Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/ga-luat-su-lua-dao-sa-luoi-phap-luat-516317/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/ga-luat-su-lua-dao-sa-luoi-phap-luat-516317/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gã 'luật sư' lừa đảo sa lưới pháp luật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 02/08/2014, 08:22 [GMT+7]

Gã 'luật sư' lừa đảo sa lưới pháp luật

 
(Congannghean.vn)-Là con trai độc nhất, những tưởng sau khi bỏ học, Tuấn sẽ theo mẹ lên nương, xuống đồi hái măng, đốn củi. Vì đua đòi ăn chơi, cờ bạc, Tuấn lừa bạn bè lấy xe máy “cắm” vào hiệu cầm đồ… Thậm chí Tuấn còn tự giới thiệu mình là “luật sư” để  người dân chân lấm tay bùn tin tưởng trao tiền nhờ Tuấn “chạy vào ngành Công an”.
 
Từ tháng 10 đến tháng 11/2012, lợi dụng lòng tốt của bạn bè, Vũ Anh Tuấn (SN 1985) trú tại xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ thứ nhất, Tuấn “mượn” xe máy của bạn gái tên là Lộc để đi đám cưới. Sau đó Tuấn về nói dối bạn xe bị Công an tạm giữ. Tin bạn, Lộc gọi điện về nhà để Tuấn đến gặp bố của Lộc lấy đăng ký xe. Có đầy đủ giấy tờ, Tuấn đưa xe đến hiệu cầm đồ tại thị trấn 3/2, xã Minh Hợp (Quỳ Hợp) “cắm” cho anh Hoàng Đình Trung, lấy 7 triệu đồng, “nướng” vào cờ bạc và ăn chơi sa đọa.
"Luật sư" Vũ Anh Tuấn
 
Khi tiền cạn túi, Tuấn mò lên huyện Quỳ Châu, ngủ qua đêm tại nhà bạn gái là Võ Thị Mai (SN 1991) ở xã Châu Bình. Trưa 10/10/2012, Tuấn nói dối bạn gái mượn xe máy đi tắm rồi quay về ngay. Nhưng khi lừa lấy được xe máy của Mai, Tuấn lại đi xuống thị trấn 3/2, xã Minh Hợp “cắm” cho một người tên Giang, vợ chủ hiệu cầm đồ lấy 6 triệu đồng. Khi biết mình bị lừa, chị Võ Thị Mai lên báo cho mẹ của Tuấn biết và yêu cầu Tuấn trả xe cho gia đình.
 
Tai quái hơn, để tiếp tục lừa bạn gái, Tuấn gọi điện bảo Mai đưa tiền xuống để chuộc xe. Mai cắn răng đi vay mượn được 7,2 triệu đồng cầm xuống thị trấn 3/2 để chuộc lại xe máy. Khi Võ Thị Mai gặp lại người bạn trai khốn nạn hỏi xe máy cắm ở đâu để chuôc lại, Tuấn rỉ tai: “Dân cờ bạc, em vào bất tiện… để anh vào lấy”. Tin lời, Mai trao tiền cho Tuấn. Vớ được cục tiền của bạn gái, Tuấn chuồn cửa sau về TP Vinh. Còn Võ Thị Mai đứng đợi dài cổ ngoài đường chờ Tuấn cả buổi.
 
