Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201205/20548-khau-73-mui-vi-bi-chong-cu-chem-397073/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201205/20548-khau-73-mui-vi-bi-chong-cu-chem-397073/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khâu 73 mũi vì bị chồng cũ chém - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 30/05/2012, 14:00 [GMT+7]
20548

Khâu 73 mũi vì bị chồng cũ chém

Phường Đội Cung - TP Vinh, một ngày bình yên như bao ngày khác. Sau những phút giây mệt nhọc công việc, mọi người lại quây quần vui vẻ bên gia đình. Người thì tập thể dục, kẻ thì xem ti vi… Đang yên đang lành như thế, bỗng từ căn nhà nhỏ tại khối 3, phường Đội Cung cất lên tiếng hét thất thanh.
 
Khi mọi người vội chạy tới thì tất thảy đều hoảng sợ khi chứng kiến cảnh tượng một người phụ nữ quần áo lấm lem, máu chảy lênh láng khắp nơi. Lập tức, chị được đưa tới bệnh viện Thái An để cấp cứu. Danh tính người phụ nữ nhanh chóng được xác định. Chị là Đặng Thị Kim Cúc (SN 1975, phường Lê Mao - TP Vinh).
 
Chúng tôi gặp chị Đặng Thị Kim Cúc tại Phòng cấp cứu của bệnh viện Thái An. Nhìn những vết khâu chằng chịt trên mặt, cổ và tay, không ai nghĩ, thủ phạm gây ra chính là người chồng vốn từng đầu gối tay ấp với chị. Trong giọt nước mắt cay đắng, chị lặng lẽ chia sẻ về cuộc đời thăng trầm của mình.
 
Chị Đặng Thị Kim Cúc sinh ra trong một gia đình trí thức. Lớn lên, không chọn nghiệp giống như mọi người trong nhà, một mình chị quyết đi buôn bán. Dù đã được bố xin cho một việc ổn định trong cơ quan nhưng chị vẫn rẽ ngang, dẫu không phải lúc nào, việc buôn bán cũng thuận chiều xuôi gió.
 
Cũng từ cá tính mạnh mẽ ấy, chị gặp và nhanh chóng kết hôn với anh Phan Bảo Việt (SN 1974) vào năm 1999. Thế rồi, lần lượt hai đứa con ra đời. Chị thì vẫn đi buôn, còn chồng làm lái xe. Cuộc sống không phải là khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc..
 
Nơi xảy ra vụ án
 
Thế nhưng, “ông trời khéo trêu ngươi”, hạnh phúc tưởng như cận kề ấy lại vuột khỏi tầm tay. Cuộc sống vợ chồng bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn mới. Vào năm 2010, chị và anh Việt quyết định chia tay. Thủ tục ly dị được giải quyết nhanh gọn. Theo quyết định của tòa án, hai con sẽ được ở với anh Việt và bà nội. Dù không còn nghĩa vợ chồng nhưng chị vẫn thường lui tới để thăm nhà và các con.
 
Tối 24/5, chị lên nhà chồng tại phường Đội Cung, TP Vinh để thăm con. Trong lúc chờ, chị có ngồi tại quán bánh mướt đối diện với nhà. Đang ngồi nói chuyện với ông cậu và mự thì chị thấy anh Việt đi tới. Hai người bắt đầu to tiếng với nhau về chuyện tình cảm.
 
Bất ngờ, người chồng vốn từng đầu gối tay ấp với chị đã với tay lấy con dao trên bàn ở quán chém liên tiếp vào người chị. Trước là một vết trên mặt, rồi cứa dao vào cổ. Đau đớn, chị lấy tay che mặt thì cánh tay chị cũng “lĩnh” phải nhát dao oan nghiệt nữa. Máu chảy lênh láng khắp người, tràn ra khắp ngõ. Vừa cầm dao, Phan Bảo Việt vừa đe dọa: “Tau phải giết mi…”.
 
Chị Đặng Thị Kim Cúc tại bệnh viện
Chị phải khâu 73 mũi ở tay, cổ, mặt
 
Khi được anh Nguyễn Thanh Bình (họ hàng bên nhà chồng) nhảy vào can ngăn, tước cây dao từ Việt ra thì Việt còn lao tới, đạp vào ngực chị Cúc. Mọi người vội đưa chị Cúc tới Bệnh viện Thái An để cấp cứu. Vừa đi, máu vừa chảy khắp xe khiến không ai không khỏi hoảng sợ, lo lắng.
 
Về phần mình, sau khi gây án, Việt bỏ về nhà. Một lát, Việt có nói với các con, lần này mình phải đi xa, sẽ rất lâu nữa mới trở về. Sau, Phan Bảo Việt lên Công an phường Đội Cung đầu thú. Tại đây, Việt có khai rằng do mâu thuẫn trong tình cảm nên mới có hành vi như vậy.
 
Còn chị Cúc, do được cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi cơn nguy kịch. Chị nhập viện trong tình trạng mất máu trầm trọng, thương tích nhiều, bác sĩ đã phải khâu 73 mũi trên khắp mặt, cổ và tay. Khi chị Cúc nằm đây, người thân, trong đó có mẹ chồng cũng đã đến chăm sóc.
 
Dẫu chị Cúc đã qua khỏi cơn nguy kịch và Phan Bảo Việt cũng đã đến cơ quan Công an để đầu thú. Nhưng nỗi đau mà Việt để lại, sợ rằng, sẽ vẫn mãi hằn in trong tâm trí chị Cúc và trong tâm hồn hai đứa con ngây thơ vô tội…

Mai Anh
.