Mười mấy chiếc xe cùng dựng một chỗ, điện sáng người đông, vậy mà chúng chọn chiếc xe anh mới mua xếp ở giữa đưa đi lúc nào không ai hay. Xe chị Nguyễn Thị Bình (SN 1987) ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc mất còn lạ lùng hơn.
12 giờ ngày 10/6/2012, mất ngủ vì xem trận Đức - Bồ Đào Nha nên khi ngủ trưa, anh chị cẩn thận khóa cổ và một khóa dây dựng cạnh giường, các gia đình ở sát nhau, vậy mà khi ngủ dậy chiếc xe đã “bốc hơi” từ lúc nào.
Vụ mất xe ở Hà Tĩnh còn siêu đẳng hơn. Rạng sáng 12/6, vợ chồng chị Đinh Thu Hương trú xã Hương Trà, Hương Khê (Hà Tĩnh) cùng xem trận Ucraina - Thụy Điển tại phòng khách. Điện trong nhà, ngoài sân sáng choang, cổng khóa kỹ, xe để trong ga ra, chú béc to như con bê chạy xăng xái. Vậy mà kết thúc hiệp 1, chị vào bếp nướng con mực, quay ra đã không thấy xe đâu.
Đại tá Bùi Ngân cùng đại tá Trần Sơn và trung tá, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Lê Thái Nga nhận định: “Có thể Quỳnh Lưu trở thành đầu mối tiêu thụ xe gian” nên lệnh toàn đơn vị nêu cao cảnh giác, lập tổ công tác theo dõi di biến động các đối tượng nghi vấn, nắm bắt tình hình, chốt chặn đón lõng các nơi hiểm yếu.
9 giờ ngày 16/6/2012, tổ công tác do Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Nguyễn Thành Nhân trực tiếp chỉ huy mật phục tại ngã 3 Ngọc Sơn nằm trên đường 537A phát hiện hai đối tượng Trương Xuân Hà (SN 1992) trú xóm 8, xã Quỳnh Mỹ và Nguyễn Thị Phương Trinh (SN 1972) ở xã Nghĩa Thuận (Nghĩa Đàn) chạy hai xe máy liền ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra.
Hà hung hãn lao thẳng xe vào tổ công tác rồi phóng bạt mạng, Trinh quay ngược xe trở lại. Tổ triển khai hai mũi truy kích. Xác định, nếu để Hà xuống đến QL1A sẽ rất nguy hiểm nên đồng chí Nhân tăng tốc chạy đến ngang xe Hà để trinh sát Phạm Đức ngồi sau bay sang quật ngã Hà.

Các gương mặt trong ổ nhóm trộm và tiêu thụ xe gian
Trong lúc đó, mũi 2 do đồng chí Trần Minh Đa cầm lái, Nguyễn Minh Lễ ngồi sau vượt lên ép Trinh vào bên đường sau 5km rượt đuổi. Hà đi xe máy màu đỏ BKS 37N4-4946 của chị Bình, còn Trinh đi xe của chị Nguyễn Thị Trưng ở xóm 10, xã Nghĩa Thuận (Nghĩa Đàn). Tiếp tục đấu tranh, Hà, Trinh khai trước đó đã “liên doanh” mua bán hai xe khác. Tổ xác định được đó là xe Yamaha Sirius BKS 38H7-2449 của chị Đinh Thu Hương và xe anh Hoàng Anh.
Tổng hợp các nguồn tin nắm được: Có một đường dây buôn bán xe máy gian ở Quỳ Hợp và các huyện lân cận sẽ đưa đến Quỳnh Lưu tiêu thụ, sáng 17/6 tổ công tác tiếp tục mật phục trên các đồi cây bên đường 537A. 13 giờ, tổ phát hiện Cao Văn Trung (SN 1989) trú xóm 9, xã Nghĩa Xuân (Quỳ hợp) đi xe máy BKS 37X6-0542 có biểu hiện nghi vấn liền ra hiệu lệnh kiểm tra.

Một số tang vật thu được trong vụ việc
Trung rú ga liều lĩnh lao xe vào giữa tổ công tác rồi phóng đi, nhưng hắn lại rơi vào vòng vây của chốt 2 tại Truông Ách. Trung to khỏe, chống trả quyết liệt. Sau khi thúc thủ, hắn khai trộm xe anh Đinh Quang Thắng (SN 1980) trú bản Trù, xã Châu Quang (Quỳ Hợp) khi anh đang xem trận đấu nảy lửa giữa Tây Ban Nha - Ai Len đêm 15/6 và định mang bán cho Phạm Xuân Tiến ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu).
Đấu tranh mở rộng, bước đầu Trung khai nhận, đã trộm 2 xe ở Quỳ Hợp mang đến Quỳnh Lưu tiêu thụ trót lọt. Tổ công tác lập tức chia làm hai mũi. Mũi một đến nhà chị Nguyễn Thị Yên khối 2, thị trấn Cầu Giát thu hồi xe Yamaha SiriuS BKS 37X1-8678 trắng đen còn mới mà chị mua lại của Nguyễn Xuân Hùng (SN 1986) trú xã Quỳnh Giang. Mũi 2 đến nhà anh Nguyễn Văn Dương (SN 1977) ở xóm 2, xã Ngọc Sơn thu hồi xe Jupiter trắng đỏ BKS 37H4-4045 do Tiến mang đến cắm. Tổ công tác còn thu được 2 xe trùng biển số 37B1-644.40, một xe giả làm BKS xe cơ quan nên đang mở rộng điều tra.
Trung đã có một tiền án trộm cắp xe máy, Trinh chuyên thu gom chó của bọn “cẩu tặc” đã có một tiền sự, còn Hà là đối tượng siêu trộm chó vừa bị Công an Quỳnh Lưu bắt khởi tố được gia đình bảo lãnh tại ngoại chờ ngày xét xử. Tiến là đối tượng chuyên tiêu thụ xe máy do các đối tượng trộm cắp mang đến. Chúng cùng “hội tụ” tại nhà tạm giữ Công an Quỳnh Lưu chờ nhận sự trừng phạt của pháp luật. Ai là người bị hại nhanh chóng đến Công an Quỳnh Lưu trình báo.
Nguyễn Đình Lộc
.