Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201803/bi-kich-cua-nguoi-vo-giet-chong-vi-bi-bao-hanh-785424/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201803/bi-kich-cua-nguoi-vo-giet-chong-vi-bi-bao-hanh-785424/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bi kịch của người vợ giết chồng vì bị bạo hành - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 18/03/2018, 09:14 [GMT+7]

Bi kịch của người vợ giết chồng vì bị bạo hành

(Congannghean.vn)-Suốt thời gian dài đằng đẵng, người phụ nữ này đã phải cắn răng chịu đựng uất ức vì sự nhục mạ, đánh chửi sau mỗi cơn say của người chồng, những mong cho êm cửa êm nhà, con cái lần lượt đến tuổi trưởng thành đỡ bị xấu hổ với bạn bè và người chồng sẽ thức tỉnh. Nào ngờ đâu… vào một ngày định mệnh, như giọt nước tràn ly, người phụ nữ đã vùng lên và đó cũng là lần cuối cùng. Trong lúc hoảng loạn, người phụ nữ này đã vô tình đẩy chồng đến cái chết…

 Bị cáo Hoàng Thị H. tại phiên tòa
Bị cáo Hoàng Thị H. tại phiên tòa

Bi kịch đến từ rượu

Năm 1991, như bao cô gái vùng nông thôn khác, Hoàng Thị H. (SN 1971) trú tại huyện Thanh Chương lên xe hoa với anh Nguyễn Đình H. ở cùng làng. Cuộc sống vợ chồng trẻ tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng trong ngôi nhà nhỏ nơi miền quê nổi tiếng trồng chè ấy luôn rộn rã tiếng cười con trẻ. Tuy nhiên, do thị trường ngày càng đòi hỏi chất lượng chè cao nên công việc trồng và chăm sóc chè ngày càng mất nhiều công sức hơn, vì vậy anh H. thường mượn rượu để “quên đi mệt nhọc”. Và dần dần, anh H. uống rượu không có điểm dừng, ngày càng bê tha. Những lần đi uống rượu say về, anh H. lại chửi bới và đánh đập chị H., dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn triền miên.

Vào một ngày đầu tháng 11/2017, anh H. lại uống rượu say bét nhè. Biết tính chồng, chị H. im lặng và trốn xuống bếp làm công việc nhà. Tuy nhiên, anh H. không chỉ dừng lại ở chửi bới, đánh đập như thường ngày mà dùng hung khí đi tìm chị H. để đánh và nói “Trong đêm ni tau sẽ giết chết mi”. Trong lúc hoảng loạn, chị H. xô anh H. ngã xuống và dùng cán dao đập liên tiếp vào đầu anh H.. Lý giải điều này trước tòa, chị H. nói rằng, “bản thân chỉ muốn đánh cho chồng đau, không chạy theo để bị cáo có thể chạy trốn”.

Thấy chồng nằm bất động, chị H. như choàng tỉnh cơn hoảng loạn, vứt hung khí, vội lay chồng nhưng do bị chấn thương sọ não, anh H. đã tử vong. Ngay sau đó, chị H. đã đến cơ quan Công an địa phương tự thú về hành vi của mình. Vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên từ khi xảy ra vụ án đến nay, chị H. không bị bắt tạm giam, mà chỉ bị quản chế tại địa phương và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Phiên tòa đẫm nước mắt

Sáng 13/3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Hoàng Thị H. về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Dường như từng câu chữ mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân đọc trong cáo trạng, mỗi câu hỏi từ HĐXX về thời gian gây án như những nhát dao đâm vào tim khiến người phụ nữ này càng quặn lòng hơn. Hầu hết những người dự khán đều rơi nước mắt khi bị cáo H. kể lại những lần bị chồng chửi bới, đánh đập. Bị cáo H. kể trước tòa rằng, có lần chị thấy đau đầu, choáng váng nên đã lên giường nằm lịm đi, không thể nấu cơm bữa trưa. Đi làm về trong tình trạng say xỉn, thấy cơm nước chưa nấu mà vợ lại lên nằm, anh H. tức tối chửi bới và cầm cái búa lao vào đòi đánh chị H.. Rồi có lần, anh H. còn dội cả can dầu vào người chị H. và định châm lửa đốt thì may mắn chị vùng ra trốn thoát được… Khi chị sinh đứa con trai thứ 2 chưa lâu, vì một mâu thuẫn nhỏ mà anh H. đã châm lửa đốt nhà. Ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi nhà trong chốc lát, chị H. và bà con chòm xóm chỉ kịp cứu 1 chiếc giường…

