Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201201/17696-phat-dong-hoc-tap-tam-guong-cua-trung-si-do-dang-long-399465/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201201/17696-phat-dong-hoc-tap-tam-guong-cua-trung-si-do-dang-long-399465/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát động học tập tấm gương của Trung sĩ Đỗ Đăng Long - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 05/01/2012, 08:53 [GMT+7]
17696

Phát động học tập tấm gương của Trung sĩ Đỗ Đăng Long

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng; Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Sư đoàn 363; đại diện lãnh đạo các Tổng cục thuộc Bộ Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Công an các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và hàng nghìn người dân đã nghiêng mình tiễn biệt người con thân yêu của thành phố Cảng, người chiến sĩ dũng cảm kiên quyết tấn công tội phạm vì sự bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức lễ tang đã đọc điếu văn bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Trung sĩ Cảnh sát Đỗ Đăng Long đồng thời nêu rõ quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng nguyện học tập, noi gương tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của đồng chí, tiếp tục truy bắt bọn côn đồ hung hãn, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đại tá Nguyễn Văn Coỏng khẳng định, Trung sĩ Đỗ Đăng Long đã nêu gương sáng về sự dũng cảm, hy sinh để thế hệ thanh niên thành phố hôm nay noi theo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dự lễ viếng và truy điệu Trung sĩ Đỗ Đăng Long, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và Thứ trưởng Trần Việt Tân đã xúc động thăm hỏi ông Đỗ Đăng Phượng, thân phụ Trung sĩ Đỗ Đăng Long và chia buồn sâu sắc với gia đình.

Cũng tại lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh vùng cao Yên Bái, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng kết nghĩa và Công an nhiều địa phương - đại diện cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an cả nước đã chia sẻ niềm tiếc thương Trung sĩ Đỗ Đăng Long và chia buồn cùng gia đình.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thăm hỏi, chia buồn với gia đình Trung sĩ Đỗ Đăng Long.

Trong lễ tang, câu chuyện về Trung sĩ Đỗ Đăng Long dũng cảm hy sinh, gây xúc động mạnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Thượng sĩ Nguyễn Phú Kiên, người đồng đội của Long nghẹn ngào kể: Vào lúc 1h35 ngày 2/1, tổ tuần tra của Phòng PC65 đang làm nhiệm vụ trên đường Hà Nội, đoạn gần cầu Thượng Lý thì phát hiện hai đối tượng đi xe máy Jupiter BKS 16N1-1841. Tuy cả hai đều đội mũ bảo hiểm, song mang theo túi to, nghi có hung khí. Lập tức, tổ tuần tra phát tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng hai đối tượng không chấp hành và tăng tốc bỏ chạy về phía huyện Thủy Nguyên.

Khi binh nhất Đỗ Đăng Long điều khiển xe chở Thượng sĩ Nguyễn Phú Kiên truy đuổi hai đối tượng đến đỉnh cầu Bính và ép, chặn được xe của chúng, bất ngờ, một trong hai đối tượng chĩa súng bắn đạn hoa cải về phía hai anh, rồi tiếp tục tháo chạy. Tuy bị thương, nhưng Đỗ Đăng Long vẫn ra tín hiệu cho đồng đội tiếp tục truy bắt đối tượng…

Được biết, đợt tấn công trấn áp tội phạm mới đây, Trung sĩ Đỗ Đăng Long cùng đồng đội đã lập nhiều thành tích, trong đó đã bắt giữ một vụ ma túy trên địa bàn quận Lê Chân, được Giám đốc Công an TP Hải Phòng khen thưởng. Trước lúc hy sinh chỉ mấy giờ, Đỗ Đăng Long còn xông xáo trong trận đấu bóng đá mừng Đảng, mừng Xuân 2012 giữa C1 và C3 của Tiểu đoàn. Anh được bạn bè gần xa, các thầy cô giáo cũ yêu mến, khen ngợi về sự cố gắng học tập và rèn luyện.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã phát động trong lực lượng Công an toàn quốc phong trào học tập tấm gương chiến đấu dũng cảm của đồng chí Đỗ Đăng Long, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an có điện chia buồn gửi đến gia đình và Cục Chính sách – Bộ Công an trích từ quỹ tình nghĩa 30 triệu đồng gửi tới gia đình đồng chí Đỗ Đăng Long. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gửi vòng hoa viếng và truy tặng đồng chí Long Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Giữa cái rét buốt lạnh cuối đông, hàng ngàn người dân và cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân đội cùng hàng trăm vòng hoa trắng đưa tiễn Trung sĩ Đỗ Đăng Long về nơi an nghỉ cuối cùng tại thôn Mỹ Giang, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Suốt chiều dài 3km, người dân địa phương đứng hai bên đường, nước mắt tuôn trào, tiếc thương Trung sĩ Đỗ Đăng Long.

Bao đồng chí, đồng đội tiếc thương anh. Trung sĩ Đỗ Đăng Long ra đi, nhưng thực hiện lời thề sắt son với anh và thực hiện đợt thi đua trong toàn lực lượng CAND và Công an Hải Phòng, Tiểu đoàn CSCĐ nơi anh tham gia công tác và chiến đấu và cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Cảng quyết tâm noi gương anh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc nhân dân.


Nguồn CAND
.