Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201206/20685-bao-gio-het-diem-nong-ve-ma-tuy-396952/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201206/20685-bao-gio-het-diem-nong-ve-ma-tuy-396952/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bao giờ hết “điểm nóng” về ma tuý? - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 06/06/2012, 14:00 [GMT+7]
20685

Bao giờ hết “điểm nóng” về ma tuý?

"Đuổi như đuổi gà"
 
Trong một lần trao đổi về tình hình ANTT trên địa bàn, ông Vi Văn Du, Trưởng Công an xã Châu Kim nói rằng, trong quá trình hoạt động của mình ông nhớ nhất là những lần vào rừng xua đuổi bọn buôn bán ma tuý.
 
Ông Du bảo, thời điểm “nóng” nhất là vào năm 2005, 2006. Khi đó trên đỉnh Pú Nhàng, thuộc bản Mồng, dù đứng ở trung tâm xã nhìn lên núi Pù Nhàng ở ngay trước mặt nhưng chừng ấy cũng mất khoảng 2 giờ đồng hồ đi bộ, những đối tượng người Mông từ Lào di cư sang liên kết với một số người bản địa tổ chức bán ma tuý ngay trên núi.
 
Ban đầu hoạt động còn lén lút, số người lên “giao dịch” cũng ít nhưng dần dần chúng ngang nhiên mua bán. Những đối tượng nghiện hút và cả mua bán vào bản Mồng ngày một tấp nập hơn, tất cả đều hướng lên Pù Nhàng.
 
Qua nắm tình hình, bộ đội biên phòng, công an đã biết được cách thức hoạt động của chúng. Tốp buôn bán này có khoảng 30 đối tượng, do một tên cầm đầu. Chúng dựng lên 6 - 7 lán trong rừng, mỗi lán có 3 - 4 đối tượng phụ trách. Hàng ngày, các con nghiện từ xã Châu Kim và cả các xã lân cận cứ rồng rắn lên đây mua thuốc hút, chích tại chỗ. Trong đó có cả những đối tượng mua để “phân phối” đi nơi khác. 
 
Do địa hình đồi núi hiểm trở, giáp ranh với nước bạn Lào nên việc dẹp yên điểm buôn bán ma tuý này là điều rất khó. Hơn nữa cũng từ năm 2005 về sau này tất cả những đối tượng buôn bán đều trang bị vũ khí rất hiện đại. Súng ống đạn dược, lựu đạn và các phương tiện thông tin liên lạc gần như chúng chẳng thiếu thứ gì. Những đối tượng này lại có thừa sự liều lĩnh và táo tợn.
 
Nói là hoạt động trong rừng nhưng lúc nào chúng cũng có tai mắt theo dõi. Các con nghiện và cả những người dân bản địa được chúng thuê với số tiền hậu hĩnh nên luôn sẵn sàng phục vụ từ lương thực, thực phẩm đến việc “trinh thám” cán bộ. Mọi hoạt động của cán bộ địa phương trong việc theo dõi, nắm tình hình đều bị chúng phát hiện. Hơn nữa, với trang bị cho cán bộ địa phương chỉ là… tay không nên việc chúng không sợ là điều đương nhiên. 

 
Tang vật và các đối tượng trong một vụ truy quét ma tuý của Đồn Biên phòng 517
 
Ông Du vẫn nhớ ông cùng với đoàn cán bộ xã và huyện đã 13 lần lên núi để… đuổi bọn buôn bán ma tuý. Ông dùng từ đuổi bởi mỗi lần đuổi, chúng lại tạm thời tản đi, 2 - 3 ngày sau lại hoạt động như chưa có chuyện gì. Ông Du nói rằng, việc đuổi chúng chẳng khác gì… đuổi gà, đuổi xong chúng lập tức quay lại hoạt động.

Cả xã Châu Kim hiện có gần 50 đối tượng nghiện hút. Con số đó có thể nói là ít so với một xã được xem là điểm nóng về ma tuý. Thế nhưng con số 97 đối tượng phải vào trại giam vì buôn bán ma tuý cũng đủ nói lên sự “hấp dẫn” của ma tuý.

Khắc tên cán bộ lên cây rừng

So với xã Châu Kim, điểm nóng ma tuý tại xã Mường Nọc còn phức tạp hơn nhiều. Xã Mường Nọc nằm sát thị trấn Kim Sơn. Từ Quốc lộ 48, nhìn lên là thấy ngay con dốc trên đỉnh núi Nhọt Huồi Đô, Pà Pùa, Con Cẳng… nơi từng có đến hàng chục lán bán ma tuý.

Sự ngông cuồng của những tên buôn bán ma tuý tại xã Mường Nọc thì chẳng nơi nào sánh được. Chẳng những không sợ cán bộ địa phương, chúng còn tỏ ra rất tường tận lý lịch trích ngang của từng người một. Ông Lương Trường Sơn, Trưởng Công an xã Mường Nọc kể rằng: Một lần đoàn tổ chức lên núi để “dẹp loạn” ma tuý. Suốt dọc đường đi những cây lớn bên đường được chúng “rỗi hơi” khắc tên các cán bộ trong xã. Chúng còn kèm theo ở dưới số điện thoại liên lạc của từng người một. 

