Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201310/31352-kinh-can-vinh-biet-nguoi-dai-tuong-cua-long-dan-402583/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201310/31352-kinh-can-vinh-biet-nguoi-dai-tuong-cua-long-dan-402583/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kính cẩn vĩnh biệt Người, Đại tướng của lòng dân! - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 13/10/2013, 08:32 [GMT+7]
31352

Kính cẩn vĩnh biệt Người, Đại tướng của lòng dân!

 
Từng nắm đất được lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến thả xuống mộ thay lời tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vị anh hùng của dân tộc đã về cõi vĩnh hằng sau 103 mùa xuân ngụ chốn dương gian.
 
 
an-tang-2-6934-1381656386.jpg

Đội tiêu binh chuẩn bị lễ hạ huyệt.

Nghi thức hạ huyệt bắt đầu từ nửa tiếng trước đó trong tiếng nhạc trầm hùng, ít phút sau phát biểu tiễn biệt của Trưởng ban Tổ chức lễ tang Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội cùng gia quyến và hàng trăm nghìn người dân ở bên Đại tướng trong những phút cuối cùng.

an-tang-4-5141-1381656702.jpg

Linh cữu Đại tướng đã hòa vào lòng đất.

16h5, ban tổ chức thông báo phần mộ đã được chuẩn bị xong. Lễ hạ huyệt bắt đầu trong lúc quân nhạc tiếp tục cử hành. 10 phút sau đó, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nằm sâu dưới huyệt.

an-tang-5-2356-1381656702.jpg

Cách đó vài bước chân, bàn thờ Đại tướng cùng di ảnh cỡ lớn nghi ngút khói hương. Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến sau khi thắp nhang đã vòng quanh mộ thả nắm đất tiễn biệt Đại tướng.

Vòng hoa dần được chuyển tới bên mộ người quá cố. Các triền đất xung quanh cũng phủ kín hoa của người dân tưởng niệm Đại tướng.

quan-chuc-3887-1381655307.jpg

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tiễn biệt Đại tướng trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội cùng gia quyến và hàng trăm nghìn người dân.

Vùng đất Vũng Chùa - Đảo Yến chiều nay dường như không thể phân biệt giữa biển người và biển nước mênh mông. Hàng trăm nghìn người lặng yên, nhiều người trong số đó dâng cao di ảnh Đại tướng. 

dai-tuong-1111111-1834-1381655202.jpg

Con cháu Đại tướng nặng lòng trước giờ phút tiễn biệt cha. 

15h50: Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về tới nơi an nghỉ cuối cùng tại Vũng Chùa-Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Cả biển người đang im phăng phắc bỗng thổn thức, nhào tới bên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xe tiêu binh gần như không nhích nổi vì lượng người đổ đến quá đông. Những tiếng khóc bật lên nức nở.

15h40: Đoàn xe nghi lễ đã vào đến khu vực Vũng Chùa, nơi sẽ an táng cụ. Các đội nghi lễ cũng đã xếp hàng để sẵn sàng đón linh cữu Đại tướng đến khu vực tháp chuông. Hiện linh xa đang đưa thi hài Người lên điểm an táng Người.

Lãnh đạo cấp cao nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang đi lên núi Thọ, tại điểm cao 130m để chuẩn bị an táng Đại tướng.


Đồng bào đi theo đoàn linh cữu. Khóe mắt ai cũng đỏ hoe

15h30: Chỉ còn gần 2km nữa, đoàn tiêu binh sẽ hộ tống linh cữu Đại tướng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tựa vào Núi Thọ, nơi an táng Đại tướng, Mũi Rồng thuộc địa phận Thọ Sơn, Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình. Rất nhiều người dân đang đứng ở hai bên đường chờ đón và hô to "Đại tướng! Đại tướng!". Nhiều cụ già bật khóc và gọi tên người con của quê hương.

15h20: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cách vị trí an táng khoảng 3km. Hai bên đường, hơn 50 vạn đồng bào dõi theo Người.

