Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201202/18205-ve-viec-mot-hoc-sinh-bi-bat-coc-399029/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201202/18205-ve-viec-mot-hoc-sinh-bi-bat-coc-399029/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Về việc một học sinh bị bắt cóc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 08/02/2012, 08:02 [GMT+7]
18205

Về việc một học sinh bị bắt cóc

Theo đơn trình báo của gia đình chị Dương Thị Hòa gửi tới cơ quan chức năng, con trai của họ tên là Lê Đình Sơn sau khi từ Tây Nguyên về quê ăn Tết rồi trở lại trường để học thì bỗng nhiên bị mất tích, không có liên lạc gì với gia đình nữa.
 
Hôm chúng tôi có mặt tại nhà ông bà ngoại của em Sơn, chị Hòa (mẹ của Sơn), cho biết: Chị và anh Lê Đình Sáng lấy nhau sinh được 3 người con gồm: Sơn, Linh và con gái út tên Trâm. Năm 1994, gia đình anh chị cùng nhau vào lập nghiệp ở thôn 2 xã Yahrung, huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai. Ba đứa con được gửi lại cho cho ông bà ngoại ở phường Cửa Nam - TP Vinh.
 
Khi kinh tế gia đình đã ổn định, anh chị đưa cháu Sơn vào nhập trường học trong đó từ năm lớp 7. Từ đó đến nay cháu Sơn học và ở trong đó với bố mẹ. Trong dịp Tết Nhâm Thìn vừa rồi, gia đình có cho cháu Sơn về nhà ông bà ngoại ở phường Cửa Nam để ăn Tết.
 
Sau khi ăn Tết xong, khoảng 13h ngày 6/1 (âm lịch), chị Hòa đưa cháu Sơn ra phía Bắc cầu Bến Thủy để bắt xe vào Gia Lai để cho kịp học. "Khi cháu lên xe còn có thêm một người phụ nữ mang bầu và 2 thanh niên lên cùng. Khi về đến nhà tôi có gọi cho con để hỏi xem có say xe không thì cháu vẫn trả lời qua điện thoại bình thường. Đến chiều cùng ngày, vừa đi chợ chuẩn bị bữa tối cho gia đình về thì tôi lại gọi cho cháu để hỏi xem đi đến đâu rồi nhưng lúc này điện thoại cháu không liên lạc được".
 
Bẵng đi một lúc, chị nhận được tin nhắn với nội dung: Con đã ăn cơm rồi, xe đang chạy. Đến khoảng 22h, bố của Sơn từ Gia Lai gọi cho Sơn cũng không thấy nghe máy mà chỉ nhắn tin lại: “Khi nào vào đến nơi thì con điện”. Khoảng 4h sáng ngày mùng 7, ông Sáng tiếp tục gọi điện thì Sơn nói: “Con không biết đến ở đâu rồi vì trời tối. Con đang mệt”. Khoảng 6h ngày mùng 7 Tết, Sơn nhắn tin cho bạn gái ở Kon Tum với nội dung: “Nhung ơi!”. Sau đó Sơn nhắn vào máy của bố: “Con chưa về”.
 
Đây cũng là tin nhắn cuối cùng của Sơn mà gia đình nhận được, sau đó máy di động của Sơn tắt, gọi vào thì không liên lạc được. Từ đó đến nay đã 5 ngày trôi qua, gia đình không liên lạc được với Sơn. Gọi vào máy điện thoại của Sơn thì không có tín hiệu. Ông Sáng (bố Sơn) đã đến lớp 10A8 - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Gia Lai, nơi cháu học để tìm hiểu nhưng cũng không có tin tức.
 
Bạn bè, gia đình người thân đến hỏi thăm động viên khi hay tin Sơn trở về
 
 
Sau khi nhận được thông tin, Công an TP. Vinh đã phối hợp với gia đình để điều tra vụ việc. Theo nhận định của gia đình Sơn thì rất có khả năng cháu bị bắt cóc trên đường vào Gia Lai. Bởi Sơn là một đứa con ngoan, học giỏi, làm lớp trưởng của lớp 10A8 nên khả năng cháu bỏ đi chơi là rất ít xảy ra. Nhận định này cũng được thầy giáo của Sơn cho biết, trong khi gia đình chị Hòa, anh Sáng trong Gia Lai cũng không có mâu thuẫn với ai cả.
 
