Thứ Năm, 04/07/2019, 08:14 [GMT+7]

50 năm chinh phục Mặt trăng

“Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến vĩ đại của nhân loại" là câu nói bất hủ của nhà du hành vũ trụ Neil Amstrong khi phi hành đoàn Apollo 11 đổ bộ lên Mặt trăng 50 năm trước, đánh dấu thành tựu vĩ đại khi loài người đặt những bước đi đầu tiên trên vệ tinh của Trái đất.
 
Ngày 16/7/1969, Apollo 11 được phóng lên bởi tên lửa đẩy Saturn, là sứ mệnh thứ 5 trong chương trình Apollo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và là sứ mệnh đầu tiên đưa con người lên Mặt trăng.
 
Tổng cộng, có 400.000 người làm việc cho chương trình Apollo. Con số này bao gồm tất cả mọi người từ phi hành gia đến chuyên viên điều khiển bay, đối tác đến đơn vị cung cấp thực phẩm, kĩ sư, nhà khoa học, y tá, bác sĩ, nhà toán học và lập trình viên. Tuy nhiên, trong số đó, chỉ có 24 người bay vào quỹ đạo Mặt trăng và 12 người thực sự đặt chân xuống bề mặt Mặt trăng.
 
Kĩ sư điều khiển tự động JoAnn Morgan là người phụ nữ duy nhất trong phòng điều hành phóng tàu Apollo 11. Bà chịu trách nhiệm quản lý 21 kênh thông tin liên lạc, độ ổn định và tình trạng của tất cả các hệ thống quan sát tên lửa Saturn 5.
 
Hơn 600 triệu người trên khắp thế giới đã xem buổi phóng tên lửa qua truyền hình trực tiếp.
 
Nhà du hành Neil Armstrong là chỉ huy trưởng của sứ mệnh và là người đặt bước chân đầu tiên lên thăm “chị Hằng”. Lúc ấy, ông 38 tuổi. Hai phi công đồng hành cùng ông là Michael Collins và Edwin "Buzz" Aldrin Jr.
 
Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã dành hai tiếng rưỡi cùng nhau khám phá, chụp hình và thu thập mẫu vật đem về Trái đất nghiên cứu. Trước khi quay lại tàu, họ đánh dấu sự có mặt của con người bằng cách cắm cờ Mỹ trên Mặt trăng.
 
Sau Apollo 11, Mỹ còn thực hiện thêm 5 sứ mệnh đưa con người lên Mặt trăng khác, cho đến Apollo 17.
Ba phi công chính của tàu Apollo 11 đổ bộ lên Mặt trăng năm 1969: (từ trái qua phải): Neil A. Armstrong, chỉ huy trưởng; Michael Collins và Edwin
Ba phi công chính của tàu Apollo 11 đổ bộ lên Mặt trăng năm 1969: (từ trái qua phải): Neil A. Armstrong, chỉ huy trưởng; Michael Collins và Edwin "Buzz" Aldrin Jr
Armstrong, Collins và Aldrin kiểm tra khoang máy chức năng của các thiết bị tại Trung tâm vũ trụ Kennedy để chuẩn bị cho chuyến du hành
Armstrong, Collins và Aldrin kiểm tra khoang máy chức năng của các thiết bị tại Trung tâm vũ trụ Kennedy để chuẩn bị cho chuyến du hành

Phó Tổng thống Spiro Agnew và cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson (C) chứng kiến vụ phóng tàu Apollo 11 từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ngày 16/7/1969
Phó Tổng thống Spiro Agnew và cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson (C) chứng kiến vụ phóng tàu Apollo 11 từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ngày 16/7/1969

Tên lửa Saturn V được phóng lên Mặt trăng
Tên lửa Saturn V được phóng lên Mặt trăng

Armstrong xuống thang của mô-đun mặt trăng trước khi thực hiện bước đầu tiên của con người lên một thiên thể khác
Tên lửa Saturn V được phóng lên Mặt trăng
Armstrong xuống thang của mô-đun mặt trăng trước khi thực hiện bước đầu tiên của con người lên một thiên thể khác
Armstrong xuống thang của mô-đun mặt trăng trước khi thực hiện bước đầu tiên của con người lên một thiên thể khác

Amstrong và Aldrin cắm cờ Mỹ trên bề mặt Mặt trăng
Amstrong và Aldrin cắm cờ Mỹ trên bề mặt Mặt trăng

Aldrin đi bộ trên bề mặt Mặt trăng
Aldrin đi bộ trên bề mặt Mặt trăng


Bức ảnh
Bức ảnh "Trái đất mọc" được chụp từ Apollo 11 khi tàu hạ cánh lên bề mặt Mặt trăng
Khoang tàu chở các nhà du hành đáp xuống vùng biển cách Hawaii 812 hải lý về hướng Tây Nam ngày 24/7/1969. Cách đó 12 hải lý, tàu sân bay USS Hornet chờ sẵn để đón các phi hành gia
Khoang tàu chở các nhà du hành đáp xuống vùng biển cách Hawaii 812 hải lý về hướng Tây Nam ngày 24/7/1969. Cách đó 12 hải lý, tàu sân bay USS Hornet chờ sẵn để đón các phi hành gia

Tổng thống Richard M. Nixon chào đón các phi hành gia tàu Apollo 11 trên tàu USS Hornet
Tổng thống Richard M. Nixon chào đón các phi hành gia tàu Apollo 11 trên tàu USS Hornet
Vũ Phong
(Ảnh tư liệu của NASA)
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.