Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201412/vong-18-cup-c1-an-oan-tuong-phung-569857/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201412/vong-18-cup-c1-an-oan-tuong-phung-569857/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vòng 1/8 Cup C1: Ân oán tương phùng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 16/12/2014, 09:41 [GMT+7]

Vòng 1/8 Cup C1: Ân oán tương phùng

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", lá thăm may rủi đã khiến các đội bóng có nhiều duyên nợ có dịp tái đấu.

 
Man City, Chelsea đụng “thứ dữ”
 
Lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng để giành quyền đi tiếp, nhưng tham vọng tiến sâu ở Cup C1 mùa giải năm nay của các nhà ĐVKĐ nước Anh – Man City tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn.
 
Đúng như dự đoán, Man City nhiều khả năng sẽ phải gặp một ông lớn và lá thăm run rủi đã đưa thầy trò HLV Pellegrini tái đấu Barca, đội bóng đã loại họ ở vòng 1/8 mùa giải năm ngoái với tỉ số chung cuộc 4-1 đầy thuyết phục (Barca thắng 2-0 tại Etihad và 2-1 tại Nou Camp).
Bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2014/15

 

 
Đây rõ ràng là tin không vui chút nào với Man xanh, bởi ngoài việc phải căng sức bám đuổi Chelsea tại giải Ngoại hạng, “The Citizens” còn phải chuẩn bị tinh thần đụng “ngọn núi” Barca. 2 màn đọ sức ở mùa giải năm ngoái đã cho thấy dù Man City đã rất tiến bộ, nhưng nếu đem so sánh với gã khổng lồ xứ Catalunya thầy trò HLV Pellegrini vẫn còn thua xa, đặc biệt là ở khả năng kiểm soát bóng và bùng nổ ở những thời điểm quyết định.
 
Chelsea dù không “đen đủi” như Man City, nhưng rõ ràng PSG không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Sở hữu đội hình đồng đều và ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh, gã nhà giàu nước Pháp là một trong những đội nhì bảng đáng ngại nhất ở vòng 1/8 Champions League (từng đánh bại Barca 3-2 ở vòng bảng).
 
Ở mùa giải năm ngoái, suýt chút nữa PSG đã làm nên bất ngờ trước Chelsea ở vòng tứ kết và chỉ chịu dừng bước bởi luật bàn thắng sân nhà sân khách. PSG đánh bại Chelsea thuyết phục 3-1 ở lượt đi tại Công viên các Hoàng tử, nhưng rất tiếc sau đó ở lượt về đã không giữ được lợi thế bởi bàn thua ở phút 87 được ghi bởi Demba Ba (trước đó Schurrle ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea).
 
Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, HLV Mourino tỏ ra háo hức muốn tái đấu với PSG. Cầu được ước thấy, nhưng chắc chắn “Người đặc biệt” và các học trò sẽ phải nghiên cứu kĩ đối thủ để tránh rơi vào tình cảnh khó khăn như ở năm ngoái. Chelsea rất tiến bộ ở mùa giải năm nay, nhưng PSG vũng vậy, đó là cơ sở để người hâm mộ tin rằng đây là cặp đấu cân sức cân tài và rất khó lường.
 
Trong khi Man City, Chelsea phải gặp những đối thủ khó nhằn thì đại diện còn lại của nước Anh, Arsenal khá may mắn. Sau khi liên tiếp bị loại ở ngay vòng 1/8 trong 2 mùa giải gần đây (đều bởi Bayern), lá thăm may mắn đã giúp các Pháo thủ chỉ phải gặp đội đầu bảng được đánh giá là yếu nhất, Monaco.
 
Đây cũng là màn tái ngộ khá thú vị giữa HLV Wenger và đội bóng cũ Monaco, nhưng chắc chắn không có chuyện “Giáo sư” vì tình riêng mà quên việc công. Arsenal cần thắng để vượt qua những nỗi ám ảnh tại Champions League trong nhiều năm nay.
 
Real, Bayern dễ thở
 
Với tư cách nhà ĐKVĐ và có phong độ cao, Real đang rất tự tin giải lời nguyền “chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League”. Đã hay lại còn may, lá thăm giúp “Kền kền trắng” thêm phần tự tin để bảo vệ ngôi báu khi chỉ phải gặp Schalke, đội bóng họ đã hủy diệt ở vòng 1/8 năm ngoái (Real thắng 6-1 trên đất Đức và thắng 3-1 tại Bernabeu).
 
Bayern cũng vậy, đoàn quân của HLV Guardiola chỉ phải đọ sức với đội bóng đến từ Ukraine – Shakhtar. Với sức mạnh khủng khiếp và phong độ ổn định của “Hùm xám” xứ Bavaria, gần như là không có cửa để Shakhtar làm nên bất ngờ.
 
Một cặp đấu cũng rất đáng chú ý khác và được đánh giá là cân tài cân sức, đó là màn tái hiện trận chung kết mùa giải 1996/97 giữa Dortmund và Juventus (Dortmund thắng 3-1). Dù đang ngụp lặn ở Bundesliga (xếp 16), nhưng Dortmund vẫn chơi rất hay ở Champions League (đứng đầu bảng có sự góp mặt của Arsenal). Còn Juventus đang rất quyết tâm lọt sâu tại châu Âu mùa giải năm nay sau nhiều năm làm mưa làm gió tại Serie A.

 

.

TH

.