên một ổ nhóm với phương thức hoạt động tinh vi, sử dụng xe phân khối lớn để dễ bề tẩu thoát sau khi thực hiện xong hành vi trộm cắp. Đặc biệt, chúng luôn phòng bị dao bấm trong người, nếu bị phát hiện sẽ chống trả để trốn thoát.
Sau khi xác định đúng các đối tượng trong ổ nhóm này, kế hoạch theo dõi mọi di biến động được Ban Chuyên án thực hiện ngay sau đó. Tuy nhiên, như ngửi thấy “mùi nguy hiểm”, Trịnh Gia Đạt đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa bàn. Nhận định Đạt có thể trốn ở TP Vinh nên Ban Chuyên án đã phối hợp Công an TP Vinh tiến hành truy tìm tung tích đối tượng, đồng thời vận động gia đình kêu gọi Đạt ra đầu thú.
Đến ngày 15/7, biết không thể trốn thoát, Trịnh Gia Đạt đã đến cơ quan Công an đầu thú. Từ lời khai của Đạt, Nguyễn Khắc Duy và Vũ Văn Thanh cũng đã bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn.
Là những thanh niên mới lớn nhưng lười lao động, bỏ học giữa chừng vào miền Nam tìm việc làm, không lâu sau đó lại trở về quê. Không có công ăn việc làm nhưng lại thích ăn chơi đua đòi, Đạt, Duy và Thanh đã tụ tập lại hình thành nên một ổ nhóm chuyên trộm xe máy đắt tiền rồi đưa đi tiêu thụ ở các huyện của Hà Tĩnh.
Thời gian chúng thực hiện hành vi trộm cắp thường vào ban đêm. Sau khi ăn cơm tối, cả ba “cưỡi” trên một chiếc xe máy đi dạo, thực chất là tìm “con mồi”. Khi phát hiện được mục tiêu, 2 tên đứng ở ngoài nổ máy chờ sẵn và làm nhiệm vụ cảnh giới, tên còn lại tiếp cận mục tiêu rồi dùng vam tự chế bẻ khóa và dắt xe đi bán.
Vụ trộm chiếc xe của anh Phạm Văn Chiến, khi mở dưới cốp xe, phát hiện có giấy tờ, chúng mừng như bắt được vàng vì bán được với giá cao, từ 10 triệu - 15 triệu đồng, còn xe không có giấy tờ chúng bán từ 3 triệu - 5 triệu đồng. Cả 3 đối tượng đều đã có tiền án về tội Trộm tài sản và sử dụng ma túy, được chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục nhiều lần.
Hiện, lực lượng Công an đã truy thu được 5 xe máy, đồng thời mở rộng Chuyên án để điều tra làm rõ.
Nguyễn Minh
.