Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201602/uong-ruou-dung-dao-chem-chet-nguoi-662958/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201602/uong-ruou-dung-dao-chem-chet-nguoi-662958/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Uống rượu, dùng dao chém chết người - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 22/02/2016, 08:41 [GMT+7]

Uống rượu, dùng dao chém chết người

(Congannghean.vn)-Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Công Hương (29 tuổi) trú tại xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu về hành vi giết người. Các nạn nhân là ông Nguyễn Đức Tiêm (69 tuổi), bị Hương dùng dao chặt củi chém chết tại chỗ; cháu Lê Văn Duy (14 tuổi), bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch; anh Chu Văn Hùng (28 tuổi) bị chém nhiều nhát vào đầu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Được biết, Hương có tiền sử bệnh tâm thần và trước khi gây án có uống rượu.

Nạn nhân Hùng bàng hoàng kể lại sự việc
Nạn nhân Hùng bàng hoàng kể lại sự việc

Chiều 6/2, chúng tôi có mặt tại xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu - nơi vừa xảy vụ chém người kinh hoàng khiến 3 người thương vong. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đức, Phó trưởng Công an xã Quỳnh Giang dẫn chúng tôi đến hiện trường, nơi ông Tiêm bị Hương dùng dao chặt củi chém vào đầu dẫn đến tử vong. Tại hiện trường còn loang lổ nhiều vết máu của nạn nhân.

Phía trong nhà có rất đông bà con làng xóm đến chia buồn, trên bàn thờ nghi ngút khói hương là di ảnh của ông Tiêm - người cựu chiến binh từng xông pha ở nhiều chiến trận. Vợ ông Tiêm ngất lên ngất xuống vì sự ra đi quá đột ngột của chồng. Những người con của ông khóc cạn nước mắt vì quá đau xót.

Người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/2, ông Tiêm đang sửa lại lá cờ Tổ quốc trước cổng nhà thì bất ngờ Hương cầm dao chặt củi chạy đến chém liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vậy, mọi người hoảng hốt hô hoán thì Hương mới cầm dao bỏ đi. Người nhà ông Tiêm vội vàng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Tiêm đã tử vong trên đường đi.

Về phía Hương, chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục sang nhà hàng xóm gây án. Khi cháu Lê Văn Duy vừa ra khỏi cổng, Hương đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, khiến nạn nhân bị thương rất nặng. Anh Chu Văn Hùng cũng là nạn nhân của Hương nhưng lại may mắn thoát chết. Tuy bị nhiều vết chém ở đầu, tay nhưng do được đưa đến Bệnh viện  Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Anh Hùng vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, vào thời điểm trên, anh đi sắm Tết vừa về đến cổng thì bất ngờ Hương chạy đến dùng dao chém liên tiếp vào đầu. Vì Hương là người cao to, khỏe mạnh nên anh phải tìm mọi cách chống đỡ. Rất may, vợ và mẹ anh từ trong nhà đã kịp thời lao ra ứng cứu. Mẹ anh ôm lấy Hương, còn vợ cướp được con dao rồi vứt ra xa. Lúc này, Hương mới chịu bỏ chạy. Ngay sau đó, anh Hùng đã được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Hiện trường nơi ông Tiêm bị chém
Hiện trường nơi ông Tiêm bị chém

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đức cho biết, nhận được thông tin, Ban Công an xã Quỳnh Giang đã lập tức có mặt tại hiện trường, cử lực lượng bám sát đối tượng Hương để khống chế, đồng thời điện báo diễn biến vụ việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu.

Theo đồng chí Đức, sau khi gây án, Hương tiếp tục dùng đá ném người, gặp ai trên đường đi cũng đều uy hiếp và đòi giết. Hương luôn cầm hai viên gạch trong tay, không cho bất cứ ai tiếp cận. Ban Công an xã phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ, đồng thời vận động người nhà của Hương đến thuyết phục. Trong quá trình thuyết phục, lợi dụng sự mất cảnh giác của Hương, Công an đã khống chế đối tượng từ phía sau.

Được biết, gia đình Hương có 6 anh chị em, Hương là con út, chưa lập gia đình. Trước đây, Hương là người khỏe mạnh, bình thường. Cách đây mấy năm, đối tượng đi làm ăn ở miền Nam, không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não và có biểu hiện tâm thần. Gia đình đã đưa Hương vào trại tâm thần ở miền Nam điều trị, nhưng không hiểu sao một thời gian sau lại thấy Hương trở về địa phương.

Hàng ngày, Hương đều đi lang thang, gặp ai cũng xin thuốc lá và rượu. Những lúc bình thường, không uống rượu, Hương không gây sự với ai. Nhưng khi có hơi men, Hương như một con thú sổng chuồng. Trước đây, đối tượng này cũng đã từng có hành vi chém người tại xã Quỳnh Giang, sau đó được người nhà đưa đến trại tâm thần. Vụ án này cũng là bài học về quản lý đối tượng bị bệnh tâm thần ở các bệnh viện, trại tâm thần sau khi trở về sinh sống tại địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

.

Hà Thanh

.