Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201601/roney-da-biet-ghi-ban-va-mu-da-biet-thang-655350/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201601/roney-da-biet-ghi-ban-va-mu-da-biet-thang-655350/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Roney đã biết ghi bàn và MU đã biết thắng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 03/01/2016, 09:42 [GMT+7]

Roney đã biết ghi bàn và MU đã biết thắng

Bấm Play để xem video

MỘT QUỶ ĐỎ BỚT RƯỜM RÀ

Trận đấu bắt đầu bằng một hình ảnh đẹp: Ander Herrera nhận bóng loại bỏ 2 hậu vệ Swansea, xông thẳng vào vòng cấm địa. Tuy cú sút của Herrera bị hậu vệ đối phương chặn lại, nhưng pha đột phá ấy là điều mà chúng ta không thấy ở Quỷ đỏ trong suốt một thời gian dài. Nó báo hiệu những mầm sống đang dần sinh sôi trở lại ở sân đấu chứng kiến ít bàn thắng được ghi thứ nhì trong năm 2015 (mới có vỏn vẹn 42 bàn được ghi tại Old Trafford trong cả năm 2015, thấp thứ 19 Premier League, chỉ hơn mỗi The Light của Sunderland với 36 bàn).
 
Trong hành trình khô khan vừa qua của Quỷ đỏ, điều khiến NHM cảm thấy khó chịu không chỉ tập trung cả ở lối chơi nhàm chán của HLV Louis van Gaal, mà còn phần nào đến từ sự nhút nhát, hời hợt của các cầu thủ. Thống kê của Opta: Man United mất trung bình tới… 50,4 đường chuyền qua lại mới thực hiện nổi một pha dứt điểm, nhiều nhất Premier League. 
 
Martial chơi rất hay trước Swansea
 
Nhưng hôm nay, sự rườm rà ấy đã được tiết chế rất nhiều. Herrera dũng cảm cầm bóng đột phá, Wayne Rooney cũng có một pha tả xung hữu đột thẳng vào vòng cấm địa đối phương rồi bị chặn lại bằng một cú chặt chân, Juan Mata, Anthony Martial hay thậm chí cả Bastian Schweinsteiger cũng rũ bỏ được sự nhút nhát để trở nên táo bạo hơn trong những pha xử lý bóng. 

CẢM HỨNG TRỞ LẠI OLD TRAFFORD 

Cho dù lối chơi của Man United hôm nay không còn nhiều nét quyến rũ, bùng nổ như cách họ chơi trước Chelsea, nhưng sức sống trong tập thể từng vô cùng uể oải ấy vẫn được duy trì. Quỷ đỏ trận này lại gần như bỏ không những pha tấn công trung lộ, dồn cả 2 bóng ra biên đặt mọi hy vọng vào khả năng đột phá và tạt cánh của Ashley Young. Cách chơi này quá an toàn, thiếu bùng nổ, nhưng nó lại được quy đổi thành bàn thắng ở phút 47, sau quả tạt chính xác của Young và được Anthony Martial chuyển hóa thành bàn thắng bằng cú đánh đầu đập đất.
 
Chúng ta tiếp tục cảm nhận sức sống đang hồi sinh trong cơ thể tưởng như đã chết của Quỷ đỏ ngay cả khi họ bất ngờ nhận gáo nước lạnh từ đối phương. Sigurdsson ghi bàn thắng gỡ hòa ở thời điểm M.U chủ động điều tiết thế trận để bảo toàn thành quả và thường thì những bàn thắng đến ngoài ý muốn như vậy rất dễ khiến đối phương chán nản.
 
Nhưng không có sự chán nản nào từ phía Man United cả. Bởi nếu tinh thần đi xuống, Martial đã chẳng đủ sức lướt qua hậu vệ đối phương, căng ngang để Wayne Rooney chấm dứt cơn khát bàn thắng của mình bằng cú đánh gót đầy nghệ thuật, ấn định chiến thắng 2-1 cho Man đỏ. 
 
Van Gaal có thể tạm yên tâm
Sau một thời gian dài chìm trong những sự khô khan nhàm chán, những nguồn cảm hứng đang dần trở lại với Nhà hát của những giấc mơ. Cảm hứng đến từ cú đánh gót của Rooney, từ những pha phối hợp đập nhả hiếm hoi trước vòng cấm địa đối phương, từ sự trở lại rực rỡ của tài năng trẻ Martial.
 
Man United ngắt mạch không thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường ở con số 8. Điều quan trọng là khi tất cả NHM đều nghĩ rằng tất cả đã chấm dứt với Van Gaal thì dàn sao Quỷ đỏ lại như vùng lên để cố cứu lấy ông. Hy vọng mạch cảm hứng này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.
 
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man United: De Gea, Young (McNair, 78’), Jones (Darmian, 46’), Smalling, Blind, Schneiderlin, Schweinsteiger, Mata, Herrera (Carrick, 90’), Martial, Rooney.

Swansea: Fabianski, Rangel, Fernandez, Williams, Taylor, Britton (Barrow, 62’), Ki Sung-Yueng, Cork, Sigurdsson, Routledge (Montero, 82’), Ayew (Gomis, 82’).

 

.

TH