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi: “Tại sao bị cáo bị chồng bạo hành suốt nhiều năm như vậy mà không tự giải thoát cho mình bằng cách ly hôn?”. Bị cáo H. trả lời trong tiếng khóc nghẹn ngào: “Trước, bị cáo cũng đã từng đưa đơn ly hôn nhưng anh ấy không ký mà còn dọa giết bị cáo và người thân của bị cáo. Sau này, khi những đứa con lớn và trưởng thành, bị cáo sợ chúng nó tủi hổ với bạn bè nên bị cáo nhẫn nhịn để chịu đựng…”. Chủ tọa phiên tòa lại hỏi tiếp: “Bị cáo thường xuyên bị bạo hành như vậy, hàng xóm, láng giềng hay các tổ hòa giải tại địa phương có đến can ngăn, khuyên giải chồng bị cáo không?”. Bị cáo trả lời: “Dạ, có. Nhưng toàn bị anh ấy đuổi đi. Anh ấy nói: “Bây về lo cho gia đình nhà bây đi, không khiến bây lo cho nhà tau mần chi”.

Suốt phiên tòa, chị H. cúi gằm mặt xuống và khóc nức nở, liên tục lấy vạt áo lau nước mắt. “Bị cáo chỉ muốn đánh cho chồng mình đau, để mình chạy trốn chứ không ngờ lại gây ra cái chết oan nghiệt cho người bố của những đứa con của mình. Bị cáo xin HĐXX xem xét, khoan hồng cho bị cáo được về chăm sóc, giáo dục con cái trưởng thành, xem đó là sự hối lỗi, đền bù cho anh ấy…”, chị H. nói sau khi được HĐXX cho nói lời sau cùng.

Ngồi ở dưới hàng ghế dự khán, chị Nguyễn Thị N. (SN 1992), con gái đầu của bị cáo, cũng là đại diện hợp pháp cho người bị hại nghẹn ngào nói: “Mẹ tôi là người phụ nữ chịu khó, chịu khổ, sớm hôm tần tảo để vun vén cho gia đình. Thế nhưng, mỗi lần bố đi uống rượu say về là chửi bới, đánh đập mẹ. Chúng tôi đã nhiều lần can ngăn nhưng không chống lại được bố. Mẹ không dám đâm đơn ly hôn ra tòa vì mẹ sợ chúng tôi xấu hổ với bạn bè nên cắn răng chịu đựng và còn thương bố… Nay, bố đã mất đi, giờ chỉ còn mẹ, đứa em trai thứ 4 nay chưa tròn 3 tuổi. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để đứa em út có người chăm sóc”.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị H. 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 48 tháng, giao cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục. Phiên tòa kết thúc, người con trai thứ 2 (SN 1994) chạy nhanh đến ôm và dìu mẹ liêu xiêu ra về… Bản án tòa đã tuyên, song sự dằn vặt về tội lỗi của mình đã gây ra với người chồng có lẽ mới là bản án nặng nề nhất cho người phụ nữ này trong suốt cuộc đời còn lại...

Trong mỗi bản năng của con người, có những khoảnh khắc mà người ta khi bị dồn đến bước đường cùng, vượt qua ngưỡng chịu đựng rất dễ dẫn đến việc bùng phát những hành động không thể kiểm soát, kiềm chế. Nếu được quay lại trước thời điểm xảy ra tấn bi kịch đau lòng trên, phải chi người chồng không sa đà vào rượu chè, dành thời gian để thương yêu vợ con mình hơn. Và phải chi, bị cáo tìm được sự sẻ chia, trút bỏ được mọi muộn phiền, tỉnh táo và đủ kiềm chế, không để cơn giận kích động thì đã không phải ân hận suốt quãng đời còn lại. Trong những bi kịch vì bạo lực gia đình, sau cùng thì những đứa trẻ luôn là người gánh hậu quả và phải chịu thiệt thòi nhiều nhất...

.

Thu Thủy

.