Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201301/25892-so-mat-uy-giam-doc-va-pho-giam-doc-goi-con-do-hanh-xu-392825/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201301/25892-so-mat-uy-giam-doc-va-pho-giam-doc-goi-con-do-hanh-xu-392825/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sợ “mất uy”, Giám đốc và Phó giám đốc gọi côn đồ hành xử - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 30/01/2013, 08:00 [GMT+7]
25892

Sợ “mất uy”, Giám đốc và Phó giám đốc gọi côn đồ hành xử

 
Qua điều tra bước đầu được biết, sáng 21/1/2013, bố con anh Nguyễn Quang Hạnh đã đến công ty COSEVCO chi nhánh Nghệ An để lấy lại số tiền 2.500 USD đặt cọc để đi lao động ở Ăngola (như các số báo trước đã thông tin), theo lời hẹn của Phó giám đốc Lê Văn Trọng. Tuy đang đi công chuyện ở huyện Thanh Chương, nhưng vì đã “quá tam ba bận” hứa hẹn với khổ chủ là người lao động nên Lê Văn Trọng đã điện thoại cho Giám đốc công ty Phạm Viết Văn ở nhà xử lý giúp.
 
Khoảng 5 phút sau, Giám đốc Văn gọi điện cho Nguyễn Văn Thanh, cán bộ tổ chức hành chính: có hội Thắng ký (tên gọi khác của đối tượng giang hồ Hồ Duy Ngà) trú ở khối Tân Thành, phường Lê Mao đang ở ngoài quán cà phê số 76 vào công ty nhờ “lôi” bố con ông già (bố con anh Hạnh) ra ngoài không mất uy của công ty.
 
 
Một lát sau, Phó Giám đốc Lê Văn Trọng lại gọi cho Nguyễn Văn Thanh nói có hội “xã hội đen” đang ở quán cà phê ra nhờ vào “tống cổ” bố con ông già ra ngoài kẻo ảnh hưởng đến công ty! Nguyễn Văn Thanh đã nói lại với Nguyễn Văn Trọng để xin ý kiến của Giám đốc Văn đã.
 
Đúng thời điểm này có một cán bộ công ty đưa 2 người lao động đến làm thủ tục xuất khẩu lao động. Do có vướng mắc về thủ tục Thanh gọi điện cho Văn xin ý kiến và được trả lời: công việc ở tầng 1 (việc bố con anh Hạnh) giao lại cho Cù Hoàng Oai, còn chú đưa người lao động lên tầng 2 để hoàn chỉnh thủ tục cho họ. Lúc này Nguyễn Văn Thanh nói với Cù Hoàng Oai: Anh Văn và anh Trọng nói có hội “xã hội đen” ở quán cà phê ra nhờ bọn nó tống khứ bố con nó ra ngoài không phiền phức lắm…
 
Khi đã “điều” được nhóm côn đồ, Cù Hoàng Oai đã làm theo sự chỉ đạo của Giám đốc và Phó giám đốc. Đầu tiên một đối tượng xuất hiện và nói với anh Hạnh: có chuyện chi ra ngoài quán cà phê ta giải quyết, có chi mà làm ầm ĩ ở đây? Anh Hạnh không chịu đi. Bẵng đi một lúc gã thanh niên kia lại xuất hiện với vẻ dữ tợn “mày phải ra ngoài nếu không đừng trách bọn tao!”. Cũng như lần trước anh Hạnh nói “tôi không quen các anh, tôi chỉ đến đây để lấy tiền không liên quan đến ai hết mà nói chuyện”.
 
Biết không đe dọa được bố con anh Hạnh, cả hội xông vào hăm dọa và tách 2 bố con ra 2 nơi. Vừa đánh đập 2 bố con anh Hạnh tới tấp, đối tượng Phạm Văn Nguyên đã dùng dao chủ định đâm vào người bố anh Hạnh, nhưng vết đâm lại vướng vào tay trái của đối tượng cùng hội Lê Văn Hải và phải vào bệnh viện 115 rồi bỏ trốn.
 
Khi thấy con bị đánh đập tàn nhẫn, người bố tiếp tục xông vào can ngăn, dùng mũ bảo hiểm chống cự lại, nhưng chính đối tượng Phạm Văn Nguyên đã lại dùng dao đâm một phát oan nghiệt từ phía sau lưng làm anh Nguyễn Quang Hạnh gục xuống ngay trên vũng máu và chết trên đường đi cấp cứu.
 
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Được biết sau vụ án mạng xảy ra, người nhà của Giám đốc Phạm Viết Văn đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh nộp lại 2.500 USD tiền đặt cọc của anh Hạnh và 70 triệu đồng tiền mai táng phí.

Thành Trung
.