Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201304/27787-song-canh-song-van-khat-nuoc-sach-391501/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201304/27787-song-canh-song-van-khat-nuoc-sach-391501/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sống cạnh sông vẫn "khát" nước sạch - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 23/04/2013, 13:40 [GMT+7]
27787

Sống cạnh sông vẫn "khát" nước sạch

Mọi sinh hoạt từ ăn uống đến tắm giặt của họ phụ thuộc nước mưa hoặc phải đi xa gánh nước. Nhiều hộ dân bỏ sức, tiền của ra đào giếng nhưng vẫn không thấy nước đâu. Bất lực với việc tìm kiếm nguồn nước sạch, họ đành phải dùng nguồn nước sông không đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày.
 
Hàng ngày, người dân Chi Khê phải gánh nước về phục vụ sinh hoạt
 
Hàng ngày, chị Trần Thị Liên ở thôn Thủy Khê, xã Chi Khê phải sang làng khác xin nước từ lúc sáng sớm. Rót từng gàu nước nhỏ vừa múc được vào xô, chị Liên chia sẻ: “Gần tháng nay, giếng nước nhà đã bị cạn, nên hàng ngày phải đi xin nước sạch ở nơi khác về ăn, còn tắm giặt gia đình sử dụng nước sông. Vì không thể đi xin nước mãi nên gia đình đào thêm giếng nữa với hy vọng tìm được mạch nước, sau khi đào xuống được 14m sâu thì nước trào ra. Mừng không phải lo cảnh đi gồng gánh nước về sinh hoạt, thế nhưng, cũng chỉ được thời gian ngắn giếng mới đào lâm vào tình trạng chung, giống giếng cũ và nhiều giếng nước trong thôn trơ đáy”.
 
Không chỉ có giếng đào mới bị cạn nước, hàng chục giếng khoan ở đây dù được khoan xuống độ sâu vài chục mét cũng trong tình trạng tương tự. Thậm chí, có những giếng sau khi khoan xong chỉ rỉ được chút ít nước nhưng rồi cũng bị cạn. Chính vì vậy, ở nơi đây hầu như nhà nào cũng phải xây những cái bể lớn ở sau nhà để lúc trời mưa thì trữ nước trời, còn khi nắng lên hết nước mưa người ta bơm nước sông về đổ vào bể lắng rồi mới dùng.
 
Hàng xóm chung vách với gia đình chị Liên là chị Huệ, giáo viên Trường tiểu học Chi Khê cho biết: Ở sát cạnh bờ sông Lam, vậy mà vùng này luôn cạn kiệt nước. Nhà tôi quý nước hơn vàng. Năm nay, khô hạn lại về sớm hơn so với mọi năm nên gia đình cũng như các hộ khác đang chống chọi cơn khát nước. Trong khi đó, trung bình mỗi ngày, nhà tôi sử dụng hơn 1.000 lít nước, nhưng hiện nay việc đi lại lấy nước gặp không ít khó khăn, một ngày chỉ có 30 - 40 lít nước sạch gánh về dùng để ăn uống, do đó phải sử dụng tiết kiệm từng giọt, sinh hoạt khác tôi phải gánh nước sông.
 
Đa số các hộ dân nơi đây là nông dân nếu không có nước sinh hoạt để dùng thì cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Họ chỉ ước làm sao có dự án cung cấp nguồn nước sạch chạy về đến từng hộ gia đình để tránh khỏi cảnh phải ngậm ngùi dùng nước sông, bỏ công sức đi gồng gánh nước về phục vụ gia đình. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần sớm quan tâm đến vấn đề này nhằm giúp người dân không phải khốn khổ tự đi tìm nguồn nước sinh hoạt...

Trường Khuyên
.