Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201210/23223-triet-xoa-hang-loat-o-nhom-trom-cap-tai-san-tao-ton-394998/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201210/23223-triet-xoa-hang-loat-o-nhom-trom-cap-tai-san-tao-ton-394998/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xoá hàng loạt ổ nhóm trộm cắp tài sản táo tợn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 01/10/2012, 10:00 [GMT+7]
23223

Triệt xoá hàng loạt ổ nhóm trộm cắp tài sản táo tợn

Vạch mặt những kẻ “tàng hình”
 
Ngày 1/9, chuyên án 912T được thành lập nhằm “Đấu tranh với các đối tượng trộm cắp tài sản”. Tiếp xúc một số chủ kiốt mất trộm, họ bảo bọn trộm có phép tàng hình. Họ vẫn có mặt ở quán, nhưng ngoái qua ngoảnh lại đã thấy mất hàng. Số khác lại quả quyết chúng có thuật thôi miên, thường đi 2 đứa, đứa nhìn mắt mình đứa lấy đồ, khi chúng phóng đi chủ mới tỉnh ra.  
 
Tổ công tác phân công nhau đi khắp các địa điểm thường mất trộm trong toàn huyện, thu hẹp dần địa bàn, rà soát, các đối tượng nghi vấn. Trinh sát đóng vai khách hàng, lái xe ôm, đi chợ,  phong toả những điểm nhạy cảm, kiên trì đeo bám đối tượng tình nghi.
 
22h ngày 9/9, hai thanh niên đèo nhau bằng xe máy dừng trước kiốt điện thoại Viettel thị trấn Cầu Giát lúc cô nhân viên đang lúi húi kiểm tiền. Tên ngồi sau lẻn vào khua 5 cái điện thoại định cho vào túi thì một bàn tay cứng như kìm sắt khoá chặt cổ tay hắn. Cùng lúc, tên cảnh giới bị hai trinh sát khác khống chế.
 
Chúng là Hồ Xuân Đường (SN 1985), Trần Viết Nam (SN 1990) khối 3, thị trấn Cầu Giát, đều nghiện ma tuý và có nhiều tiền án. Chúng khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ trộm khắp địa bàn huyện Quỳnh Lưu.
 
Điển hình là ngày 3/8, thấy anh Lê Văn Dũng xóm 7 (Quỳnh Hồng) đang ăn cơm trưa, 2 tên lẻn vào trộm 3 điện thoại Nokia giá 1.700.000 đồng/chiếc. 22h ngày 12/8, chúng tiếp tục đột nhập kiốt này khoắng gọn 5 điện thoại Sam sung giá 6.700.000 đồng.
 
0h ngày 16/8, chúng đột nhập kiốt bán hàng điện lạnh của anh Trần Công Tráng xóm 10, xã Sơn Hải  trộm 2 cuộn dây điện trị giá 3.000.000 đồng. Ngày 19/8, chúng đột nhập kiốt anh Phan Văn Duy khối 3, Cầu Giát trộm 6 ĐTDĐ Sam sung giá 13.700.000 đồng… Còn các kiốt ở các xã ven QL1A thì chúng ghé thăm như cơm bữa. Toàn bộ tiền đều nướng vào ma tuý.
 
Chúng thú nhận chẳng biết tàng hình, thôi miên gì hết mà chớp thời cơ lúc chủ kiốt sơ hở, mất cảnh giác thì hành sự.
 
 
Các đối tượng và tang vật vụ trộm
 
Truy tìm “Nhị tứ quái”
 
Ngày 10/9, tổ lại được lãnh đạo giao tiến hành tiếp chuyên án 912X đấu tranh làm rõ các hành vi trộm cắp tiêu thụ xe máy. Tổ tiến hành xác minh từng vụ mất xe, rà soát đối tượng, truy xét theo vật chứng rồi mở rộng điều tra ra các huyện, tỉnh lân cận tiếp cận các điểm cầm đồ, kiốt mua bán sửa chữa xe máy cũ tìm manh mối.
 
Sau một thời gian tập trung theo dõi, tổ quyết định bắt Lê Hữu Nhật (SN 1983) xóm 8, Quỳnh Xuân, kẻ chuyên mua bán xe máy cũ. Qua đấu tranh, hắn khai được “đại ca” Lưu quê Quỳnh Bảng kết nạp vào nhóm “Tứ kiệt” nhưng không biết 2 người trong nhóm là ai. Mọi nghi vấn tập trung vào Hoàng Danh Lưu (SN 1990) xóm Tân Giang, nhưng Lưu đang là công nhân ở khu công nghiệp Sóng Thần Bình Dương?
 
Hai trinh sát lần theo dấu vết và bất ngờ “gặp” Lưu tại… Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Dương. Lưu khai hai tên còn lại là Hồ Đức Dũng (SN 1988) xã Quỳnh Tân và Hồ Sỹ Công (SN 1989) ở Quỳnh Bảng. Lưu hành sự theo nguyên tắc ai làm vụ nào chỉ biết riêng vụ đó, trong tổ không được phép biết nhau. Cái tên “tứ quái” là học theo một nhóm khác. Dũng, Công lập tức bị bắt tại một nhà nghỉ ở bãi biển Hòn Câu (Diễn Châu).
 
