Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201203/18859-gia-dinh-bi-thu-xa-bi-duoi-chem-doa-giet-398525/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201203/18859-gia-dinh-bi-thu-xa-bi-duoi-chem-doa-giet-398525/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gia đình bí thư xã bị đuổi chém, dọa giết - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 09/03/2012, 10:01 [GMT+7]
18859

Gia đình bí thư xã bị đuổi chém, dọa giết

Tại Bệnh viên Đa khoa Vũ Quang, bà Trần Thị Thương (vợ ông Phạm Văn Đức - Bí thư Đảng ủy xã Hương Minh - Vũ Quang, Hà Tĩnh) chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc.
 
Theo đó, vào khoảng 20h, ngày 4/3/2012, sau khi ăn tối xong, đang ở trong nhà bếp; ông Đức vào trang trại; con trai bà Thương đang ở trong phòng. Lúc đó, cha con anh Trần Văn Diệu và Trần Anh Thế nhảy sầm vào bếp. Anh Thế cầm hai tay lăm lăm 2 con dao nơi tay, quát nạt: “Ông Đức mô rồi? Tui đến giết ông Đức đây. Ông Đức không có ở nhà, tui giết O (vợ ông Đức - PV)?”
 
Bà Thương bị chém đứt gân tay, đang điều trị tại bệnh viện
 
Nói đoạn tên Thế một dao dí vào mặt, dao kia dí vào cổ bà Thương. Bà Thương van xin: “O làm chi nên tội mà con giết O?” Hắn bảo: “Nhà O giờ tui giết hết, không chừa một ai”.
 
Liền sau đó, Thế vung dao chém, bà Thương giơ tay lên chống đỡ, bị dao chém vào cổ tay trái. Sau đó, Thế đuổi chém người con trai. Bà Thương nhanh chóng chạy vào buồng đóng cửa lại.
 
Sau khi không đuổi được người con, Thế quay lại đạp cửa tiếp tục đòi chém bà Thương. Rất may bà Thương đã dùng điện thoại gọi nhờ dân làng đếu cứu giúp và đưa bà đi cấp cứu.
 
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũ Quang cho biết, bà Trần Thị Thương bị đứt gân tay, vết thương sâu, mất nhiều máu, phải khâu 10 mũi. Hiện nạn nhân đang dần dần hồi phục sức khỏe nhưng tâm lí vẫn còn đang hoang mang, lo sợ.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Đức - Bí thư Đảng ủy xã Hương Minh khẳng định: “Đêm đó nếu tôi mà ở đó thì cả nhà tôi bị bọn chúng giết cả rồi, chứ không phải dọa nữa đâu. Vì chúng rất căm thù tôi. Hiện tại, tôi đã làm đơn xin nghỉ việc Đảng ủy xã để tập trung lo việc gia đình. Gia đình cũng đã làm đơn gửi Cơ quan Công an huyện Vũ Quang đề nghị giúp đỡ”.
 
Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa gia đình và Chính quyền địa phương về việc giải quyết tranh chấp đất đai.
 
Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Vũ Quang tiến hành điều tra, làm rõ.

Vi Dân
.