15h00: Vũng Chùa, Đảo Yến cách đoàn xe chở linh cữu Đại tướng chỉ khoảng 15km. Tại đây, lượng người đổ về càng lúc càng đông. Mọi người tìm mọi cách để được chứng kiến giờ khắc lịch sử này. Người thì leo lên đồi cao, có người lên lên cả cành cây khẳng khiu. Đường quá đông nên nhiều người không theo đường chính mà đi dọc ra biển rồi vòng lên Vũng Chùa. Những bước chân hối hả để kịp giờ vái lạy, tiễn đưa Người.

Các lực lượng đang chuẩn bị cho lễ an táng với từng chi tiết nhỏ nhất. Trước đó, Ban tổ chức đã kiểm tra khu vực an táng bằng trực thăng. Ở ngoài khơi, những con tàu của hải quân nhân dân Việt Nam nghiêm trang đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Vũng Chùa - Đảo Yến đang đợi Người


Trực thăng thị sát khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến. Ảnh: Tuoitre


Vũng Chùa - Đảo Yến đã sẵn sàng đón Người

14h35: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến Thị trấn Ba Đồn. Hàng ngàn người dân đã tràn ra đường khiến Đoàn xe phải dừng lại ít phút để bà con tiễn biệt Đại tướng.


Người dân tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp nêm chặt trên các tuyến đường. Ảnh: Báo Quảng Bình


Hàng chục vạn đồng bào tiễn đưa Người. Ảnh: Facebook nhà báo Thanh Hải

Cụ Tưởng Văn Kế (76 tuổi), người đã hơn 50 năm gắn bó với vùng đất Vũng Chùa cho biết cụ không thể ngờ khi đã gần đất xa trời lại được đón một niềm vinh dự lớn lao như vậy. “Cả đời tôi chưa từng được gặp Đại tướng bao giờ. Vậy mà không ngờ nay Đại tướng lại chọn nơi đây làm nơi yên nghỉ, vậy là tôi sẽ được thăm viếng mộ Đại tướng mỗi ngày. Nhất định hôm tiễn đưa Người về nơi an nghỉ tôi sẽ đi cùng. Rồi đây, trong quãng đời còn lại của tôi, mỗi ngày đi qua mũi Rồng tôi sẽ được trò chuyện, ngắm nhìn Đại tướng yên nghỉ


Hàng chục vạn đồng bào tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên suốt đường tiễn linh cữu. Ảnh: Phương Thanh

13h50': Dòng người vẫn tiếp tục đổ về Vũng Chùa. Ban tổ chức lễ tang đã bố trí các điểm phát nước và đồ ăn cho những người đến viếng lễ tang. Khu vực Vũng Chùa thời điểm này đã chật cứng, ô tô đến đây phải đỗ cách Vũng Chùa 2km. Nhiều người không có ý định đi tiếp vào bên trong vì chắc chắn sẽ không còn chỗ. Hiện tại, trời nắng nóng và khô ráo.

Ban tổ chức ở Vũng Chùa đã sẵn sàng để đón rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mọi sự chuẩn bị đều rất chu đáo và đảm bảo tuyệt đối an toàn.


Mọi công tác chuẩn bị ở VŨng Chùa đã hoàn tất. Ảnh; Lê Hiếu


Các phật tử đón Đại tướng với đèn hoa đăng trên tay. Ảnh: Lê Hiếu


Người dân đợi trên các sườn đồi ở Vũng Chùa. Ảnh: Lê Hiếu

13h40': Đoàn xe tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp dài hơn 3km đã đi qua Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Lộ trình đến Vũng Chùa - Đảo Yến còn khoảng hơn 40km nữa. Trời hanh nắng nhưng từ cổng sân bay Đồng Hới và suốt chiều dài con đường tại thị trấn Hoàn Lão, hàng vạn người dân tập trung hai bên đường để tiễn biệt Đại tướng. Những cánh tay giơ lên vẫy chào tiễn biệt Đại tướng, những khuôn mặt đẫm nước mắt trong ngày đón Đại tướng trở về đất mẹ.


Đoàn xe tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp dài hơn 3km. Sau khi đoàn đi qua, QL1A vẫn nêm chặt người. Ảnh: Zingnews

13h10: Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi qua huyện Bố Trạch - Quảng Bình, lộ trình đến Vũng Chùa - Đảo Yến đang ngày càng rút ngắn lại. Hai bên đường, hàng chục vạn đồng bão dõi theo Người với ánh mắt tiếc thương xen lẫn tự hào.


