Táo tợn cướp tiệm vàng ngày áp Tết
Cuối ngày 28 Tết (21/1/2012) tại cơ sở 2 của hiệu vàng Huy Hoàng - Hoan Vỡn ở khối 5, thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Lưu vẫn kinh doanh bình thường. Chủ tiệm vàng là đôi vợ chồng trẻ anh Đậu Huy Cường (1985) và chị Dương Mai Hiên (1987) đang tận dụng thời gian cuối năm, phục vụ nhân dân mua sắm vàng và chuẩn bị đóng cửa để ăn Tết.
Vào khoảng 17 giờ, lúc đó khách đã vãn, một người đàn ông tầm thước, đầu cắt cua vào mua 1 nhẫn bạc trị giá 90.000đ. Nhận ra người này đã vào đây mấy lần, nên dù trời đã nhá nhem tối, anh Cường vẫn vui vẻ bán hàng. Anh đưa nhẫn cho người thanh niên và cúi xuống quầy, mở tủ để lấy tiền phụ (do người khách này đưa tờ 100.000 đồng), lợi dụng giây phút đó, người khách rút dao bầu mang theo trong người đâm xỉa vào bụng anh Cường.
Chị Mai Hiên (vợ anh Cường) đứng gần đó đã dũng cảm lao vào ôm lấy tên cướp. Do anh Cường né người, bị thương nhẹ nên đã quay lại cùng vợ vật lộn với tên cướp. Giằng co một lúc, vợ chồng chủ tiệm vàng tước được con dao. Tên cướp hoảng sợ bỏ chạy ra quốc lộ 1A. Anh Cường vừa ôm vết thương vừa cùng chị Hiên chạy ra đường kêu "Cướp! cướp!".
Một số người dân gần đó cũng chạy ra, lúc này tên cướp hoảng sợ chạy theo quốc lộ 1A vào phía Nam. Lúc này, anh Nguyễn Bá Hoàng (SN1991) sinh viên năm thứ 3 khoa Công nghệ - Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Chi nhánh Nghệ An) về quê ở Hoàng Mai ăn Tết cùng anh Lê Công Hà sinh viên ở Hà Nội về nghỉ Tết, đang đi chặt cây tre hướng ngược chiều phát hiện ra tên cướp.
Hiệu vàng Huy Hoàng - Hoan Vỡn
Hoàng bảo Hà nhảy xuống, còn anh quay xe máy lại đuổi theo tên cướp. Đuổi gần kịp, Hoàng lao xe máy vào chân tên cướp và nhảy xuống vật lộn với hắn, cùng lúc đó anh Hà và nhân dân kịp thời đến hỗ trợ anh Hoàng bắt gọn tên cướp. Tên cướp được dẫn giải về trạm Công an Hoàng Mai gần đó và được chuyển về Công an huyện Quỳnh Lưu. Tại đây kẻ cướp tiệm vàng khai tên là Võ Viết Xuân (sinh năm 1977) trú tại khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Quá trình điều tra sơ bộ cho thấy: Tên Xuân đã có dự mưu cướp tiệm vàng này.
Vụ cướp có dự mưu và được chuẩn bị khá cẩn thận
Võ Viết Xuân sinh năm 1977 đã có 2 tiền án về tội đánh bạc (vào năm 2006 và 2008). Ra tù, với mộng tưởng làm giàu, Xuân đã mượn bìa đất của mẹ vợ để thế chấp Ngân hàng vay 20 triệu đồng, đồng thời vay tín dụng đen (tính lãi theo ngày) của nhiều đối tượng ở thị xã Thái Hòa với số tiền gần 3 tỷ đồng để đầu tư khai thác mỏ thiếc ở xã Châu Hồng (Quỳ Hợp).
Tuy nhiên, do việc khai thác mỏ thiếc của Xuân là trái phép nên tháng 9/2011, cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ, tịch thu một số máy móc, dẹp bỏ lán trại, nổ mìn lấp mỏ … khiến cho Xuân vỡ nợ. Gần Tết, số con nợ đến đòi tiền, một số con nợ đe dọa sẽ xử nếu không trả nợ, Xuân đã thế chấp ngôi nhà 2 tầng vay 700 triệu để trả nợ nhưng vẫn còn nợ hơn 2 tỷ. Lo sợ con nợ xử trong dịp Tết, Xuân đã mượn xe máy của anh rể từ Thái Hòa xuống một số tiệm vàng ở Quỳnh Lưu để quan sát với ý định cướp tiệm vàng về trả nợ.