Ông Sơn cũng có nhiều “kỷ niệm” đến ghê người trong những lần vào rừng xua đuổi bọn buôn ma tuý. Vẫn là tình cảnh đuổi như đuổi gà, đuổi xong cán bộ chưa xuống khỏi núi thì trên núi hoạt động mua bán ma tuý lại diễn ra. Ông Sơn cho biết, suốt từ năm 2005 đến năm 2008 trên đỉnh núi Nhọt Huồi Đô, Pà Pùa, Con Cẳng buôn bán ma tuý tấp nập cứ như đi chợ. Trung bình lúc nào cũng có khoảng 30 người “thường xuyên giao dịch” ma tuý trên đỉnh núi này. Sau này, do nhiều tên cầm đầu bị tiêu diệt nên chúng mới sợ và các tụ điểm cũng tan rã dần. 

Vào thời kỳ “hoàng kim”, tại địa bàn xã Mường Nọc, trên các đỉnh núi chúng dựng đến hàng chục chiếc lán bán ma tuý. Riêng Nhọt Hồi Đô dựng đến 10 lán san sát như các quầy hàng bán dưới chợ. Ông Sơn đã 6 lần, lúc cùng với Công an huyện, lúc là lực lượng dân quân địa phương lên tận nơi chúng buôn bán để xua đuổi. Các điểm nóng như bản Mường Mừ, bản Luống, Nà Phí, Đơn Chám, Nà Pú, Pả Cá, bản Hăn, bản Cắn... luôn đặt các cán bộ địa phương vào tình trạng mất ăn, mất ngủ.  
 
Đỉnh núi Pù Con Cẳng chẳng ở đâu xa mà nằm ngay trước mặt UBND xã Mường Nọc. Ông Sơn chỉ lên con đường dốc đất đỏ nhỏ xíu chạy thẳng lên đỉnh núi nói rằng: Đó, đường đi lên “hang ổ” của chúng là đấy. Thế nhưng để dẹp được tệ nạn ma tuý ở đây lại là điều rất khó khăn. Địa bàn đồi núi hiểm trở lại giáp với đường đi sang nước bạn Lào, chỉ cần có động chúng lại di chuyển sang địa phận nước Lào lẩn trốn. 

Bao giờ hết vấn nạn ma tuý?

Theo sự phân tích của cán bộ hai xã Châu Kim và Mường Nọc, hiện nay nhóm đối tượng trước đây dựng lán bán tại xã Châu Kim đã chuyển hình thức hoạt động. Chúng bán ma tuý di động tại điểm giáp ranh giữa các xã. Ông Du, Trưởng Công an xã Châu Kim còn khẳng định chắc nịch rằng, nhóm này có hơn 10 tên. Trong nhóm, tên Xô Lỳ là đối tượng cầm đầu nguy hiểm nhất, chính tên này đã lọt lưới trong đợt truy quét của lực lượng Công an phối hợp với lực lượng chức năng ngày 7/2/2009 mà đồng bọn Bá Dê của hắn đã bị tiêu diệt.
 
Từ ngày thoát chết, tên Xô Lỳ kéo quân sang địa bàn Pù Con Cẳng (xã Mường Nọc) nơi giáp với xã Châu Kim để hoạt động. Có thời điểm tại núi Nhọt Hồi Đô, các nhóm tập trung về điểm này đông và có những lần chúng tìm cách thanh toán lẫn nhau trên núi. Lúc ở Mường Nọc, lúc sang Châu Kim và lúc lại ẩn giật bên nước Lào. Để nắm được hành tung và tiến tới “xoá sổ” nhóm đối tượng này là điều nan giải. 

Hiện nay, tại xã Mường Nọc các toán buôn bán ma tuý cũng không còn dám dựng lán bán công khai nữa. Sau những lần truy quét quyết liệt của bộ đội biên phòng, công an tiêu diệt nhiều tên trùm nguy hiểm khiến chúng cũng khiếp vía. Thế nhưng tất cả đều nhận định rằng, Mường Nọc vẫn chưa thể yên. Núi Pù Con Cẳng, Nhọt Huồi Đô vẫn là điểm nóng chưa thể chấm dứt được tệ nạn ma tuý. 
 
Các nhóm buôn bán ma tuý tồn tại được, phải kể đến lực lượng tiếp tế lương thực kiêm “vệ tinh” tai mắt của chúng. Lực lượng này chẳng đâu xa lạ mà toàn là chị em trong xã. Do ít hiểu biết, lại tham tiền nên phụ nữ là đối tượng bị chúng lợi dụng triệt để. Có thời điểm cán bộ xã Mường Nọc đã thống kê có 32 phụ nữ trong xã thường xuyên lên núi tiếp tế cho chúng, thậm chí nhiều chị em còn kiêm luôn cả gái bán dâm.
 
Do được cán bộ địa phương phân tích, giáo dục nên hiện những người tiếp tay cho chúng bây giờ đã giảm hẳn. Năm 2008 chỉ còn lại 6 người và đến thời điểm này chỉ còn 3 người đang nằm trong diện phải theo dõi. 

Mường Nọc là một trong những xã có đối tượng nghiện hút cao nhất Quế Phong (114 đối tượng), đang có khoảng 200 người đi tù về án ma tuý, trong đó có 2 án chung thân, 8 án tù 19 đến 20 năm.
 
Lãnh đạo xã Mường Nọc cũng có chung nhận định như các cán bộ ở xã Châu Kim rằng: Vẫn còn một nhóm đối tượng người Lào đang hoạt động trên núi. Chừng nào chưa tiêu diệt được nhóm này, Mường Nọc, Châu Kim nói riêng và Quế Phong nói chung vẫn chưa thể được yên ổn vì vấn nạn ma tuý.

Ngọc Thái
.