Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201206/20736-bat-ke-trom-hon-117-chi-vang-396911/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201206/20736-bat-ke-trom-hon-117-chi-vang-396911/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt kẻ trộm hơn 117 chỉ vàng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 08/06/2012, 14:15 [GMT+7]
20736

Bắt kẻ trộm hơn 117 chỉ vàng

Vụ trộm gây dư luận xôn xao, bởi có thể nói đây là vụ mất tài sản lớn nhất ở thị trấn nhỏ này từ trước tới nay. Hơn nữa nhìn bề ngoài khổ chủ không phải thuộc hàng “đại gia” của huyện mà số lượng tài sản mất quá lớn: 117 chỉ vàng, 100 Euro, 10 triệu đồng cùng hai sổ tiết kiệm có mệnh giá hơn 430 triệu đồng.
 
Vụ trộm hi hữu
 
Hồi 18h30 ngày 24/4, trực ban Công an huyện Hưng Nguyên nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Lương Phương (SN 1968) trú tại khối 4 thị trấn Hưng Nguyên với nội dung: Gia đình anh vừa bị kẻ gian đột nhập và khoắng sạch số tài sản mà cả nhà tích cóp được từ trước đến nay. Số tiền vàng bị mất gồm: 11 miếng vàng hiệu SJC tổng trọng lượng 105 chỉ, 2 chiếc nhẫn vàng trơn 7 chỉ, 100 Euro, 10 triệu đồng, hai quyển sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Viettin Bank cùng mang tên Nguyễn Lương Phương, 1 quyển  có trị giá 367 triệu đồng, 1 quyển 2.800 USD. Tổng tài sản bị mất lên tới hơn 1 tỷ đồng. 
 
Sau khi nhận được tin báo, thượng tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện đã cử tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra theo dấu vết nóng. Tại đây qua quan sát, lực lượng chức năng phát hiện đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn gì, cửa không có hiện tượng bị cạy, phá khoá. Khổ chủ cũng cho biết, sau khi xem đồ đạc trong nhà anh thấy ngoài vỏ hộp đựng đạn đã hoen rỉ rộng khoảng 15 cm, dài 30 cm và cao 18 cm được anh để ở nơi ít ai chú ý nhất đã bị lấy cắp trong đó có số tài sản lớn nói trên. 
 
Trước tình hình đó, Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Hưng Nguyên gồm thiếu tá Phan Ngọc Thanh, đội trưởng, trung tá Bùi Đăng Thung, phó đội trưởng cùng các điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm như trung tá Hoàng Đình Hải, đại uý Tưởng Trung Kiên, đại uý Trần Văn Phú, trung uý Hồ Trung Thông, đại uý Nguyễn Văn Nhâm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT thượng tá Bùi Trọng Tuệ ráo riết vào cuộc.
 
Từ quan sát vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, nơi ít người qua lại và ngôi nhà cũng được bao quanh bởi bức tường rào kiên cố, gia chủ sống tương đối khép kín cộng với dấu vết thu được tại hiện trường khiến tổ công tác nhận định: Thủ phạm không thể là từ nơi khác đến mà là người thông thuộc địa hình cũng như biết rõ hoàn cảnh của chủ nhà nên mới có thể lấy đúng hộp vàng mà không cần lục lọi đồ đạc trong nhà biến mất không dấu vết. 
 
Sa lưới sau 40 ngày gây án
 
Qua 40 ngày ròng rã điều tra, từ dựng mô hình đối tượng, soát xét các đối tượng hiềm nghi trên địa bàn, củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 4/6, lệnh bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tú (SN 1992) trú tại khối 4, thị trấn Hưng Nguyên đã được thực hiện.
 
Tại cơ quan CSĐT Công an huyện, Tú khai nhận: Do ở cạnh nhà anh Phương, hắn thường sang chơi nên biết rõ cách sinh hoạt của gia đình bị hại. Thường thì vợ chồng anh Phương đi vắng cả ngày, chiều tối mới về, chỉ có bà Nguyễn Thị Liễu (70 tuổi), mẹ của anh Phương ở nhà trông nom nhà cửa.
 
