Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201710/17h-hom-nay-hagl-vs-slna-761983/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201710/17h-hom-nay-hagl-vs-slna-761983/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
17h hôm nay HAGL vs SLNA - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 14/10/2017, 15:30 [GMT+7]

17h hôm nay HAGL vs SLNA

Sau 3 trận thua liên tiếp, dường như có một bóng ma vô hình đang đè lên đôi chân các cầu thủ HAGL. Vì thế họ cần phải đánh bại SLNA để lấy lại sự tự tin. Và trước trận đấu này, hẳn các CĐV xứ Nghệ lại nhớ về trận đấu được ví như “bóng đè” trên sân Pleiku 2 năm về trước.
HLV Quốc Tuấn, đoản khúc lần đầu & lần cuối
 
Cách đây 2 năm, cũng trên sân Pleiku, HAGl đã đánh bại SLNA với tỷ số 3-1, đó là trận đấu trong khuôn khổ vòng 22 V.League 2015. Lúc bấy giờ, HAGL đứng trước nguy cơ xuống hạng và họ đã thay thuyền trưởng Guillaume Graechen bằng HLV Nguyễn Quốc Tuấn.
 
Con tạo như xoay vần, bây giờ ông Tuấn chỉ còn “1 nốt nhạc” nữa để làm công tác chuyên môn khi HLV Chung Hae-seong được bổ nhiệm làm GĐKT. Và trước khi bỏ tay khỏi sa bàn, ông Tuấn lại gặp SLNA, đội bóng mà 2 năm trước “góp phần” giúp đường quan lộ của ông được hanh thông cho đến 3 trận thua liên tiếp trước Long An, TP.HCM và Sanna.KH ở 3 vòng đấu mới đây.
 
Khó hoài nghi năng lực của SLNA ở thời điểm hiện tại vì họ vừa vào chung kết Cúp QG bằng tinh thần hừng hực. Ở mặt trận V.League, sau 7 vòng ở lượt về, họ giành 3 trận thắng, 3 hòa và 1 thua, thu về 12 điểm (bằng với số điểm đã có ở lượt đi). Tuy nhiên, rất nhiều CĐV xứ Nghệ vẫn còn đó ký ức, SLNA bị “bóng đè” trên sân Pleiku.
 
Thực tế, rất nhiều cầu thủ SLNA thừa nhận, bây giờ rất khó để hạ HAGL vì đối thủ đã trưởng thành vượt bậc. Hơn thế nữa, việc phải chơi trên sân khách có độ cao trung bình 700-800m so với mực nước biển là rất… khó thở. 
 
Lối thoát nào cho HAGL?
 
Xét tương quan lực lượng, việc mất trung vệ Motta lẫn thủ môn Tô Vĩnh Lợi vì thẻ phạt, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hàng thủ của HAGL. Đây chắc chắn là điểm yếu của đội bóng phố Núi mà SLNA sẽ khai thác triệt để. Để làm điều đó, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng cần có sự tập trung cao độ, bởi đối thủ của họ rất biết cách để ghi bàn nếu như để lộ những khoảng trống trước vòng 16m50.
Phi Sơn và Công Phượng 2 có dịp so tài trên sân
Phi Sơn và Công Phượng 2 có dịp so tài trên sân
Về cơ bản, HAGL đang quen chơi với sơ đồ 5-3-2. Vắng Motta, rất có thể BHL sẽ sử dụng Trần Hữu Đông Triều chơi trung vệ giữa bộ đôi Tăng Tiến và Mobi Fehr. Các cầu thủ hoạt động ở cánh cũng thay đổi và Lê Văn Sơn đang là ứng cử viên cho vị trí hậu vệ biên phải. Dĩ nhiên, thành bại trong trận đấu này sẽ phụ thuộc và khu trung tuyến khi Minh Vương, Ngọc Quang và Việt Hưng đối đầu với những những đàn anh già dặn và cơ bắp hơn như Khắc Ngọc, Xuân Mạnh hay Phi Sơn.
 
SLNA hẳn đã có những bài học kinh nghiệm khi làm khách tại Pleiku. Do vậy, họ sẽ nhập cuộc chậm rãi, chơi với đội hình thấp rồi chờ cơ hội phản công. Thậm chí, SLNA đã có những con tính sẽ kìm chân đội chủ nhà trong hiệp 1, rồi hiệp 2 đẩy cao đội hình, đánh úp đối thủ. Các phương án chiến thuật cũng như con người hứa hẹn tạo ra một trận cầu cống hiến và rất có thể sẽ làm cho khiến cho khán giả trên sân Pleiku mãn nhãn.
 
HAGL liệu có thoát khỏi bóng ma đã đeo bám họ sau 3 trận thua, còn SLNA có thoát được ám ảnh 2 năm về trước? Câu trả lời chỉ có sau 90 phút so giày trên Pleiku nhưng có lẽ nhiều người tin rằng, HAGL đang nắm giữ nhiều lợi thế.
 
Ngoài trận đấu giữa HAGL và SLNA, vòng 21 V.League còn có 2 trận đấu đáng chú ý là B.Bình Dương vs Than Quảng Ninh (17h00 sân Gò Đậu) và Hải Phòng vs TP.HCM (17h00 sân Lạch Tray)
.

TH