CÔNG AN XÃ
Công an xã Nậm Cắn nhanh chóng hỗ trợ người đàn ông ngoại quốc đi lạc trên địa bàn
(Congan.nghean.gov.vn)-Phát hiện người đàn ông nước ngoài đi lạc trong đêm tối trên địa bàn, Công an xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, bố trí chỗ nghỉ qua đêm đảm bảo an toàn.
Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, trên địa bàn xã Nậm Cắn liên tục xảy ra mưa to kéo dài, một số điểm có nguy cơ sạt lở đất, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Công an xã Nậm Cắn đã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, vừa để chủ động phòng ngừa, vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn biên giới. Vào khoảng 20 giờ 27/8/2025, trong quá trình tuần tra tại khu vực bản Noọng Dẻ, tổ công tác Công an xã Nậm Cắn phát hiện một người đàn ông nước ngoài nằm ngủ ven đường trong tình trạng mệt mỏi, hoang mang và lo sợ. Lúc này, trời mưa, đường vắng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người đàn ông trên.
![]() |
![]() |
| Công an xã Nậm Cắn hỗ trợ công dân Hàn Quốc đi lạc |
Qua kiểm tra, người đàn ông xuất trình hộ chiếu mang quốc tịch Hàn Quốc, tên Kim Taeseon (sinh năm 1969). Sau khi được lực lượng Công an trấn an, động viên, ông Kim Taeseon cho biết: ngày 29/7/2025, ông nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch. Trong hành trình, ông dự định đi sang Lào, nhưng do sử dụng ứng dụng Google Map để tìm đường thì đến khu vực bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn thì đi lạc. Loay hoay mãi không tìm được đường, trong khi trời đã tối, sương mù, mưa lớn, bản thân lại mệt mỏi, kiệt sức nên ông buộc phải nằm lại ven đường thì được Công an xã phát hiện, kịp thời hỗ trợ.
Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa người đàn ông về trụ sở Công an xã để đảm bảo an toàn, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết ổn định tinh thần, sức khỏe. Tuy nhiên, do khu vực biên giới có quy định quản lý người nước ngoài, ông Kim chưa đăng ký lưu trú nên Công an xã đã chủ động bố trí phương tiện đưa ông xuống nghỉ ngơi qua đêm tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An. Ngày 28/8/2025, Công an xã Nậm Cắn sử dụng xe ô tô đưa ông Kim Taeseon lên khu vực cửa khẩu để làm các thủ tục sang nước Lào.
Trước khi chia tay, ông Kim Taeseon bày tỏ sự cảm kích, cảm ơn chân thành tới lực lượng Công an Việt Nam. Ông cho biết, bản thân thật sự may mắn khi trong lúc khó khăn, hoang mang vì đi lạc trong đêm tối mưa gió, lại được Công an xã Nậm Cắn giúp đỡ tận tình, chu đáo.
Phạm Thủy