Ăn chơi nhảy múa cạn tiền, Tuấn mò về quê, gọi điện thoại cho bạn tên là Thủy (cùng xã) đưa xe máy ra đón Tuấn về nhà. Thủy mượn xe của anh trai ra đón Tuấn và cả hai vào quán ven đường ngồi uống nước. Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn, Tuấn lừa Thủy mượn xe máy về nhà xin tiền mẹ đẻ. Tin lời, Thủy trao xe cho Tuấn và không ngờ rằng, Tuấn lại đưa xe xuống hiệu cầm đồ ở xã Nghĩa Xuân, cắm cho anh Nguyễn Văn Lập lấy 900.000 đồng. Cũng như trường hợp của chị Võ Thị Mai ở huyện Quỳ Châu, sau khi chờ cả buổi không thấy Tuấn quay trở lại, biết mình bị người bạn khốn nạn lừa đảo chiếm đoạt xe máy, Thủy liền đến báo Công an huyện Nghĩa Đàn. Sau các phi vụ lừa đảo trên, Vũ Anh Tuấn vào TP Hồ Chí Minh trốn tránh sự truy lùng của công an. Hành vi của Vũ Anh Tuấn bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn phát lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Sau gần 2 năm lẩn trốn, Tuấn trở về địa phương tiếp tục “oanh tạc”. Lần này, hắn chuyển sang “chiêu” lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin đối với những người đang khát khao muốn vào ngành Công an để lừa đảo. Trong một lần vung “cần câu”, tháng 2/2014, Tuấn làm quen với cháu Lương Thị Hoài (SN 1996) trú ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) khi đang làm hồ sơ thi vào Học viện ANND. Ngày 25/3/2014, Hoài nhờ Tuấn đưa xuống TP Vinh khám sức khỏe, cùng đi có Nguyễn Bá Ngọc (SN 1993) trú tại xã Nghĩa Đồng (bạn của Hoài). Biết Ngọc muốn chạy vào ngành Công an, Tuấn nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Hắn tự giới thiệu với Ngọc là “luật sư”, quen biết rộng, có thể xin cho Ngọc vào ngành Công an, nhưng phải nói bố mẹ gửi xuống trước 20 triệu đồng để lo công việc. Tin lời Tuấn, ngày hôm sau, mẹ của Ngọc gửi 20 triệu đồng để Ngọc đưa cho vị “luật sư”.
 
Một ngày sau, Vũ Anh Tuấn quay lại nhà bà Loan (mẹ của Ngọc) tại xã Nghĩa Đồng và ba hoa với các “ca từ” lừa đảo khá bài bản, khiến bà Loan tin tưởng, nể phục. Biết “cá” đã cắn câu, Tuấn nói: “Muốn chạy lọt vào ngành Công an phải tốn kém khoảng 200 triệu đồng”. Bà Loan vui vẻ đồng ý. Một tuần sau, Tuấn quay trở lại nói với bà Loan, ngày 21/4, gia đình chuẩn bị để cháu Ngọc lên đường đi nghĩa vụ tại Công an tỉnh Điện Biên; 4 tháng sau là Ngọc được đi học trung cấp. Tuấn không quên nói bà Loan chuẩn bị thêm 10 triệu đồng để lo việc “đại sự” trước khi nhập học. Nghe Tuấn nói, cả nhà vui như tết. Bà Loan mổ gà, quay vịt, cơm bưng nước rót cảm tạ vị “luật sư”… Cơm bia  no say, bà Loan mở tủ đưa tiếp cho vị “luật sư” 10 triệu đồng, tổng cộng 2 đợt là 30 triệu đồng và được vị “luật sư” viết biên nhận giấy trắng mực đen hẳn hoi.
 
Thế nhưng 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng, 2 tháng trôi qua, gia đình bà Loan chờ mỏi mắt vẫn không nhận được giấy báo lên đường, cũng chẳng thấy vị “luật sư” đâu… Biết mình bị lừa, bà Nguyễn Thị Loan làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Tân Kỳ về hành vi lừa đảo của Vũ Anh Tuấn.
 
Đến ngày 8/4, Vũ Anh Tuấn bị Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ theo lệnh truy nã và chuyển giao cho Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra, xử lý. Sau hơn 3 tháng điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án, ngày 30/7, TAND huyện Nghĩa Đàn đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Vũ Anh Tuấn 45 tháng tù giam về hai tội danh trên. Trước khi bước chân lên xe về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, người thân trong gia đình Tuấn cũng vừa xuất hiện. Hắn thẹn thùng cúi sầm mặt xin lỗi mọi người, vì hắn mà gia đình, vợ con mang tiếng xấu có người chồng, người con sống bằng nghề lừa đảo.
 
.

Hữu Trọng