Chị Dương Thị Hòa còn cho biết thêm, năm vừa rồi cháu Sơn có quen một bạn tên Dũng, người ở phường Lê Mao - TP. Vinh vào làm công an trong Gia Lai. Hai đứa chơi với nhau rất thân, suốt ngày quấn quýt bên nhau không rời nửa bước. Tết vừa rồi về quê ăn Tết thì Sơn chỉ đi chơi với Dũng hoặc ở nhà chứ không quen biết ai cả. Một chi tiết nữa là thời điểm trong Tết, khi vô tình kiểm tra tài khoản điện thoại của cháu thì gia đình phát hiện có nhiều tiền mà không biết ai nộp cho cả.
 
Sau khi thông tin về người con trai bị mất tích, gia đình cũng đã nhờ người đi tìm tại các bãi đào vàng ở Quảng Nam nhưng vẫn chưa có tung tích gì về Sơn. Chị Hòa cho biết, khi đi Sơn mặc áo sợi màu đen cổ tim và quần bò mầu sẫm, đi giày thể thao màu trắng, cổ quàng khăn len kẻ sọc.
 
Trong lúc các cơ quan chức năng cùng gia đình đang nỗ lực tìm kiếm thì gia đình bất ngờ nhận được điện của Sơn báo tin mình đang ở Hà Nội. Ngày 3/2/2012, vợ chồng chị Hòa đã tức tốc bắt xe ra Hà Nội để nhận con. Vẫn chưa hết sợ hãi, Sơn kể lại rằng, lúc mẹ bắt xe lên ở phía chân cầu Bến Thuỷ để đi vào Gia Lai. Khi đó cùng có 2 người thanh niên mặt mày bặm trợn và một người phụ nữ mang bầu bước lên xe.
 
Anh Lê Đình Sáng (bố Sơn) đang liên lạc lại với anh Tiếp sau khi được giúp đỡ
 
Khi xe chạy qua cầu Bến Thuỷ, đến ngã 3 - Gia Lách - Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì nhóm người trên kéo em Sơn xuống và bảo đi bắt xe khác. Lúc này, đầu Sơn choáng váng, không hiểu tại sao mình lại xuống xe cùng 3 người thanh niên kia. Còn nhà xe thì không biết kẻ xấu đã bắt cóc hành khách trên chuyến xe vào Gia Lai. Với tâm trạng sợ hãi, Sơn cho biết, lúc xuống xe khách ban đầu, có một chiếc xe con màu bạc chạy lại đón em và 3 người lên xe. Lúc đó em bị choáng đầu, 3 người đi cùng lôi em xuống phía sau ngồi kẹp lấy 2 bên, em ngủ lúc nào không biết.
 
Đến 22 giờ ngày mồng 6 Tết, Sơn ra Bến xe Mỹ Đình khi số tiền 1,3 triệu đồng và điện thoại di động trong người đã bị lấy mất. Lúc này Sơn đành ngồi lại ở bến xe. Sau đó, Sơn được anh Phạm Văn Tiếp cứu giúp rồi mang về chăm sóc đồng thời mua sắm một số vật dụng sinh hoạt và chiếc điện thoại di động. Nhờ đó, Sơn mới liên lạc được về nhà báo tin.
 
Tại cuộc gặp gỡ này, sau khi được gia đình kể lại "hành trình" thất lạc của em Sơn, gia đình anh Tiếp xúc động và lấy làm thương cảm đồng thời đã ngỏ ý nhận Sơn làm em kết nghĩa và hứa, sau khi học xong THPT, đậu đại học ra Hà Nội sẽ nuôi ăn học.
 
Bố của Sơn là anh Lê Đình Sáng, ở Gia Lai, khi nghe tin tìm được con cũng tức tốc bắt xe về gặp con. Dự định trong một vài ngày tới, bố con anh Sáng sẽ bắt xe khách vào tỉnh Gia Lai để tiếp tục làm việc và học tập.

Xuân Thống
.