Đối tượng Xuân
Y thấy tiệm vàng Huy Hoàng - Hoan Vỡn (cơ sở 2 ở khối 5, thị trấn Hoàng Mai) là nơi tương đối vắng vẻ vì ở phía Đông quốc lộ 1A (đối diện tiệm vàng) là cánh đồng trống trải. Thời điểm cuối buổi chiều 28 Tết, người dân đang tập trung vào sắm Tết nên ít để ý. Chủ tiệm vàng là một đôi vợ chồng trẻ, chưa có kinh nghiệm.
Chọn được địa điểm, y đã qua lại hiệu vàng mấy lần (trong ngày 27 Tết) để mua khi 1 chỉ, khi nửa chỉ vàng để tiếp tục quan sát. Đồng thời trong ngày 27 Tết, tên Xuân cũng đã vào chợ Giát để mua 2 con dao (một con dao bầu chọc tiết lợn và một con dao Thái Lan) cùng một bình xịt hơi cay, 1 gậy điện. Đúng ý đồ và kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, tên Xuân đã ra tay.

Vợ chồng tiệm vàng cùng những vết thương trên người anh Cường
Cũng may bằng sự tỉnh táo và nhanh nhẹn của hai vợ chồng chủ tiệm vàng, cùng 2 chàng thanh niên dũng cảm và một số người dân, tên cướp táo tợn đã bị bắt. Khám xét người và chiếc xe máy đối tượng mang theo (mà y đang gửi rửa ở một tiệm rửa xe gần đó), cơ quan Công an đã thu được 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy điện, 1 chiếc dao Thái Lan (để trong cốp xe) cùng một số tiền y dùng để mua vàng, nhằm chọn thời cơ gây án. Hiện tại, cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên Xuân và ra lệnh tạm giam 4 tháng.
Gặp những người hạ gục tên cướp
Trước sự cảnh giác và tinh thần dũng cảm bắt cướp của nhân dân, ngay chiều mồng một Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, đại tá Bùi Vân Ngân, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu đã đến thị trấn Hoàng Mai thưởng nóng cho vợ chồng chủ tiệm vàng Huy Hoàng - Hoan Vỡn và các anh Hoàng, Hà mỗi người 300.000 đồng.
Tiếp xúc với cô gái mảnh mai, xinh đẹp, chủ tiệm vàng Huy Hoàng - Hoan Vỡn và hỏi: Chị có suy nghĩ gì khi chống lại tên cướp có vũ khí vừa đâm chồng trọng thương, chị Dương Mai Hiên nói "Cũng chả kịp nghĩ gì, tôi thấy nó đâm chồng nên như một phản xạ tự nhiên, tôi lao vào cứu". Còn anh Cường chủ tiệm vàng nói: "Dù đau đớn nhưng thấy vợ giằng co với tên cướp, tôi lao vào hỗ trợ, khi cầm phải lưỡi dao, máu chảy ở hai bàn tay, tôi vẫn quyết tâm tước dao của hắn".
Còn sinh viên Nguyễn Bá Hoàng, thì nói: "Thấy cướp, em bảo Hà nhảy xuống xe vì Hà còn vác 1 cây tre em quay xe máy lại đuổi, khi kịp em thúc xe vào chân tên cướp và nhảy xuống vật lộn, em chẳng sợ gì cả vì mình làm việc chính nghĩa, cái ác, cái xấu phải sợ cái thiện…".

Chàng sinh viên dũng cảm Nguyễn Bá Hoàng
Được biết Hoàng là một sinh viên tích cực tham gia các phong trào tình nguyện của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Phân hiệu tại Nghệ An.
Tinh thần dũng cảm bắt cướp của chủ tiệm vàng và chàng sinh viên ở thị trấn Hoàng Mai đã được nhân dân trong vùng khen ngợi.
Bá Minh
.