Hành trình phạm tội của nhóm “tứ quái” được phanh phui. Thủ đoạn chúng thường dùng là hai đứa chở nhau bằng xe máy, đứa cảnh giới đứa trộm xe.
 
Nhiều vụ trộm điển hình như sáng ngày 25/8, Lưu dùng xe máy chở Dũng thấy chiếc xe Wave 37V3 - 9018 của ông Văn Huy Toàn xóm Yên Ninh (Quỳnh Dị) trên xe chất đầy ngô tươi còn ông lúi húi dưới ruộng. Chúng nhẹ nhàng bê lá xuống chạy xe đi.
 
Ngày 20/6, Lưu chở Công đến khu vực lèn đá Quỳnh Xuân thấy xe 37Y1- 2671 của ông Trần Đức Đình xóm 12 xã Quỳnh Xuân bên đường, Lưu dùng vam phá khoá trộm xe.
 
Ngày 27/6, Dũng một mình tản bộ trên bãi biển Quỳnh Bảng, phát hiện đôi trai gái mải mê tâm sự sau rặng phi lao, xe không rút khoá, hắn nhẹ nhàng dắt xe biến mất.
 
Lưu “đi công nhân” nên về quê chuyên trốn ở các nhà nghỉ. Khi chôm được xe có giá trị cao, hắn mang vào Bình Dương tiêu thụ rồi lại trộm xe ở đây mang về quê bán. Nhóm Lưu đã thực hiện trót lọt 30 vụ trộm xe máy. Riêng khu vực Bình Dương, khi Lưu thực hiện vụ thứ 8 thì bị bắt.
 
Tuy nhiên, nhóm của Lưu chưa là gì so với mức độ táo tợn, liên tục gây án của nhóm do Phạm Văn Duy (SN 1993) khối 2, thị trấn Hoàng Mai cầm đầu, có các “đệ tử” cùng quê Văn Huy Hùng (SN 1994), Nguyễn Viết Hải (SN 1995) và Lê Đăng Sơn (SN 1995) xóm 20, xã Quỳnh Vinh đi trường giáo dưỡng về năm 2011. Hải đang thi hành 9 tháng tù treo tội trộm xe máy. Khác nhóm trên, cuộc “hội ngộ” tình cờ đã đẩy chúng bập vào nhau.
 
20h ngày 17/9, Duy chở Hùng đi trộm xe khi đến sân vận động xã Quỳnh Dị gặp Sơn và Hải đang săn hàng nên nhập lại tôn Duy làm đại ca. 4 đứa chạy 2 xe phát hiện xe máy anh Chương, chị Toàn đều ở xóm Phú Lợi dựng bên đường vào hiệu thuốc tây. Sơn, Duy mỗi đứa chôm một xe chạy ra Nghi Sơn (Thanh Hoá) bán rồi kéo nhau xuống bãi biển Hòn Câu cắt máu ăn thề đặt tên nhóm là “Tứ giai huynh đệ”.
 
5h15 ngày 18/9, chúng đi về. Khi ngang qua UBND xã Quỳnh Giang, thấy một số phụ nữ đánh bóng chuyền xe để ngổn ngang. Sơn, Duy cảnh giới, Hùng, Hải vào chọn hai xe xịn nhất tiếp tục chạy ra Nghi Sơn. Khi mở cốp xe 37L1 - 018.04 chúng thấy có 2 triệu đồng và giấy tờ mang tên Trần Thị Nhàn liền chiếm đoạt. Chúng bán hai xe được 8.500.000 đồng trong lúc trị giá thực là 40 triệu đồng rồi lại quay về biển Hòn Câu gọi gái nhậu nhẹt.
 
4h ngày 19/8, chúng tỉnh giấc phát hiện bảo vệ ngủ gật liền rủ nhau lấy 2 xe khách gửi trong nhà nghỉ chạy thâu đêm ra Thanh Hoá bán… Chúng không thể nhớ mình đã thực hiện bao nhiêu phi vụ, chỉ mang máng hình như được khoảng 50 chiếc xe.
 
Không thể kể hết những khó khăn vất vả tổ công tác đặc biệt phải trải qua khi triệt phá chuyên án này. Họ lăn lộn cả tuần tại vùng Nghi Sơn rộng lớn lần theo dấu vết, kiên trì phục kích để bắt Dương Thanh Biên kẻ chuyên mua xe máy của các đối tượng. Hắn cực kỳ xảo quyệt đeo kính, bịt mặt khi mua xe, không bao giờ cho tên, cho số điện thoại. Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu, Trạm Công an Hoàng Mai theo sát diễn biến, chỉ đạo kịp thời, liên tục động viên, ưu tiên tối đa để tổ phá án.
 
Tính đến 17h ngày 29/9, Công an Quỳnh Lưu đã thu lại được 18 chiếc xe máy nguyên vẹn, phát hiện 6 chiếc khác bị tháo rời và làm rõ 22 vụ trộm, hiện đang mở rộng điều tra.

Đình Lộc
.