Đoàn xe tiễn linh cữu qua huyện Bố Trạch - Quảng Bình. Ảnh: Zingnews

12h55: Trong lúc đó, hàng chục vạn người dân đang đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến để kịp dự lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dọc các tuyến đường chật kín người, hàng trăm người dân đã không quản ngại, lội cả xuống ruộng bùn để tìm lối đi.


Hàng chục vạn đồng bào đang về Vũng Chùa - Đảo Yến. Ảnh; Lê Hiếu

12h30: Hàng vạn người dân Quảng Bình và các tỉnh, thành trong cả nước đang đứng ngồi trật tự hai bên Quốc lộ 1A. Nhiều người đứng trên nóc các tòa nhà cao tầng để nhìn rõ hơn tang lễ của Đại tướng. Cảnh sát giao thông phải hoạt động tích cực để tạo điều kiện cho đoàn xe qua. Nhiều người tha thiết ngóng theo đoàn xe, ôm di ảnh Đại tướng khóc nức nở.


Các em học sinh nâng di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón linh cữu Người trên Quốc lộ 1A từ sáng sớm. Ảnh: Cao Thương

 

12h20: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng bắt đầu lăn bánh rời sân bay Đồng Hới ra Quốc lộ 1A về Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng.


Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường về Vũng Chùa - Đảo Yến

12h15: Linh cữu Đại tướng đã được các tiêu binh đặt lên linh xa, phủ Quốc kỳ. Các tiêu binh chuẩn bị lồng kính đặt lên cỗ linh xa.

12h10: Linh cữu Đại tướng đang được mang tới gần linh xa. Trên sân bay có đông đảo cán bộ, các lực lượng vũ trang và đại diện quê hương Đại tướng từ Lệ Thủy ra sân bay đón linh cữu Đại tướng. 

10_1381644127.jpg

Đội tiêu binh rước linh cữu Đại tướng lên linh xa, chuẩn bị rời sân bay Đồng Hới để hướng về Vũng Chùa. Ảnh: Nguyễn Hưng

Đoàn tang lễ sẽ theo hướng Quốc lộ về thẳng Vũng Chùa với tổng lộ trình khoảng 60 km. Hàng nghìn người dân kêu khóc chạy theo đoàn xe đang chậm chậm diễu qua phố với tốc độ 30 km một giờ.

DH3-5330-1381643793.jpg

Con dâu và cháu nội Đại tướng tại sân bay. Ảnh: Facebook Phạm Hùng

Đoàn xe vừa ra khỏi sân bay. Hàng chục nghìn người đổ ra đường, thậm chí leo lên cây hay các tòa nhà cao tầng với mong muốn nhìn thấy linh cữu. Nhiều cha mẹ mang theo các em bé đi cùng. Họ hướng về đoàn linh xa với ánh nhìn khắc khoải. Mặc dù có lực lương thanh niên tình nguyện và an ninh dẹp đường, nhưng dân đổ ra quá đông, đường bị tắc khiến đoàn linh xa chỉ có thể di chuyển rất chậm.

DH2-2555-1381643793.jpg

Cỗ linh xa túc trực chuẩn bị đón Đại tướng tại sân Đồng Hới. Ảnh: Facebook Phạm Hùng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng nâng linh cữu Đại tướng tiến về phía linh xa. Phía sau linh cữu là đại gia đình của Đại tướng.

 

Đúng 12h00: Linh cữu Đại tướng được lực lượng tiêu binh cẩn thận chuyển ra linh xa. Từ sân bay ra Quốc lộ 1A khoảng 2km, người dân Quảng Bình đón hai bên đường chờ linh cữu Đại tướng.

Dẫn đầu đoàn là một tiêu binh nâng di ảnh Đại tướng, tiếp sau là một tiêu binh nâng Quốc kỳ; tiếp sau là một tiêu binh nâng bảng huân huy chương và đến con cháu Đại tướng rước bát hương. 10 tiêu binh khiêng linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ từ tiến về cỗ linh xa.

Trên sân bay Đồng Hới có đông đảo cán bộ, các lực lượng vũ trang và đại diện quê hương Đại tướng từ Lệ Thủy ra sân bay đón linh cữu Đại tướng.

