Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201211/23996-duc-ket-sat-cua-hang-xom-de-tra-no-394362/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201211/23996-duc-ket-sat-cua-hang-xom-de-tra-no-394362/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đục két sắt của hàng xóm để... trả nợ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 07/11/2012, 09:40 [GMT+7]
23996

Đục két sắt của hàng xóm để... trả nợ

9 giờ ngày 5/11/2012, Công an Quỳnh Lưu nhận được thông tin về vụ phá két sắt xảy ra tại xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu), một tổ công tác gồm 4 đồng chí do đại uý Nguyễn Thành Nhân, Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH lập tức có mặt tại hiện trường.
 
Theo trình bày của anh Trần Thế Tứ (SN 1963) xóm 9, khi từ đồng muối về, anh hoảng hồn thấy cửa chính nhà ở bị cạy, kẻ gian lọt vào phá chiếc két lấy toàn bộ số tiền 4.950.000 đồng. Tại hiện trường, két sắt bị phá bung do tác động của vật cứng. Bên cạnh két có một hòn đá lèn to nghi là dụng cụ kẻ gian dùng phá két.
 
Trong nhà mọi thứ vẫn bình thường, đồ đạc không có hiện tượng bị xáo trộn lật tung để tìm kiếm. Từ đó, đại uý Nhân khẳng định: Khả năng kẻ gây án là người quen. Lần tìm các mối quan hệ, anh Tứ cho biết: Hôm qua vừa cho Trần Viết Xuân (SN 1960) người cùng xóm 9 vay 1.000.000 đồng và sáng nay trên đường đi làm muối về hắn đã trả lại.
 
Đối tượng Trần Viết Xuân và tang vật vụ trộm
 
Nhận định nút thắt vấn đề ở đây, tổ lập tức triển khai đến nhà Xuân nhưng hắn vắng nhà. Tổng hợp mọi dữ liệu, đồng chí Nhân đánh đòn quyết định. Anh phân tích mọi điều hơn lẽ thiệt để gia đình biết và kêu gọi Xuân ở đâu trở về nhận tội.
 
11 giờ cùng ngày, Xuân đến trụ sở công an xã đầu thú. Hắn khai, do nợ đánh bài không có trả, hắn phải cầm đồ điện thoại di động lấy 600.000 đồng, vay anh Tứ 1.000.000 đồng để trả nhưng vẫn không đủ. Khi được anh Tứ lấy tiền trong két cho vay, hắn ngó thấy trong đó vẫn còn nhiều tiền liền nảy sinh ý định chiếm đoạt.
 
Biết tất cả mọi gia đình trong thôn đều phải ra đồng muối từ 3 giờ sáng, 4 giờ 30 phút, hắn đến nhà anh Tứ cạy cửa vào bên trong vần két ra đầu hồi nhà, tìm hòn đá to đập liền mấy nhát. Theo hắn, đây là loại két dởm nên đập là bung ra liền. Hắn vét sạch tiền trong két mang 600.000 đồng đến chuộc điện thoại, dùng luôn tiền ăn trộm trả lại anh Tứ 1.000.000 đồng, tiêu mất 150.000 đồng, còn 3.200.000 đồng giao nộp lại công an.
 
Xuân đã có vợ và 4 con, con đầu 26 tuổi, đứa sau học lớp 12. Đáng lẽ hắn phải lo đi làm muối cùng vợ, nêu gương tốt cho con cái, đằng này, hắn lại lười lao động lo bài bạc dẫn đến “đói làm vụng túng làm liều” để sa vào vòng lao lý.

Nguyễn Đình Kim Cương
.