Công tác XDLL
Công an xã Vạn An tri ân người chiến sĩ an ninh Anh hùng
(Congan.nghean.gov.vn)-Vừa qua, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác Công an xã Vạn An đã đến dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Bùi Huy Giáp tại xóm Diễn Kim, xã Hải Châu.
Sinh năm 1926, đồng chí Bùi Huy Giáp tham gia cách mạng từ khi mới 14 tuổi, sớm lựa chọn con đường cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của dân tộc. Tháng 01/1965, ông cùng các cán bộ Công an Nghệ An lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam với bí danh Ba Lâm. Giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, trên cương vị Phó Ban An ninh tỉnh Tiền Giang, ông sống và chiến đấu trong những hầm bí mật giữa lòng địch, kiên trì xây dựng cơ sở cách mạng, bảo vệ lực lượng, lãnh đạo phong trào và trực tiếp chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
![]() |
| Được nghe câu chuyện kể về Liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Bùi Huy Giáp, Công an xã Vạn An bày tỏ sự tri ân; nguyện rèn luyện, cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước |
Trong trận chiến ngày mùng 1 Tết Mậu Thân, khi căn cứ bị địch bao vây, đồng chí Ba Lâm đã bình tĩnh chỉ huy đồng đội rút lui, một mình quay lại hầm bí mật, kịp thời tiêu hủy toàn bộ tài liệu và máy thông tin để bảo vệ tổ chức. Sau hơn 30 phút chiến đấu quyết liệt, tiêu diệt nhiều tên địch, ông bị thương, bị bắt và phải chịu những đòn tra tấn dã man. Dẫu vậy, người chiến sĩ an ninh kiên trung vẫn giữ trọn khí tiết, quyết không khai báo, bảo vệ bí mật cách mạng đến hơi thở cuối cùng. Ông anh dũng hy sinh khi mới 42 tuổi, để lại tấm gương sáng ngời về lòng trung thành, bản lĩnh và sự hy sinh vì Tổ quốc. Gần 60 năm sau ngày ngã xuống, những cống hiến thầm lặng ấy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong không gian ấm cúng của ngôi nhà, trước di ảnh và những kỷ vật được gia đình nâng niu gìn giữ qua nhiều thập kỷ, đoàn công tác thành kính dâng hương bày tỏ sự tri ân đối với người anh hùng hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc, đồng thời cũng là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vạn An tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, không ngừng rèn luyện, cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.
Phan Tuyết - Thu Quỳnh
