Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201311/dieu-tra-vu-thieu-phu-tre-chet-bat-thuong-trong-nha-tro-418214/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201311/dieu-tra-vu-thieu-phu-tre-chet-bat-thuong-trong-nha-tro-418214/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Điều tra vụ thiếu phụ trẻ chết bất thường trong nhà trọ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 21/11/2013, 09:00 [GMT+7]

Điều tra vụ thiếu phụ trẻ chết bất thường trong nhà trọ

(Congannghean.vn)-ng an thị xã Cửa Lò đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tích cực điều tra vụ án thiếu phụ trẻ chết bất thường trong nhà trọ, xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào chiều 11/11, tại nhà trọ ở khối 11, phường Nghi Hương, thiếu phụ Đặng Thị Sao Mai (SN 1993) được phát hiện đã chết với vết máu ở miệng và vết thâm ở cổ. Thời điểm này, chồng của thiếu phụ là Đậu Khắc Minh (SN 1993) cũng có mặt tại phòng trọ, đã được triệu tập để lấy lời khai ban đầu, song người chồng này phủ nhận việc mình có liên quan đến cái chết của vợ.
 
Chết bất thường tại phòng trọ
 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 11/11, khi người thân của chị Đặng Thị Sao Mai sau rất nhiều nỗ lực nhưng không liên lạc được đã đến phòng trọ của hai vợ chồng ở khối 11, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò để tìm hiểu thì được anh Đậu Khắc Minh, chồng của chị Mai, lúc này đang ở trong phòng, thông báo rằng, chị Mai đã chết, nhưng không nói rõ nguyên nhân. Khi người thân chị này vội đưa thiếu phụ đến bệnh viện cấp cứu, nhưng các bác sỹ cho biết, nạn nhân đã tử vong nhiều giờ trước đó. Nghi ngờ Minh có liên quan đến cái chết của vợ, người thân của nạn nhân đã báo với Công an thị xã Cửa Lò. Đậu Khắc Minh sau đó được triệu tập để lấy lời khai, Minh chỉ khai những gì phát hiện được tại hiện trường vụ án mạng và phủ nhận việc mình có liên quan đến cái chết của vợ.
 
Ông Đặng Xuân Hòe (SN 1972), cha đẻ nạn nhân đau đớn kể, hôm xảy ra cái chết thương tâm của con gái, ông chứng kiến vợ chồng cãi cọ nhau. Trước đó một ngày, trước thông tin bão về, hai vợ chồng ôm con về nhà ông bà ngoại tránh bão. Sáng 11/11, như thường lệ, Mai dậy sớm đi thu tiền xổ số về để đóng cho các đại lý. Phát hiện một người bạn của chồng đang nợ với số lượng lớn nhưng chưa trả, Mai nói với chồng chở mình đến để đòi nợ nhưng không được, sau đó, hai vợ chồng chở nhau về nhà trọ, mâu thuẫn lại xảy ra. Bà Nguyễn Thị Xuân, hàng xóm gần phòng trọ cho biết, có nghe tiếng vợ chồng cãi cọ trong nhà trọ khoảng 30 phút. Đến 15 giờ, anh Đặng Xuân Đức (SN 1995), em trai của Mai, bế cháu nhỏ con của hai vợ chồng đến phòng trọ để Mai cho con ăn, song khi gọi với vào chỉ nghe tiếng anh rể bảo Mai đi vắng. Tin lời, Đức đưa cháu trở về. Đến chiều tối, không thấy chị Mai đi bán vé xổ số như thường lệ, mọi người nghi ngờ tìm đến thì phát hiện ra sự việc đau lòng.
 
Căn phòng trọ, nơi xảy ra cái chết của thiếu phụ tuổi 20
Căn phòng trọ, nơi xảy ra cái chết của thiếu phụ tuổi 20
Tích cực điều tra nguyên nhân
 
Đặng Thị Sao Mai là con gái đầu lòng của ông Đặng Xuân Hòe (SN 1972) và bà Hoàng Thị Tương (SN 1962) trú tại phường Nghi Hương, TX Cửa Lò. Là một cô gái ngoan, song từ khi bước vào lớp 10, Mai bắt đầu chểnh mảng chuyện học hành, nguyên nhân bắt nguồn từ việc cô sa vào tình yêu với cậu bạn cùng lớp Đậu Khắc Minh. Vậy nên, phải trầy trật mãi, Mai mới tốt nghiệp được THPT. Giấc mơ đại học cũng quay lưng khi Mai phát hiện mình đã mang bầu 6 tháng. Mặc dù mất mặt với hàng xóm cũng như với nhà trai, nhưng vì tương lai con cái, ông Hòe, bà Tương vẫn xin nhà trai được cưới hỏi. Mai về làm dâu trong cảnh không áo cưới, không xe hoa, chỉ có mâm cơm ghi nhớ ngày đôi trẻ nên duyên vào tháng 5/2012.
 
Cưới hỏi xong, do cả hai không nghề nghiệp, Mai lại đau ốm thường xuyên nên bên ngoại đưa về chăm sóc. Đến lúc con 5 tháng tuổi thì Mai nằng nặc đòi ra ở riêng để Minh có trách nhiệm với vợ con. Hai vợ chồng thuê căn phòng trọ cách nhà bố mẹ chồng khoảng 500 m, hàng ngày, Mai bán vé số kiêm tạp vụ cho một công ty xuất, nhập khẩu trên địa bàn. Trong khi Minh vẫn lông bông, không nghề nghiệp, sớm tối lêu lổng cùng chúng bạn.
 
Cuộc sống của hai vợ chồng bắt đầu mâu thuẫn kể từ khi Mai phát hiện ra chồng mình nghiện ma túy đá cách đây vài tháng. Trời đất như sụp đổ trước mắt người vợ trẻ, dù Mai đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng Minh vẫn chứng nào tật nấy, khiến cho vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Bố mẹ đẻ nhiều lần khuyên nhủ Mai nên chấm dứt cuộc hôn nhân này, song Mai vẫn rất yêu chồng nên không nghe lời, tiếp tục níu kéo với hy vọng sẽ thức tỉnh chồng. Đã gần 10 ngày từ sau khi xảy ra cái chết đau lòng của người mẹ trẻ, nguyên nhân vẫn chưa được xác định khiến cho nỗi đau của những người ở lại càng nhân lên gấp bội. Bà Hoàng Thị Tương, mẹ nạn nhân khóc ngất mỗi khi có ai đó nhắc tên con gái mình. Hôm tiếp xúc với chúng tôi, bố mẹ của nạn nhân đều cho rằng, dẫn đến cái chết của Mai, nguyên nhân chính là Minh chứ không hề có chuyện Mai tự tử. Do vậy, hôm làm đám tang cho Mai, ông Hòe, bà Tương không cho bên nhà chồng tham gia đưa đám, phải nhờ đến sự vào cuộc của chính quyền.
 
Thượng tá Cao Tiến Mai - Phó Trưởng Công an thị xã Cửa Lò cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể kết luận là án mạng hay là tự tử, mặc dù hiện trường lúc phát hiện ra nạn nhân cho thấy là một vụ tự tử.
 
Hiện, Phòng Kỹ thuật Hình sự đang phối hợp với Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử nạn của nạn nhân, sau đó mới có kết luận cụ thể về nguyên nhân dẫn đến cái chết của thiếu phụ Đặng Thị Sao Mai.
.

Thiện Thành