Bấm Play để xem video
Ngày 30/4 học sinh Nguyễn Văn Nam ở xã Trung Sơn huyện Đô Lương đã quên mình cứu sống 4 em nhỏ đang bị dòng nước xoáy cuốn trôi. Bốn em nhỏ được cứu sống nhưng Nam đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và xã hội.
Hoàn cảnh gia đình Nam rất khó khăn. Bà nội, bố mẹ Nam đau yếu luôn, chị gái mới tốt nghiệp đại học chưa có việc làm, em trai còn nhỏ dại, kinh tế gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào vài sào đất bồi ven sông Lam.

Cảm phục trước hành động dũng cảm của em, Chi đoàn, Hội phụ nữ báo Công an Nghệ An đã phát động đoàn viên, hội viên quyên góp ủng hộ giúp đỡ gia đình Nguyễn Văn Nam.
Chỉ sau một ngày phát động, các đoàn viên, hội viên đã đóng góp được 2 triệu đồng, đồng thời phối hợp với một số độc giả tiến hành quyên góp hỗ trợ gia đình Nam như cán bộ nhân viên khách sạn Sài Gòn - Kim Liên hỗ trợ 5,3 triệu đồng; nhà báo Quỳnh Mai, báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh ủng hộ 500.000 đồng.

Đại tá Nguyễn Thanh - Tổng biên tập thăm hỏi động viên gia đình em Nguyễn Văn Nam
Ngày 7/4, Đại tá Nguyễn Thanh - Tổng biên tập Báo đã dẫn đầu đoàn lên thăm hỏi, động viên và chia sẻ với nỗi đau của gia đình Nguyên Văn Nam.
Đoàn cũng đã thắp nén hương tưởng nhớ và ghi nhận hành động dũng cảm quên mình của Nam đồng thời trao cho gia đình Nam 7,8 triệu đồng góp phần giảm bớt những khó khăn cho gia đình em.
P.V
.