Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201307/29233-hon-chien-o-khe-nuoc-mam-404348/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201307/29233-hon-chien-o-khe-nuoc-mam-404348/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hỗn chiến ở khe Nước Mắm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 04/07/2013, 09:29 [GMT+7]
29233

Hỗn chiến ở khe Nước Mắm

Đã gần một tháng trôi qua, nhưng khi nhắc đến vụ việc, bà con ở đây vẫn kinh hoàng và phẫn nộ. Chỉ vì tranh chấp vô lý cái khe… không phải của mình, nhiều người đã bị đánh trọng thương. Bức xúc hơn là những ngày qua, người bị hại vẫn luôn phải nhận những lời đe doạ.
 
Khe Nước Mắm là cái khe tự nhiên nằm vắt qua vùng đồi núi thuộc địa phận 2 xã Quỳnh Trang và Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu). Bà con các xã thường đến đây mò cua bắt ốc, đánh cá, soi lươn, trở thành một nghề mưu sinh lúc nông nhàn. Năm 2009, ông Đống Danh Dự (SN 1964), công dân xã Quỳnh Trang tự ý đóng đăng dựng cọc thả cá. Chính quyền 2 xã đến lập biên bản không cho làm nên ông Dự bỏ.
 
Nằm dọc bên một đoạn triền khe thuộc địa phận xóm 12, xã Quỳnh Trang là đất đai và nhà ở của gia đình bà Nguyễn Thị Liệu (SN 1954). Ngày 8/5/2013, các con bà Liệu thuê máy múc về đắp trong 3 ngày thành một con đê chân rộng khoảng 14m, mặt đê hơn 2m, biến đoạn khe này thành ao thả cá. Chiều 10/5/2013, UBND xã Quỳnh Trang giao cho Công an, địa chính lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhà bà Liệu 2 triệu đồng về việc tự ý đắp đập trái phép và ra lệnh đình chỉ. Gia đình bà Liệu chấp hành.
 
Khe Nước Mắm, nơi xảy ra vụ tranh chấp
 
Bỗng nhiên, ngày 11/5/2013, ông Dự mang cá lên thả, mang vịt lên nhốt, tranh chấp ao này với gia đình bà Liệu. Công an xã 3 lần gọi 2 bên lên yêu cầu chấm dứt tranh chấp, giữ nguyên hiện trạng, không ai được khai thác, xây dựng thêm. Tuy nhiên, lệnh này không được 2 bên chấp hành. Họ tự ý dựng 2 cái chòi canh chừng nhau.
 
Thêm một lần nữa, Công an xã gọi hai bên đến lập biên bản yêu cầu giữ nguyên hiện trạng. Tuy nhiên, ông Dự vẫn tự ý đóng thêm cọc và làm thay đổi một số trạng thái nên dẫn đến mâu thuẫn. Ngày 1/6/2013, ông Dự lên hiện trường phát hiện chòi mình bị phá, nghi cho gia đình bà Liệu nên chạy đi lấy cuốc lao đến phá đập. Con trai bà Liệu là anh Hồ Văn Tuyên (SN 1976) vội chạy ra ngăn lại. Hai bên dằng co, ông Dự vung dao chém, anh Tuyên dơ tay trái lên đỡ lãnh luôn một nhát nên bỏ chạy.
 
 
Hai nạn nhân (Sơn và Tuyên) đang điều trị tại bệnh viện
Ông Dự gọi người nhà gồm hai con trai Đống Danh Thành (SN 1987), Đống Danh Lành (SN 1991), hai em trai Đống Danh Dụng (SN 1967), Đống Danh Thanh (SN 1974), cùng cháu ruột Đống Danh Chính (SN 1989) và vợ mình là bà Nguyễn Thị Đoàn (SN 1965) mang theo cuốc, thuổng ra cùng đập phá.
 
Thấy vậy, con gái bà Liệu là chị Hồ Thị Hiền và chị dâu Trần Thị Hương chạy ra ngăn liền bị đánh đập rơi xuống ao. Các con bà Liệu gồm con trai Hồ Văn Dương (SN 1980), Hồ Văn Hạnh (SN 1987), con rể Phạm Văn Tám (SN 1976), Trần Văn Sơn (SN 1976) ào ra. Người bên nhà ông Dự bỏ việc đập phá, biến cuốc xẻng thành vũ khí tấn công đối phương.
 
Trần Văn Sơn bị lưỡi xẻng đánh vào đỉnh đầu đứt đôi mũ cối, bỏ chạy lên rừng thì ngã vật xuống chết ngất. Hồ Văn Dương không chạy kịp, ngã lăn tại chỗ bị đánh đập đa chấn thương khắp cơ thể. Phạm Văn Tám và Hồ Văn Hạnh nhanh chân hơn bỏ chạy nhưng vẫn bị thương. Ông Dự và con trai cũng bị thương nhẹ.
 
Rất may, nhận được tin báo khẩn, thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Trạm trưởng Trạm Công an Hoàng Mai nhanh chóng triển khai lực lượng ra lệnh cho các chiến sỹ Đặng Văn Hưng, Bùi Duy Thành, Trần Thanh Tùng lập tức đến hiện trường, kết hợp cùng Công an xã Quỳnh Trang vãn hồi trật tự, ngăn chặn những kẻ quá khích, nếu không chưa biết hậu quả sẽ ra sao.
 
Các nạn nhân nhanh chóng được Công an đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa da liễu Quỳnh Lập. Do vết thương quá nặng, anh Tuyên được chuyển đến bệnh viện tỉnh với bệnh án: Hở xương gãy đốt 1 ngón 3, 4, đứt gân duỗi ngón 2, 3. Toàn bộ đốt 1 của 3 ngón không còn cử động được. Anh Sơn cũng phải đi bệnh viện tỉnh cấp cứu, khâu 9 mũi, chấn thương sọ não. Vùng vai phải thâm tím, cánh tay không cử động được. Toàn bộ con đập bị phía ông Dự phá huỷ cào bằng.
 
Cho dù bất kể vì lý do gì thì hành động tự ý phá huỷ bờ đê, không tuân thủ quyết định của UBND xã, lại còn đánh người, gây thương tích nghiêm trọng của phía gia đình ông Dự là không thể tha thứ, là xem thường pháp luật. Dư luận nhân dân đang vô cùng bức xúc và phẫn nộ, yêu cầu phải có biện pháp nghiêm trị để giữ yên ANTT ở vùng quê này.
 
Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Trạm Công an Hoàng Mai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và phía ông Dự, giao cho gia đình ông Dự phải có trách nhiệm với người bị hại. Ông Dự đã nộp về Trạm Công an Hoàng Mai 10 triệu đồng để cấp cứu người bị hại. Hiện, CQĐT đang chờ bên bị hại chữa trị ổn định vết thương sẽ hoàn tất hồ sơ, kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”.

Nguyễn Đình Kim Cương
.