11h55: Chuyên cơ VN103 chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Đồng Hới.

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp 

Ảnh: Quân đội nhân dân

Chuyên cơ cất cánh vào 10h26', đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình... Người dân thủ đô nghẹn ngào nhìn theo bóng chiếc máy bay khuất hẳn giữa bầu trời trong xanh.
 
Họ đứng mãi và nhìn lên bầu trời, kính chúc Đại tướng yên nghỉ nơi đất mẹ anh hùng. Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tướng của lòng dân!
 
Trong lúc đó, tại sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, các đơn vị chức năng chuẩn bị những khâu cuối cùng để đón linh cữu Đại tướng và đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

 
(Báo điện tử Công an Nghệ An sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp khi máy bay hạ cánh (khoảng 12h trưa), mời độc giả đón xem)
 
Linh cữu Đại tướng đã được chuyển lên chuyên cơ ATR 72 mang số hiệu VN103. Gia quyến và người thân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã chầm chậm bước lên chuyên cơ thứ hai số hiệu VN1911.
 
Trước khi máy bay cất cánh, gia đình thân quyến của Đại tướng đã đặc biệt cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhân dân, đồng bào, bạn bè quốc tế đã dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp những tình cảm đặc biệt trong những ngày qua. Vĩnh biệt Đại tướng và cầu chúc cho chuyên cơ chở thi hài Đại tướng sẽ thành công tốt đẹp.
 
Chiếc chuyên cơ ATR 72 mang số hiệu VN103 chở linh cữu Đại tướng về với quê hương Quảng Bình. Tại Quảng Bình, chiếc xe chở linh sa ở Hà Nội sẽ được rời tới khu Vĩnh Chùa, Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quang Bình.
 
Trước khi chiếc ATR72 cất cánh, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã xếp hàng trước máy bay chào Đại tướng. Vị tướng của nhân dân sắp rời xa Hà Nội vĩnh viễn, sau hàng chục năm gắn bó với mảnh đất thủ đô.
 
10h, cỗ linh xa và đoàn tiêu binh sau khi đi một vòng quanh sân bay đã tiến sát chiếc ATR72, chuyên cơ đảm nhận trọng trách chở linh cữu. Phi hành đoàn sẵn sàng đưa ông về với đất mẹ Quảng Bình.
 
Trước đó vài phút, năm xe con dẫn đầu và sáu chiếc xe chở tiêu binh đưa linh cữu từ từ tiến vào sân bay. Theo sau là một đoàn xe chở vòng hoa hộ tống linh cữu vào sân bay. Linh xa đi giữa các hàng rào lực lượng an ninh nghiêm cẩn. Sau đó, đội nghi thức dỡ mặt kính phía trên quan tài. bốn chiến sĩ đứng bên quan tài chuẩn bị nghi thức chào cờ và nâng linh cữu Đại tướng lên máy bay.
 
Ông Lại Xuân Thanh – Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cho biết: Thời tiết ở Hà Nội và Quảng đều rất thuận lợi cho chuyến bay, sẽ không xảy ra hiện tượng rung lắc.
 
alinh-cuu-7916-1381634048.jpg Linh cữu Đại tướng trên sân bay
 
Hai chuyến bay ATR 72 và A321 phục vụ tang lễ sẽ mang số hiệu lần lượt là VN103 và VN1911. Quy trình phục vụ chuyến bay được thực hiện chu đáo theo quy trình chuyên cơ. Phi công chính phục vụ hai chuyến bay là Vũ Tiến Thắng, Phạm Thanh Sơn, Võ Tuấn Dũng.
 
Thời gian đón linh cữu của Đại tướng dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng 13 giờ ngày 13/10 tại Sân bay Đồng Hới.
 
Sau đó, linh cữu Đại tướng sẽ được di chuyển bằng xe ôtô ra thẳng khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch để tổ chức lễ an tang.
 
Khoảng 9h30, một đoàn xe đầu tiên đã đưa khách lên chiếc chuyên cơ A321 - một trong hai chiếc chuyên cơ sẽ đưa đoàn tang lễ Đại tướng về Quảng Bình. Trên sân vẫn còn nhiều máy bay hành khách đang đỗ. Nhưng một giờ trước và sau hai chuyên cơ tang lễ cất cánh, không một máy bay chở khách nào được hoạt động.
 
