Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201207/21747-hinh-tuong-nguoi-canh-sat-nhan-dan-trong-am-nhac-396156/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201207/21747-hinh-tuong-nguoi-canh-sat-nhan-dan-trong-am-nhac-396156/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hình tượng người Cảnh sát nhân dân trong âm nhạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 18/07/2012, 07:30 [GMT+7]
21747

Hình tượng người Cảnh sát nhân dân trong âm nhạc

Nhiều tác giả như đã gửi trọn niềm tin yêu vào những ca từ, giai điệu để tôn vinh những chiến công, những hy sinh thầm lặng của lực lượng CSND. Bởi họ đã cống hiến, đã chiến đấu cho an ninh Tổ quốc, cho bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Nhiệm vụ của người Công an nói chung và Cảnh sát nói riêng là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, thành quả cách mạng và cuộc sống yên vui cho nhân dân. “Đảng lựa chọn Công an là những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết còn Đảng là còn mình”. Điều đó đã trở thành kim chỉ nam để lực lượng Cảnh sát nhân dân trong suốt nửa thế kỷ qua xây dựng, chiến đấu giữ vững trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén của Đảng, con em yêu quý của nhân dân.
 
Chính vì vậy mà tác giả ca khúc “Giữ trọn lời thề” đã viết: “Xin dâng Đảng lời thề sắt son/ Xin dâng Đảng những trái tim hồng/ Đốt cháy cuộc đời, nguyện làm ngọn đuốc thắp sáng cho mọi người/ Để huy hoàng chói lọi một đoàn quân, xua tan bóng đêm/ Tự hào thay những người chiến sỹ, quyết hy sinh bảo vệ Đảng quang vinh…”.

Trận tuyến giữ gìn trật tự an toàn xã hội luôn cam go và nóng bỏng, người CSND phải đối mặt với sự manh động, liều lĩnh của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, hình sự, tội phạm có HIV, phải biết vượt qua những cám dỗ của những “viên đạn bọc đường”, của tội phạm “cổ cồn trắng”… để hoàn thành nhiệm vụ.
 
50 năm qua, người chiến sỹ CSND với những kết quả đạt được, họ đã rất đỗi tự hào: “…Đường tôi đi qua bao xóm, bao làng/ Đường tôi đi qua bao núi, bao rừng/ Đường tôi đi vượt bao gian khó/ Tổ quốc yêu mến ơi, một niềm tin với chúng tôi/ Có chúng tôi giữ yên cuộc sống/ Có chúng tôi giữ yên đất trời…” (Chúng tôi là người chiến sỹ Công an Việt Nam).
 
Hình tượng người chiến sỹ CSND luôn được thể hiện sinh động trong âm nhạc
 
Người CSND đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần mưu trí, dũng cảm, đoàn kết hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng. Vậy nên, khi đi vào âm nhạc, hình ảnh người CSND rất đỗi hùng tráng, tự hào: “Ta ra đi từ một sớm mùa thu, mang trong tim lời thề son sắt, người chiến sỹ cảnh sát Việt Nam suốt đời vì dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ trật tự an ninh” (Hành khúc người chiến sỹ cảnh sát).
 
“…Chúng tôi người chiến sỹ cảnh sát, là công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, đã vượt qua biển rộng, trên rừng sâu núi cao, súng chắc trong tay, giữ cho quê hương thanh bình...” (Khúc quân hành người chiến sỹ Cảnh sát).

Cảnh sát nhân dân có nhiều lực lượng, mỗi lực lượng một nhiệm vụ, nhưng khi sát cánh bên nhau, họ trở thành lá chắn vững chắc để giữ gìn an ninh trật tự. Từ cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng chống ma tuý, cảnh sát phòng cháy chữa cháy… đi vào âm nhạc, góp phần tạo nên âm hưởng ca khúc cách mạng hào hùng, ca ngợi những người con quả cảm, can trường, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, hiểm nguy, giữ thanh bình cho quê hương, đất nước.
 
“Tâm tình cảnh sát cơ động” là một trong những ca từ như thế: “Lính cơ động chúng tôi, tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống/ Lính cơ động chúng tôi, vì nhân dân, vì hạnh phúc cuộc đời, quyết giữ một trái tim, vì bình yên đất nước tôi, biết bao lời thiết tha, vì mùa xuân, vì hạnh phúc mọi nhà…”.
 
Hình ảnh người Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xông thẳng vào “giặc lửa” để cứu tính mạng và tài sản cho nhân dân đã đi vào âm nhạc của nhạc sỹ Phạm Tuyên rất tự nhiên, sâu lắng: “Có chúng tôi đây trên chiếc xe màu lửa, còi vang rộn rã, vun vút, những ánh mắt nhìn gửi theo niềm yêu thương và cả niềm tin chúng tôi thắng lợi sẽ về…” (Trên chiếc xe màu lửa).
 
Hình ảnh người Cảnh sát giao thông ngày cũng như đêm, bền bỉ bám đường giữ bình yên trên những tuyến đường: “…Và trên ngã tư này đây trong nắng mưa hay đêm ngày/ Thân thiết dáng hình của người chiến sỹ giữ trật tự an ninh/ Bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã ánh bình minh/ Trái tim nay hoà nhịp cuộc sống mới trên ngã tư thân yêu” (Từ một ngã tư đường phố).
 
Phía sau những chiến công trên trận tuyến giữ gìn trật tự an toàn xã hội ấy, có biết bao sự hy sinh thầm lặng của chính những cán bộ, chiến sỹ CSND và cả những người thân yêu của họ. Những ca khúc như “Đừng trách anh”, “Đêm tuần tra” đã phần nào thể hiện những tâm tư sâu kín đó: “…Lại một lần lỡ hẹn với người thân, lại một lần xa mẹ, xa con; là những ngày chiến đấu sống trong lòng địch, chiến công nối tiếp chiến công…” (Đêm tuần tra).

Cuộc sống luôn tiếp diễn, cuộc chiến với các loại tội phạm luôn cam go, phức tạp; đó là thước đo lòng trung thành và bản lĩnh của người CSND, biết vượt qua những khó khăn thường nhật, hoàn thành nhiệm vụ. Ở đó ta có thể hình dung người cảnh sát với những đêm chập chờn không thể ngủ, những lần xa mẹ, xa con; những lần đấu mưu, đọ trí với tội phạm.
 
Chính vì vậy, mà ca khúc “Những bàn chân lặng lẽ” đã trở thành “tiếng nói” chung của cán bộ, chiến sỹ CSND: “Những bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn, chập chờn trắng đen không thể ngủ. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng vọng, năm tháng xóa mờ đi mây bay… Ai giữ ngọn lửa qua đêm đen… gửi làn hương thầm theo về trong gió, suốt chặng đường gian nan…”.

Xuân Lý
.