Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201307/29337-bat-coc-con-tin-de-bao-ve-tinh-yeu-404252/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201307/29337-bat-coc-con-tin-de-bao-ve-tinh-yeu-404252/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt cóc con tin để… bảo vệ tình yêu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 11/07/2013, 08:05 [GMT+7]
29337

Bắt cóc con tin để… bảo vệ tình yêu

Chiều 4/7, tại gia đình anh chị Thanh - Hải, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, mọi người tá hỏa lên vì đứa con gái tên Huyền (SN 2004) bỗng dưng mất tích. Cha mẹ, người thân cháu Huyền và những người hàng xóm chạy đôn, chạy đáo tìm tung tích cháu, nhưng đều thất vọng. Thông tin trên được báo đến Công an phường Quán Bàu và Công an TP Vinh để mở rộng địa bàn tìm kiếm.
 
Suốt đêm, lực lượng Công an, người nhà đã đi đến những địa chỉ mà cháu gái có thể lui tới và những địa điểm phức tạp về an ninh trật tự mà bọn buôn bán phụ nữ, trẻ em hoạt động, nhưng cũng không mang lại kết quả. Khỏi phải nói hết sự lo lắng, bất an của người nhà, nhất là bố mẹ cháu khi không biết đứa con đứt ruột đẻ ra hiện đang ở đâu.
 
Thời gian cứ trôi, nỗi buồn, lo cho đứa con càng đè nặng lên tâm can anh chị Thanh - Hải. Nghĩ khôn nghĩ dại, nhiều người buột miệng nói ra: Có thể cháu gái bị bọn xấu bắt cóc rồi đưa ra nước ngoài. Nhà gần Quốc lộ 1A, giờ này có khi bọn buôn bán người đã đưa cháu gái đến một tỉnh biên giới phía Bắc không chừng…
 
Tất cả đó cũng chỉ là đoán già, đoán non, vì chưa có căn cứ. Khi các trinh sát thuộc Đội CSĐTTP về TTXH Công an thành phố Vinh tiếp cận bố mẹ cháu Huyền và một số người thân khác để tìm hiểu mối quan hệ xã hội của cả gia đình thì được biết: Họ không có mâu thuẫn, thù oán với ai, láng giềng, bạn bè đều tốt, không ai có thể đang tâm làm hại bắt mất cháu bé. Tuy nhiên, qua nói chuyện, các trinh sát Hình sự không nghĩ đơn giản như thế. Bởi trong đại gia đình của anh chị Thanh - Hải đã và đang ngăn cấm một tình yêu đôi lứa…
 
Chuyện là gia đình anh chị Thanh - Hải có cô cháu gái tên là Trịnh Thị L. (SN 1992) trú ở phường Cửa Nam, TP Vinh, quen và hứa hẹn yêu đương với một người con trai trú cùng phường tên là Nguyễn Quốc Huy (SN 1987). Tình yêu đang độ chín, không biết vì lý do gì, gia đình cô Trịnh Thị L. lại ngăn cấm, quyết không cho đôi tình nhân gặp gỡ nhau.
Đối tượng Nguyễn Quốc Huy
 
Họ đã tìm mọi cách nhưng chưa thể ngăn cấm được tình yêu đôi lứa và họ đã áp dụng cách tối ưu là đưa Trịnh Thị L. vào tỉnh Đồng Tháp xin việc làm và mục đích cuối cùng là cắt đứt mối quan hệ yêu đương của đôi trai gái. Biết được thông tin này, Nguyễn Quốc Huy đứng ngồi không yên, nỗi nhớ người yêu và những lời thề non, hẹn biển cùng nhau đi hết cuộc đời luôn ám ảnh làm khổ Huy trong từng bữa ăn, giấc ngủ.
 
Để thực hiện được giấc mơ gặp lại người yêu dù là lần cuối để nói với nhau những điều cần nói, Nguyễn Quốc Huy đã nhiều lần đến gia đình, người thân cô Trịnh Thị L., nhưng đều bị từ chối, xin số điện thoại mới của L. cũng bị khước từ một cách vô cảm và lạnh lùng đến khó tả. Người đời thường nói: “Năng mưa thì giếng năng đầy, anh siêng đi lại thì mẹ thầy em thương” nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại. Thế rồi, trong một phút không làm chủ được bản thân, Nguyễn Quốc Huy đã hành động một cách cuồng dại, mất hết lý trí…
 
Khoảng 16h30 ngày 4/7, Huy đến nhà ông Triển, ở liền kề với nhà anh chị Thanh - Hải với mục đích là dụ dỗ cháu Huyền ra ngoài để thực hiện ý định bắt giữ. Trẻ con vốn không biết chuyện gì đang diễn ra đối với người lớn, nên khi thấy Huy xuất hiện và gọi, Huyền chạy ra ngay. Kế hoạch bắt giữ cháu gái của Trịnh Thị L. đã thực hiện trót lọt một cách dễ dàng…
 
Đưa cháu Huyền về nhà mình, Huy để cháu trong một căn phòng riêng, không cho ai biết và khóa cửa lại. Mãi đến trưa 5/7, Huy gọi điện cho chị Hải, mẹ cháu Huyền: Em đang giữ con chị ở một nơi xa thành phố, chị phải cho số điện thoại của L. để em được gặp cô ấy. Nếu không, em sẽ chặt tay cháu Huyền và hành hạ cháu đến chết…

Không biết chị Hải có cho Huy số điện thoại của L. hay không và nói những gì sau đó… Khoảng 0h15 ngày 6/7, cháu Huyền đã được chính người bắt giữ thả ra tại một con hẻm trên đường Nguyễn Thái Học, TP Vinh.
 
Điều mà Nguyễn Quốc Huy không thể ngờ tới là, khi vừa thả cháu Huyền ra và quay lại con đường cũ để về nhà thì bị Tổ công tác thuộc Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Vinh bắt giữ ngay sau đó.

Thành Trung
.