Đoàn xe tiễn đưa Đại tướng sắp tới sân bay Nội Bài, đoàn tiêu binh đã có mặt chuẩn bị chờ linh cữu. Hai chuyên cơ đã được cách ly, phi hành đoàn sẵn sàng đưa ông về với đất mẹ Quảng Bình.
 

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Ảnh: XĐ

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra chuyên cơ VN103 (ảnh: Ngọc Thành)

 

9h: Tại khu vực chân cầu Thăng Long, dù trời nắng to nhưng rất nhiều người già, em nhỏ vẫn kiên nhẫn đứng chờ đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua.

Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Thủy Chung

8h45: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đang di chuyển trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, nhiều người đều đổ dồn về phía lòng đường để được nhìn gần hơn. Nhiều người quỳ xuống bên đường để thể hiện lòng thành kính với Đại tướng.

8h40: Tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, do lượng người dồn về đây quá đông đã dẫn đến hiện tượng lòng đường bị tắc nghẽn cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh trật tự đang phối hợp với thanh niên, sinh viên tình nguyện tìm cách giải tỏa đảm bảo đường thông thoáng cho đoàn xe chở linh cữu Đại tướng sắp đi qua.

Trước cổng trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đường Xuân Thủy, đoàn người trật tự đứng chờ đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua. Hàng trăm sinh viên tình nguyện đã có mặt ở đây từ sáng sớm để làm hàng rào giữ trật tự.

8h37: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng di chuyển qua đường Kim Mã. Nhiều người nước ngoài sống tại Việt Nam cũng có mặt trên đường Kim Mã để cùng người dân Việt Nam tiễn đưa Đại tướng. Tất cả đều chia sẻ rằng: Họ rất ngưỡng mộ và khâm phục người Đại tướng của nhân dân này và họ đã khóc khi nghe tin Đại tướng ra đi.

8h30: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng rời nhà riêng 30 Hoàng Diệu tiếp tục di chuyển theo đường Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã. Khi đoàn xe đi qua, nhiều người dân đã hô vang trong nước mắt “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân”. Từ em nhỏ tới các cụ già và cả những bạn trẻ đều không cầm được nước mắt khi nghĩ tới việc mình sẽ không bao giờ được gặp lại vị Đại tướng vô cùng đức độ, thánh thiện.

8h20: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đang dừng lại trước nhà riêng của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu để gia quyến rước di ảnh Đại tướng vào nhà thắp hương làm lễ theo phong tục. Tại khu vực đối diện ngôi nhà, nhiều Phật tử đang làm lễ cầu siêu.

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

 

Ảnh: Phạm Hải

Giây phút đoàn xe chở linh cữu Đại tướng dừng lại, nhiều người đã không cầm được nước mắt, khóc thương Đại tướng như vĩnh biệt người thân của mình. Ai cũng muốn được đứng thật gần linh cữu để thể hiện tình cảm của mình.

 
Bấm Play để xem video rước linh cữu Đại tướng qua các tuyến phố Hà Nội. Nguồn: VTV
 

 

sb1-5131-1381630007.jpg

Chiếc ATR72 sẵn sàng chờ đưa linh cữu Đại tướng

Khoảng hơn nửa giờ nữa, đoàn xe tiễn đưa Đại tướng sẽ đến Sân bay Nội Bài. Hiện tại, sân bay đã sẵn sàng chờ đón đoàn. Linh cữu Đại tướng sẽ được đưa tới bãi đỗ VIP của sân bay Nội Bài, nơi có chiếc chuyên cơ ATR72 được chuyển đổi từ máy bay chở khách thành máy bay chở linh cữu, đang chờ sẵn. Chiếc máy bay này đã được tháo bốn hàng ghế đầu để dành chỗ cho linh cữu Đại tướng.

aaanh-3-6013-1381629112.jpg

Đoàn xe khi đi qua Nhà hát Lớn Hà Nội.

