Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201210/23800-am-lam-mai-am-truong-vinh-394520/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201210/23800-am-lam-mai-am-truong-vinh-394520/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ấm lắm “Mái ấm trường Vinh” - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 29/10/2012, 08:00 [GMT+7]
23800

Ấm lắm “Mái ấm trường Vinh”

Nhường chỗ cho sự mặc cảm tự ti ngày nào giờ đây là một bầu nhiệt huyết cháy trong mỗi bạn sinh viên. Đó là những gì chúng tôi ghi nhận được tại Câu lạc bộ “Mái ấm trường Vinh” thuộc trường Đại học Vinh.
 
Vượt qua nghị lực
 
Câu lạc bộ “Mái ấm trường Vinh” được thành lập vào năm 2010 tập hợp những sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào sinh hoạt. Đấy là gia đình, là nơi các em sẻ chia những niềm vui, xóa tan nỗi buồn, cùng nhau vượt qua mọi hoàn cảnh, cố gắng vươn lên trong học tập và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích.
 
Thạc sỹ Lê Công Đức, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, thuộc Đại học Vinh đồng thời cũng là chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: Những ngày đầu mới thành lập, Câu lạc bộ tập hợp được 19 bạn sinh viên. Đến nay đã có 27 sinh viên tham gia. Mỗi người một cảnh ngộ, một số phận khác nhau nhưng từ trong đau thương, mất mát các em đã gượng dậy để đến với giảng đường đại học.
 
Con đường ấy vốn chông chênh, đầy thử thách nhưng đã không ngăn nổi bước chân những bạn sinh viên ấy. Chúng tôi xúc động, cảm phục khi biết những bạn như bạn Khương, bạn Hà, bạn Truyền... ngày miệt mài trên giảng đường, tối vẫn đạp xe đi làm gia sư, bán càfe để có tiền ăn học. Cầm trên tay hai tấm bằng đại học tốt nghiệp xuất sắc các bạn cứ ngỡ như là một giấc mơ. Câu chuyện về hai chị em ruột Lê Thị Thanh Truyền (49B Sử) và Lê Thị Thân (51A Sử) ở xã Sơn Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh ám ảnh chúng tôi. Hai chị em mồ côi cha khi Thân mới lên 3 tuổi. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn lại càng khó khăn hơn.
 
CLB “Mái ấm trường Vinh” với bữa cơm tình nguyện cho thí sinh dự thi đại học          
 
Mẹ một mình chống chọi nuôi hai chị em ăn học. Ngày Truyền vào đại học, mẹ thấp thỏm âu lo, bao đêm mất ngủ tính lên tính xuống. Bằng giá nào cũng phải cho con thoát khỏi cuộc sống cơ cực như bây giờ. Chưa hết lo, thì em Thân lại tiếp bước theo con đường của chị. Lần này thì mẹ đã kiệt sức. Tết đầu tiên xa nhà đi học đại học trở về, đêm 30 Tết mẹ ra đi. Thế là hai chị em mất đi chỗ dựa.
 
Đã bao lần, Thân có ý định bỏ học để nhường suất cho chị Truyền. “Được gặp gỡ thầy Đức, được sẻ chia, đùm bọc trong một mái ấm, chúng em tự tin, vượt qua giai đoạn khó khăn ấy và vững tâm theo đuổi ước mơ chinh phục giảng đường. Chị Truyền mới ra trường với tấm bằng xuất sắc. Em sẽ cố gắng để noi gương chị gái mình”, Thân chia sẻ.
 
Có rất nhiều hoàn cảnh giống như hai chị em Truyền. Hai cặp anh chị em ruột mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống trong “Mái ấm trường Vinh” như: bạn Trần Tiến Thành (47K Tin), Trần Thị Vân (2 ngành: 49B Hóa và 50 Kinh tế), hay hai chị em Thái Thị Lan Anh và Thái Thị Kim Ngọc đều 48B4 Kế toán...
 
... Cùng chung mái ấm
 
Với sự kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ, vào “Mái ấm trường Vinh”, các bạn sinh viên được hỗ trợ tốt hơn từ chỗ ở ký túc xá, tiền trợ cấp hàng tháng, tạo điều kiện làm việc bán thời gian và được sinh hoạt nhiều hoạt động bổ ích. Từ những ngày đầu với cảm giác tự ti, giờ đây những thành viên của CLB đã cùng nhau tự tin tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa như dạy cho trẻ em làng trẻ SOS, tổ chức một đội dạy tiếng Việt cho 17 sinh viên Lào...
 
Đặc biệt là chương trình thiện nguyện: Bữa cơm miễn phí, tiếp sức mùa thi năm nay. Tham gia hoạt động xã hội, thế nhưng các bạn sinh viên cũng không sao nhãng việc học của mình. Nhận thức được nhiệm vụ chính nên CLB đã thường xuyên động viên các thành viên tích cực học tập, rèn luyện nhằm đạt kết quả cao nhất.
 
Do đó, thời gian qua đã có nhiều thành viên được tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi, danh hiệu “Sao tháng giêng”, nhiều em được nhận các học bổng tài trợ của tổ chức và các nhà hảo tâm như em Vũ Thị Dung, sinh viên năm 4 ngành Công tác xã hội, em Ngô Thị Thu Hà, sinh viên năm 4 Sư phạm Giáo dục chính trị (thành viên đội tuyển nghiệp vụ sư phạm Trường Đại học Vinh dự thi NVSP toàn quốc)...
 
Trưởng thành từ “Mái ấm trường Vinh” đã có nhiều bạn sinh viên ra trường có việc làm ổn định như bạn Trần Thị Ngọc, hiện đang giảng dạy tại trường THPT Đoàn Thị Điểm, TP Nha Trang, Khánh Hòa; bạn Thái Thị Lan Anh đang làm tại Công ty TNHH METRO CASH AND CARRY Việt Nam; bạn Thái Thị Kim Ngọc hiện đang làm tại Công ty cổ phần Y tế Nghệ An...
 
Thời gian tới CLB sẽ cố gắng ổn định lại tổ chức. Một địa điểm làm việc thuận lợi và cố định là những gì mà các thành viên trong CLB mong muốn. Hoạt động có tổ chức và hiệu quả, góp phần tạo thêm thu nhập cho các thành viên có thể ổn định cuộc sống là điều mà các bạn sinh viên ở “Mái ấm trường Vinh” hướng tới.

Phan Tuyết - Ngọc Anh
.