An sinh xã hội
Dốc sức, đồng lòng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
(Congan.nghean.gov.vn)-Trong lũ dữ, những chiến sĩ CAND đã 3 cùng, 4 bám với nhân dân để bảo vệ tính mạng và tài sản. Khi cơn lũ đi qua, lực lượng CAND cũng là tuyến đầu trong việc cứu trợ, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Với tinh thần và mệnh lệnh từ trái tim đó, vừa qua, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Thành Vinh phối hợp với các nhà hảo tâm đã quyên góp, vận động quà và tiền mặt với tổng giá trị 330 triệu đồng bao gồm nhu yếu phầm và tiền mặt hỗ trợ bà con và chia sẻ với các cán bộ chiến sĩ ở vùng lũ xã Mỹ Lỹ, xã Nhôn Mai.
Lúc dân cần, lúc dân khó - có Công an
Trong cơn đại hồng thủy ở miền Tây xứ Nghệ vừa qua, xã vùng biên Mỹ Lý là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ sau một đêm, gần 400 ngôi nhà thuộc 7 bản của Mỹ Lý dọc theo dòng Nậm Nơn đã bị cuốn trôi, đổ sập hoặc ngập chìm trong lũ dữ. Loạt trụ sở, cơ quan trụ sở công an xã, trạm y tế, kiểm lâm, rừng phòng hộ, trường tiểu học, mầm non... đã bị nước cuốn trôi hoàn toàn. Mặc dù trụ sở Công an xã Mỹ Lý cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng cán bộ, chiến sĩ đang dồn toàn bộ sức lực để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tạm gác lại khó khăn của đơn vị, các anh tiếp tục bám địa bàn, phối hợp di dời các hộ dân đến nơi an toàn, khơi thông các tuyến đường bị sạt lở và đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn khẩn cấp…
![]() |
| Công an xã Nhôn Mai phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân tháo nhà cửa di chuyển đến nơi an toàn. |
Trung tá Hồ Ngọc Nghị, Trưởng Công an xã Mỹ Lý chia sẻ: “Trong những ngày qua, Công an xã Mỹ Lý phân công cán bộ, chiến sĩ theo các tổ công tác cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác giúp bà con khắc phục hậu quả do mưa lũ; nhận hàng cứu trợ, nhất là lương thực, thực phẩm như lương khô, mì tôm và nước uống…; đồng thời sử dụng các phương tiện hiện có để hỗ trợ tận tay cho bà con”.
Giáp với xã Mỹ Lý, xã biên giới Nhôn Mai cũng đang phải hứng chịu những tổn thất nặng nề sau trận lũ quét và sạt lở lịch sử. Toàn xã có 276 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 69 căn bị cuốn trôi hoàn toàn, 20 căn hư hỏng nặng, và 142 căn cần phải di dời khẩn cấp. Nhiều bản làng bị chia cắt, cô lập; dẫu vậy, 100% quân số trong đêm 22/7 đã băng lũ dữ, vượt rừng để đến cùng với nhân dân các bản dọc sông Nậm Nơn chống chọi với lũ dữ.
Với tinh thần tương thân tương ái
Thấu hiểu nỗi đau và mất mát của đồng bào vùng cao cũng như chia sẻ với cán bộ chiến sĩ đang công tác tại nơi vùng lũ, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đoàn công tác trực tiếp đến xã Mỹ Lý, xã Nhôn Mai để trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, nhằm sẻ chia với người dân vùng lũ. Đoàn đã vượt qua hàng chục km đường rừng, nhiều điểm sạt lở, bùn đất lầy lội, băng qua dòng sông Nậm Nơn mang theo các suất quà và tiền mặt để trao tận tay bà con tại các bản chịu ảnh hưởng nặng nề như bản Huồi Tố 2, bản Na Hang, bàn Huồi Xá (xã Nhôn Mai). Đồng thời, Đoàn cũng tặng quà bà con trên tuyến Quốc lộ 7 và Trung tâm y tế huyện Tương Dương (cũ).
![]() |
| Đoàn đã vượt địa hình khó khăn để vào hỗ trợ người dân vùng lũ. |
![]() |
![]() |
| Tặng nhu yếu phẩm và hỗ trợ tiền mặt cho hai hộ gia đình bị mất trắng nhà cửa sau cơn lũ quét. |
Lũ về nhanh nên hộ gia đình chị Lương Thị Thuần (SN 1992, trú bản Huồi Tố 2, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) không kịp di chuyển tài sản chạy lũ. Ngôi nhà cả đời gia đình chị chắt chiu, dành dụm dựng lên che nắng, che mưa phút chốc đã bị nước lũ nhấn chìm. Toàn bộ đồ đạc trong nhà, sách vở của con… đều chìm trong nước lũ.
“Nước lũ về nhanh, chỉ trong tích tắc, rứa là mất hết cả. May mắn, sau lũ được các chú dì Công an đến giúp đỡ gia đình. Không có các chú dì thì gia đình không biết mần răng…” chị Thuần vừa nói, vừa vội đưa tay lấy gấu áo lau đi nước mắt.
![]() |
| Chị Lương Thị Thuần như vỡ òa cảm xúc khi kể lại sự mất mát của gia đình cũng như xúc động trước tình cảm, lời động viên và sự hỗ trợ của Đoàn công tác cùng các lực lượng chức năng trong những ngày qua. Tuy thiệt hại là không thể kể xiết nhưng gia đình chị gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành đến Đảng, Nhà nước đã luôn sát cánh với bà con. |
Tại những nơi đến, Đoàn đã thăm hỏi chia sẻ, động viên, an ủi tỉnh thần của các bà con bị ảnh hưởng của cơn bão cũng như lực lượng Công an đang đồng hành giúp đỡ. Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng, là sự chung tay góp sức của Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Thành Vinh và các nhà hảo tâm luôn hướng về Nhân dân bằng tất cả tình thương và trách nhiệm.
![]() |
![]() |
| Niềm vui trong ánh mắt và tiếng cười rộn ràng của những em bé vùng cao khi được các Đoàn công tác đến thăm. |
![]() |
![]() |
| Chia sẻ, động viên với các cán bộ chiến sĩ bám bản, bám địa bàn nơi đây, Đoàn công tác đã tặng quà cho Công an xã Mỹ Lý, Công an xã Nhôn Mai. Từng chiếc đèn tích điện, đèn pin, sạc dự phòng, củ sạc, chăn màn… đều dành tặng lực lượng Công an xã để có điều kiện tốt nhất hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt. |
![]() |
| Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Trung tâm y tế huyện Tương Dương (cũ) |
Trong bão lũ, những nghĩa cử cao đẹp được trao đi, cùng nhau vượt qua gian khó. Đó là trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
Quỳnh Trang