 Sau khi qua các tuyến phố lớn của Hà Nội, đoàn xe dừng lại trước nhà Đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu. Xe tiêu binh rước ảnh ông vào nhà, theo sau là gia quyến. Hàng trăm người dân quỳ trên đường Hoàng Diệu khóc nức nở. Một nhóm Phật tử tụng kinh niệm Phật. Trước đó, khi nghe tin đoàn xe sắp về, toàn bộ người dân trên đường Hoàng Diệu đồng loạt đứng dậy, sẵn sàng tâm thế chờ đón ông.

Video ĐƯA LINH CỮU ĐẠI TƯỚNG QUA NHÀ HÁT LỚN

 

8h13: Cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua Quảng trường Ba Đình.

Võ Nguyên Giáp 

8h10: Tại đường Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng, lúc này, hàng nghìn người đang tập trung đông đủ hai bên đường ngóng chờ giờ phút đoàn xe chở lĩnh cữu của Đại tướng đi qua.

8h5: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đi qua khu vực Bờ Hồ, phố Hàng Khay - Tràng Thi.

8h: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang di chuyển trên phố Tràng Tiền. Hàng nghìn người dân đứng hai bên đường tiễn biệt Đại tướng.

Trong đám đông, từ trước khi linh cữu Đại tướng đi qua, đã có những tiếng sụt sịt… Nhưng càng đến thời khắc được nhìn thấy linh cữu Người thì những tiếng khóc ngày một nhiều. Khi đoàn tiêu binh đi qua, đặc biệt là khi linh cữu Người tiến về gần biển người dân đang chờ đón thì tất cả khóc òa.

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

 

Ảnh: Cẩm Quyên

 

Những tiếng gọi “Bác ơi”, “Bác Giáp ơi” vang lên giữa không gian đã khiến tất cả vỡ òa, thổi bùng cảm xúc của toàn bộ những người đứng đợi. Họ đồng loạt gọi tên Đại tướng trong đau thương, tiếc nuối. Có người chắp tay khấn Đại tướng mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Có người giơ tay chào Người như một lời tiễn biệt cuối cùng để đưa Đại tướng về nơi an nghỉ ngàn thu.

Linh cữu Đại tướng đi qua rồi, nhiều người dân chạy dọc theo con phố để được nhìn Đại tướng thêm chút nữa. Nếu không có lực lượng an ninh ngăn lại, họ sẽ tiếp tục theo chân đưa tiễn Đại tướng qua Lăng Bác, qua 30 Hoàng Diệu.

7h50: Tại số 30 Hoàng Diệu - nơi ít phút nữa đoàn xe chở lĩnh cựu Đại tướng sẽ dừng lại để vào làm lễ, hiện tại, các tầng lớp nhân dân đều đứng yên lặng và trật tự, nhiều người mang theo hoa và di ảnh của Đại tướng. Mọi người đang rất nóng lòng được tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối. Không khí như trùng xuống, nhiều người không cầm được nước mắt.

7h40: Linh cữu Đại tướng bắt đầu được di chuyển rời nhà tang lễ Quốc gia. Đi trước linh cữu, 2 sĩ quan mang di ảnh Đại tướng, 1 sĩ quan mang bảng huân chương và 1 sĩ quan cầm Quốc kỳ. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, lãnh đạo cấp cao nước ngoài, gia quyến Đại tướng đi bộ theo cỗ linh xa ra ngoài nhà tang lễ.

7h35: Linh cữu Đại tướng được đặt lên cỗ linh xa. Sau đó, linh cữu được phủ Quốc kỳ, đặt trong lồng kính trên cỗ linh xa có gắn pháo.

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp 

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp 

Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Lê Anh Dũng

Ít phút nữa, linh cữu Đại tướng sẽ được di chuyển dọc theo các tuyến phố Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu (qua nhà riêng Đại tướng làm lễ theo nghi thức tâm linh truyền thống), sau đó, đoàn xe tiếp tục đi theo đường Kim Mã - Cầu Giấy - cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài.

Võ Nguyên Giáp

7h25:
Lễ di quan Đại tướng bắt đầu. Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuyển ra linh xa. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng 10 chiến sỹ khiêng linh cữu di chuyển từ trong nhà tang lễ ra linh xa.

