Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201204/19843-bi-cao-cam-on-cong-an-397688/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201204/19843-bi-cao-cam-on-cong-an-397688/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bị cáo… cảm ơn công an - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 28/04/2012, 08:20 [GMT+7]
19843

Bị cáo… cảm ơn công an

Võ Viết Xuân (SN 1977) trú khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa bị Hội đồng xét xử TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 9 năm tù vì tội “Cướp tài sản”. Hắn được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi và bố mẹ có công với cách mạng. 
 
Ai cũng tiếc cho hắn khi hắn có một cô vợ đẹp chủ ki-ốt bán hàng ở chợ thị xã Thái Hòa và hai con trai lớn 12 tuổi, bé 3 tuổi trong một ngôi nhà hai tầng khang trang ấm cúng. Đó là hạnh phúc mà nhiều người mơ ước nhưng hắn lại không biết trân trọng giữ gìn lại chơi bời cờ bạc.
 
Năm 2008, hắn bị TAND huyện Nghĩa Đàn xử phạt 12 tháng tù về tội đánh bạc. Ra tù, hắn không tỉnh ngộ mà dựa vào việc đầu tư khai thác mỏ thiếc ở xã Châu Hồng (Quỳ Hợp) để vay mượn khắp nơi lên đến 3 tỷ đồng.
 
Xuân trước vành móng ngựa
 
“Ngựa quen đường cũ”, hắn tiếp tục làm ăn trái luật nên tháng 9/2011, bị UBND tỉnh Nghệ An đình chỉ khai thác, tịch thu máy móc, xử phạt 35.000.000 đồng. Xuân thế chấp ngôi nhà hai tầng nhưng chỉ vay được 700 triệu trả nợ, còn thiếu hơn hai tỷ.
 
Tết đến, bị các chủ nợ đòi ráo riết, hắn đưa ra “quyết sách”: cướp tiệm vàng. Y chạy xe xuống Quốc lộ 1A khu vực Quỳnh Lưu trinh sát. Nhận thấy tiệm vàng Huy Hoàng - Hoan Vỡn, cơ sở 2 ở thị trấn Hoàng Mai nằm giáp cánh đồng trống trải ít dân cư, chủ tiệm là Đậu Huy Cường (SN 1985), vợ là Dương Mai Hiên (SN 1987) chắc chắn thiếu kinh nghiệm và dễ bắt nạt liền chọn điểm này hành động. 
 
Hắn vào chợ Giát mua một giao bầu loại chọc tiết lợn, một dao Thái Lan, một bình xịt hơi cay. Sáng 20/1/2012 (27 Tết Nhâm Thìn), hắn tiếp cận mục tiêu vờ hỏi mua một chỉ vàng hẹn tối lấy để nắm tình hình. 20h cùng ngày, hắn quay lại nhưng tiệm đã đóng cửa liền gọi điện cho anh Cường định bụng ra tay luôn. Anh Cường không mở cửa khiến y phải hoãn kế hoạch.
 
17h30 ngày 21/1, thấy tiệm đã vắng khách, hắn tiếp cận mua 0,5 chỉ vàng trang sức giá 220.000 đồng rồi mua tiếp một nhẫn bạc 90.000 đồng nhưng đưa tờ 100.000 đồng. Thấy thái độ khách không ổn, anh Cường vừa cúi xuống lấy tiền thối vừa cảnh giác.
 
Thời cơ đến, Xuân rút dao nhè anh Cường đâm tới. Anh Cường né người, mũi dao đâm xiết vào bụng. Chị Hiên đứng gần đó bất chấp nguy hiểm lao đến ôm lấy tên cướp, anh Cường nén đau quay sang cùng vợ tước được dao và kêu cứu. Xuân vùng chạy ra Quốc lộ 1A. Hàng chục người dân đuổi theo trong đó có 2 sinh viên  đã dũng cảm bắt được hắn.
 
Toàn cảnh phiên xét xử
 
Nhận được tin báo, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng trạm Công an Hoàng Mai cử ngay 2 cán bộ dày dạn kinh nghiệm là trung tá Phạm Văn Lạc, trung tá Lê Văn Tứ đến hiện trường, đưa tên cướp về Công an huyện Quỳnh Lưu.
 
Tại tòa, khi được nói lời sau cùng, Xuân không xin giảm nhẹ hình phạt mà cảm ơn các chiến sỹ công an đã bảo vệ an toàn tính mạng cho hắn trước cơn giận dữ của người dân khi mới bị bắt.

Kim Cương
.