Nguyễn Văn Tú bị dẫn giải về nhà tạm giữ Công an huyện Hưng Nguyên
 
Khoảng 16h ngày 24/4, khi phát hiện bà Liễu vừa khoá cổng đi ra ngoài, lấy cớ sang nhà anh Phương để tìm dép, Tú trèo tường lẻn vào. Thấy cửa ngôi nhà không khoá, Tú đi vòng ra phía nhà bếp rồi mở cửa hậu lẻn vào nhà. Phát hiện cửa phòng ngủ của vợ chồng anh Phương vẫn mở, Tú tiếp tục đẩy cửa bước vào.
 
Thấy có chiếc hộp sắt được xích bằng sợi dây xích để dưới nền nhà cạnh chiếc rương tôn, Tú dùng tay tháo gỡ nhưng không được. Hắn liền xuống bếp lấy chiếc đũa tre lên cạy móc của sợi xích tháo chiếc hộp ra đem về giấu tại vườn của nhà ông nội rồi quay về nhà bật ti vi xem.
Ăn cơm tối xong, đợi mọi người đi ngủ, Tú sang vườn nhà ông nội bê chiếc hộp đến một ngôi nhà hoang ở gần nhà cất giấu. Sau đó Tú quay về nhà lấy một ống tuýp sắt tiếp tục quay lại ngôi nhà hoang, mang chiếc hộp sắt ra phía giếng của ngôi nhà này cạy khoá. Khi mở chiếc hộp ra hắn không thể ngờ rằng trong đó lại có nhiều tiền vàng đến thế.
 
Hắn lấy toàn bộ tiền, vàng ra còn hai quyển sổ tiết kiệm trị giá hơn 430 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhân hắn đem vứt xuống dưới giếng nước của ngôi nhà hoang này. Số tiền vàng được Tú gói kỹ trong túi một chiếc quần bò cũ rồi đem nhét vào lỗ thông gió của ngôi nhà, trước khi về đi ngủ.
Sáng hôm sau, hắn vẫn dậy và sinh hoạt bình thường. Chờ đêm xuống Tú lại lẻn sang ngôi nhà hoang lấy ra 1 miếng vàng tấm SJC 5 chỉ, một sợi dây chuyền vàng, 2 chiếc nhẫn cùng 100 Euro đem đi bán. Sợi dây chuyền và 2 chiếc nhẫn được Tú đem xuống bán tại một tiệm vàng ở TP Vinh với số tiền 32.920.000 đồng. Còn vàng tấm SJC và tờ Euro Tú mang sang TP Hà Tĩnh bán lấy 26.700.000 đồng.
 
Cầm tiền, hắn đi mua một chiếc xe máy Exciter hết gần 40 triệu đồng rồi mua tiếp 1 chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy Y. Số tiền còn lại hắn đem tiêu xài cá nhân.
 
Điều đáng nói là ngay sau khi gây án, Tú vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, hắn vẫn duy trì sinh hoạt hằng ngày bình thường. Tuy nhiên điều đó cũng không giúp hắn lọt khỏi tầm ngắm của lực lượng công an. Hắn bị bắt khi chưa kịp tiêu hết số tiền trộm được.
Khám người, nơi ở của Nguyễn Văn Tú, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên thu chiếc xe máy Exciter mua được từ số tiền lấy trộm mà hắn vẫn chưa kịp đi đăng ký, chiếc ĐTDĐ và 4.200.000 đồng. Khám xét ngôi nhà hoang nơi Tú khai cất giấu tang vật, lực lượng này tiếp tục thu giữ chiếc quần bò trong đó có 2 túi đỏ đựng 10 miếng vàng tấm SJC, thu giữ chiếc hộp sắt mà đối tượng vứt dưới giếng với 2 quyển sổ tiết kiệm nói trên cùng một số giấy tờ khác đã bị mục rách.
 
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hải Việt
.