Võ Nguyên Giáp

7h20:
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội, các lãnh đạo cấp cao nước ngoài, các đoàn ngoại giao, các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố đi một vòng quanh linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

7h15: Ông Võ Điện Biên, con trai cả của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu cảm tạ.

 

Võ Nguyên Giáp 

Sẽ hòa cùng tinh thần triệu người dân đất Việt

Ông Võ Điện Biên thay mặt gia đình "bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lòng biết ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và đồng bào chiến sĩ cả nước đã tạo mọi điều kiện để thực hiện tâm nguyện của Ba chúng tôi là trở về quê hương.

"Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng, mọi lời ca ngợi đối với Đại tướng là lời ca ngợi với Bác Hồ, với các thế hệ lãnh đạo của Đảng, với tất cả đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh và đóng góp bằng tâm trí và máu xương trong hai cuộc kháng chiến vừa qua. Là lời ca ngợi với tất cả những người con ưu tú đã ngã xuống để bảo vệ và gìn giữ mảnh đất này.

Để tỏ lòng biết ơn, không lời nào có thể diễn đạt được hết tấm lòng của gia đình", ông Võ Điện Biên nghẹn ngào.

Sức khỏe và tuổi thọ cho đến những năm vừa qua, là nhờ tấm lòng của tất cả mọi người, hàng triệu người dân Việt Nam. Từ các thế hệ đã trải qua lịch sử khốc liệt nhất của dân tộc, đến những thế hệ thanh niên, thiếu nhi chưa bao giờ biết đến tiếng bom - ông Điện Biên lặng im hồi lâu, rơi nước mắt.

Xin gửi lời cảm ơn đến quân đội, bệnh viện và tập thể y bác sĩ đã chăm sóc Đại tướng đến những giây cuối cùng. Trong giây phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn đồng hành với Đại tướng cho đến phút cuối cùng.

"Đại tướng đã cả đời vì nước, vì dân. Lúc mất đi, chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng chục triệu người dân đất Việt, biến thành sức mạnh, vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng", người con trai cả của Đại tướng bày tỏ.  

7h14: Sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn là một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Võ Nguyên Giáp

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin tưởng niệm Đại tướng

7h: Nghi thức chào cờ tại lễ truy điệu Đại tướng bắt đầu tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tưởng niệm Đại tướng.

Võ Nguyên Giáp

 

Trong điếu văn, Tổng bí thư khẳng định: Tên tuổi Đại tướng mãi lưu danh trong lịch sử

Tổng bí thư nói, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò gần gũi của Hồ Chí Minh, vị Đại tướng kiên trung. Sự ra đi của ông là một tổn thất lớn với Đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam.

"Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, BCH Trung ương, QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ, Quân ủy Trung ương cùng đồng bào, chiến sĩ tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng", Tổng bí thư trân trọng.

Ngay sau đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu tóm lược về toàn bộ cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng đã góp phần thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám

Vào chiến dịch chống Pháp ông đã chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng. Đặc biệt, năm 1954 đã chỉ huy chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ "Cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng Điện Biên".

Ngay sau năm 1954, Đại tướng đã cùng toàn Đảng, toàn quân làm hai việc là xây dựng CNXH ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam, góp phần vào giải phóng miền Nam.

"Trọn cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã có nhiều cống hiến sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, gắn với quá trình phát triển và những mốc son trọng đại, oanh liệt của lịch sử".

Đại tướng luôn nêu cao tinh thần tiến công sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, quyết chiến, quyết thắng. Tên tuổi Đại tướng gắn liền với hai cuộc kháng chiến trường kỳ, bảo vệ Tổ quốc.

Thắng lợi đó được dẫn dắt bởi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được làm nên bởi ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn dân, của toàn đội ngũ lãnh dạo được tôi luyện, mà Võ Nguyên Giáp.

Đồng chí đã cùng phát triển học thuyết quân sự, phát triển nghệ thuật quân sự thế giới, tinh hoa lịch sử, làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Với lực lượng vũ trang và quân đội, Đại tướng luôn yêu thương chiến sĩ, có mặt ở những địa bàn trọng yếu.

Chúng ta luôn ghi nhớ và mãi tự hào về một Tổng tư lệnh tài năng xuất chúng nhưng gần gụi thân thiết.

