Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201206/20708-me-luoi-dau-thang-396934/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201206/20708-me-luoi-dau-thang-396934/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mẻ lưới đầu tháng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 07/06/2012, 08:00 [GMT+7]
20708

Mẻ lưới đầu tháng

Những nữ quái đội lốt ni cô
 
Phạm Thị Thủy (SN 1977) xã Diễn Ngọc có một bản thành tích bất hảo ít kẻ theo kịp. Do buôn bán ma túy, Thủy bị kết án 7 năm tù và vừa ra tù năm 2010, còn chồng thị thụ án 12 năm hiện đang “bóc lịch”. Bạn thân của Thủy là Trần Thị Huệ (SN 1976) ở thôn 5, xã Diễn Kỷ cũng có bản “thành tích” hoành tráng không kém khi gia đình Huệ là người bạn thân thiết của “cái chết trắng”.
 
Chồng Huệ 2 lần, anh trai chồng Huệ 3 lần phải vào tù về tội mua bán trái phép ma túy. Chúng là con cô con cậu ruột nên sau khi ra tù, Thủy lại móc nối với Huệ tiếp tục vào TP Vinh, lên tận biên giới Việt - Lào, Việt - Miên (Campuchia) buôn ma túy về phân lẻ bán cho các đối tượng nghiện.
 
Do đã nhiều lần vào tù ra tội nên chúng lì lợm liều lĩnh, thủ đoạn ranh ma xảo quyệt, luôn thay đổi cách thức vận chuyển, sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau, đóng vai nhiều thành phần trong xã hội. Chúng được giới buôn bán tiêu thụ và sử dụng chất ma túy phong là “Song quái vô hình”.
 
Tuy nhiên, mọi hành động của chúng không thể qua được mắt các trinh sát. Lãnh đạo Công an Diễn Châu lập Chuyên án 512V giao cho trung tá Nguyễn Thái Hoàn - Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế - ma túy trực tiếp chỉ huy, với mệnh lệnh: “Phải triệt phá bằng được hai ma nữ này”. Sau một thời gian bí mật bám sát, kiên trì theo dõi phương thức hoạt động của đối tượng, Ban chuyên án quyết định “cất vó”.
 
Sáng ngày 1/6, Trần Thị Huệ trong vai một ni cô bí mật rời khỏi nhà bắt xe đi Vinh. Khi vào đến đền Cuông (Diễn An, Diễn Châu), “ni cô” thứ hai lên xe chính là Lê Thị Thủy. Xe đến khu vực “tam giác quỷ” (TP Vinh) chúng xuống xe, đi bộ vào quảng trường Hồ Chí Minh rồi đột nhiên đến ghế đá… ngồi chơi. 11 giờ trưa, chúng vào quán ăn.
 
  
Các đối tượng Phạm Thu Thủy, Lê Văn Tuấn, Đậu Dăng Hùng
 
Khi trở ra, bộ quần áo ni cô biến mất, trên người họ là những bộ quần áo sang trọng tựa các quý bà thành Vinh. Chúng vẫy taxi đi vào chợ Vinh, luồn cửa sau, vào vườn hoa công viên thong dong vãn cảnh. Sau khi nhìn trước, ngó sau biết chắc không có “cái đuôi” nào, chúng mới di chuyển đến con hẻm cuối chợ.
 
Một đối tượng cảnh giới, đối tượng còn lại biến vào trong mất hút. khoảng một tiếng sau rồi quay trở ra với quần bò, áo phông, guốc cao gót và mũ rộng vành. Chúng không thể ngờ, mọi di biến động của mình đều bị các trinh sát Đặng Văn Lực, Hồ Ngọc Thuấn theo sát như hình với bóng. Chúng thuê ta xi vào bến xe, lên xe ca tuyến Vinh - Hà Nội mà không thể ngờ rằng “cái đuôi” vẫn bám sát.
 
Xe về đến đền Cuông, chúng đột ngột xuống vờ vào chùa thắp hương xem có ai xuống theo không và không thể ngờ, trinh sát Nguyễn Thức Long, Đặng Ngọc Quang đã đợi ở đây. Chúng leo lên xe máy BKS 37P1 - 644.73, chạy đến ngã 3 Diễn Châu rồi đột ngột dựng xe bên đường tản ra hai hướng.
 
Nhưng trung tá, Phó Đội trưởng Phan Văn Tiến, trinh sát Dương Đăng Hiếu và 4 đồng đội đóng nhiều vai khác nhau đợi sẵn đã khép chặt vòng vây. Huệ bị tóm gọn, còn Thủy lăn ra đường la hét, cào cấu, chống đối dữ dội rồi đột ngột vùng dây định… khỏa thân nhưng bị chiếc còng số 8 bập vào tay. Trong tất chân, vành mũ và… áo ngực, thị dấu 3 cục hêrôin nặng 28,30 gam. Lúc này đã là 14 giờ 30 phút, đồng nghĩa với việc cả Ban chuyên án đều phải nhịn cơm trưa bám theo chúng.
 
Triệt phá “Anh Huy”
 
11 giờ cùng ngày, trong lúc đang theo dõi diễn biến Chuyên án 512V, đội trưởng Nguyễn Thái Hoàn nhận được thông tin: “Anh Huy” sắp đón hàng. Đây là điểm chuyên bán lẻ ma túy cho các con nghiện của đối tượng Đậu Đăng Hùng (SN 1988) trú xóm Phúc Thiên, xã Diễn Phúc, dưới hình thức hết sức tinh vi. Hùng chưa vợ con, có tay nghề giỏi nên mở hiệu cắt tóc “Anh Huy” nằm sát đường sắt bên ngã ba đường 7.
 
Bọn mua thuốc thường vào cắt tóc, quan sát kỹ mới giao hàng, nhận tiền. Hàng ngày, có hàng chục người vào ra, cắt tóc nên việc triệt phá tụ điểm này hết sức khó khăn. Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế - ma túy đã phải “điều tra từ ngọn” bằng cách bám sát di biến động của một số con nghiện để nắm bắt thời gian chúng vào “ăn hàng”. Khi nhận được tin con nghiện Lê Văn Tuấn (SN 1987) trú xóm 1 (Diễn Phúc) vào quán, Đội trưởng Hoàn cùng một tổ trinh sát ập vào quán.
 
Tuấn nhanh chân bung cửa sau, phóng ra đường tàu, lao xuống cánh đồng trước mặt nhưng chạy được 200m thì bị “2 ông lượm ve chai” bắt giữ. Hùng nham hiểm kêu to: Cướp! Cướp!... Nhân dân ở ngã 3 đang tấp nập mua bán, thấy chủ tiệm Anh Huy bị 2 thanh niên to khỏe mặc quần áo dân thường khống chế liền hô nhau, người gậy gộc kẻ đòn gánh xông vào.
 
Rất may tổ trưởng Nguyễn Thức Long với bộ cảnh phục xuất hiện kịp thời. Tổ đã thu tại chỗ 1 tép hêrôin chúng vừa trao nhau và 2 gói khác Hùng dấu trong hộp đồ nghề cắt tóc.

Đình Lộc
.