Trong công cuộc xây dựng đất nước, Đại tướng luôn đóng góp ý kiến vào những vấn đề của đất nước như khoa học giáo dục, quân sự...

Luôn quan tâm tới vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn nói phải xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí luôn căn dặn cán bộ gương mẫu, làm gương cho cán bộ cấp dưới, bản thân đồng chí luôn thực hiện nói và làm, thể hiện rõ phẩm chất cần kiệm chí công vô tư, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của toàn dân lên trên hết

Đảng, nhà nước, nhân dân đánh giá cao đồng chí. Quân đội suy tôn đồng chí là Anh Cả của quân đội.

Là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.

Trong công cuộc đấu tranh vì hòa bình, tên tuổi của đồng chí được thế giới vinh danh.

Với quê hương Quảng Bình, Đại tướng là niềm tự hào to lớn của mỗi người dân Quảng Bình, luôn mong muốn Quảng Bình phát triển.

Với 103 tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng, với những cống hiến xuất sắc, đồng chí đã được tặng nhiều huân huy chương cao quý. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng là tấm gương quý để toàn dân học tập, noi theo.

Thưa đồng chí Võ Nguyên Giáp, thưa anh Văn, hôm nay chúng tôi có mặt ở đây bày tỏ tình cảm, niềm thương. Chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân, dân ra sức phấn đấu đi theo con đường mà anh và toàn đảng đã đi, phấn đấu cả đời vì độc lập dân tộc. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì một nước Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh.

Anh ra đi nhưng hình ảnh và cống hiến cho dân tộc sống mãi với non sông đất nước. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng".

Ngay từ 5 giờ sáng, rất nhiều người dân đã đổ về khu vực quanh nhà tang lễ chờ tiễn đưa Đại tướng.

Họ ngồi chật kín các vỉa hè kéo dài từ đầu phố Lý Thường Kiệt đến Nhà hát Lớn. 

 

Võ Nguyên Giáp

Tại ngã năm Cửa Nam, Công an đã chốt chặn để đảm bảo an ninh trật tự. Từ đây đến Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, lực lượng an ninh dàn quân từ sáng để chuẩn bị đón linh cữu Đại tướng đi qua.

6h40: Tại khu vực phố Sơn Tây - Kim Mã có rất đông thanh niên tình nguyện đứng dọc bên vỉa hè để thực hiện phân làn, dẫn đường cho người dân.

6h30: Rất nhiều người dân có mặt tại khu vực 30 Hoàng Diệu - nhà riêng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp để mong được lần cuối nhìn thấy linh cữu của Đại tướng trước khi Người về với đất mẹ Quảng Bình.

Nhiều bạn trẻ đã thức trắng đêm đi bộ từ nhà tang lễ về đây. Gương mặt thoáng chút mệt mỏi sau một đêm không ngủ, nhưng họ đều vô cùng xúc động.

6h20: Tại khu vực ngã 5 phố Lê Thánh Tông - Trần Hưng Đạo - hướng đi đầu tiên sau khi đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất phát di chuyển từ nhà tang lễ Quốc gia, rất đông người dân đã có mặt ở đây, đứng trật tự trên vỉa hè. 

Bà Nguyễn Thị Hường, một người dân ở Thanh Trì, Hà Nội cho biết đã có mặt ở đây đúng 5 giờ sáng. Sau hơn 8 tiếng đồng hồ xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng suốt ngày hôm qua 12/10, bà không may mắn được vào viếng. Bà quyết tâm sáng nay phải lên sớm để kịp vĩnh biệt Đại tướng.

6h: Trước thời điểm bắt đầu lễ truy điệu, tại nhà tang lễ Quốc gia số 5, Trần Thánh Tông Hà Nội, các lực lượng tiêu binh đã tập hợp đội hình trước sân nhà tang lễ. Đoàn xe tang, xe nghi thức đã có mặt ở khu vực quy định.

Võ Nguyên Giáp

Đội tiêu binh tập hợp trước nhà tang lễ

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Người dân dậy từ rất sớm

Các loại hoa đã được phát cho người dân. Bánh mì, nước uống cũng được phát miễn phí.


Báo Công an Nghệ An
.