Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201203/18893-khi-canh-nong-xe-song-gio-vang-398492/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201203/18893-khi-canh-nong-xe-song-gio-vang-398492/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khi cảnh nóng 'xé sóng' giờ vàng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 12/03/2012, 07:27 [GMT+7]
18893

Khi cảnh nóng 'xé sóng' giờ vàng

Nói là lạ bởi xem xong, nhiều người vẫn băn khoăn không hiểu sao một bộ phim có những cảnh như thế lại có thể ngang nhiên lọt vào sóng giờ Vàng. 36 tập phim có tựa đề rất thơ “Hoa nắng” với lời giới thiệu làm về những câu chuyện có thật, những suy nghĩ có thật của giới trẻ hiện nay trước cơn lốc xoáy của cuộc sống. Ấy vậy nhưng mới chỉ trình chiếu đến tập thứ 2, người xem thậm chí còn chưa kịp nhớ tên nhân vật thì đã phải bịt mắt và ngán ngẩm khi có những cảnh nhạy cảm chẳng thua gì một bộ phim “cấp 3”. Số là trong tập 2 của bộ phim phát sóng vào 21h15 ngày  6-3 vừa qua, trong một cảnh quay ở giữa phim lột tả sự ăn chơi trác táng của một nhóm bạn trẻ, khán giả ngỡ ngàng khi đập vào mắt mình là cảnh 3 đôi nam nữ ăn mặc hở hang thản nhiên tình tứ bên bàn ăn với những hành động sàm sỡ khiến nhiều người phải vội vàng tắt tivi. 
 
Cảnh thô bỉ thế này, phim Tây cũng hiếm!

Đỉnh điểm của sự phản cảm trong cảnh quay này là việc một anh chàng dùng… miệng để lau rượu không may bị đổ ra trên cổ bạn gái mình. Chưa dừng lại ở đó, cô gái cố tình đổ rượu vào người để bạn trai có dịp tái diễn hành động siêu phản cảm trên. Và dĩ nhiên, cảnh quay này lập tức làm dấy lên làn sóng la ó và phản đối dữ dội từ người xem cả nước. Đáng tiếc thay, người dàn dựng chúng lại chính là đạo diễn Đặng Minh Quang - đồng đạo diễn của bộ phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn” lên sóng giờ Vàng cách đây ít lâu.

Dù thừa nhận cảnh quay khá phản cảm nhưng vị đạo diễn này một mực khẳng định nó chỉ diễn ra trong thời lượng… vài giây ngắn ngủi, vả lại trước khi quyết định sử dụng những hình ảnh này, phía nhà làm phim đã cân nhắc rất kỹ. Ông cũng không quên “đả kích” người xem chỉ dựa vào một vài cảnh quay mà quy kết bộ phim có tính kích dục là… thiếu cơ sở (?!). Tuy thế chốt lại, ông đạo diễn này tuyên bố những tập sau sẽ không có cảnh nào… tương tự vậy. Nhưng có lẽ chừng ấy lời biện minh không thể làm nguôi cảm giác bị xúc phạm của người xem. Dù vị đạo diễn này quả quyết ông thực hiện những cảnh trên không nhằm mục đích “câu” khách rẻ tiền nhưng chính nhân vật trong cảnh này lại bóc mẽ điều ngược lại khi buông những câu thoại kiểu như: “Cảnh này mà tung lên mạng là “hot” lắm đây!”.
 
Cảnh nóng như thế này thì quá... vô văn hóa
 
 
Vậy là đã mười mươi, có cố tình “câu” người xem hay không thì bản thân người làm phim ngay từ khi bấm máy rõ hơn ai hết. Phim nào mà chẳng muốn được nhiều người biết đến, nhưng biết đến bằng cách này thì coi thường khán giả quá! Dù cảnh quay chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi như lời ông đạo diễn nói nhưng đó là vài giây chiếm sóng giờ Vàng của Đài quốc gia mà người xem đủ cả từ già đến trẻ, đủ để “vẽ đường cho hươu chạy” đến mặt trái của cuộc sống ăn chơi sa đọa và đủ để người xem lớn tuổi phải đỏ mặt lắc đầu. Bản thân cô ca sĩ được mời diễn xuất cảnh quay phản cảm trên cũng thừa nhận đã rất băn khoăn về việc cảnh này có thể làm ảnh hưởng đến các khán giả trẻ nhưng chính đạo diễn phim đã thuyết phục cô bằng cách: “Sẽ quay sao cho phù hợp với việc phát sóng”.

Bộ phim do một đơn vị tư nhân phía Nam sản xuất theo phương thức xã hội hóa, không được liệt vào dạng phim “con đẻ” của nhà Đài. Nhưng dù thế thì để lên được sóng “đắt” nhất dành cho phim Việt, “Hoa nắng” chắc chắn đã phải qua khâu kiểm duyệt gắt gao từ Hội đồng duyệt phim VTV và điều mà nhiều người ngạc nhiên là không hiểu sao những cảnh quay siêu phản cảm này lại có thể “lọt” sóng dễ dàng đến thế. Về điều này, một trong những thành viên của Hội đồng duyệt chỉ giải thích ngắn gọn rằng chuyện phim sẽ thay đổi tuyến nhân vật theo chiều hướng ngày càng tích cực. Nhưng xem ra, chưa kịp đi đến chỗ tích cực thì phim cũng đủ làm khán giả thất vọng quay lưng rồi. Và điều mà mọi người chờ đợi bây giờ là liệu nhà Đài sẽ xử trí ra sao trước cơn thịnh nộ từ chính khán giả trong khi phía nhà sản xuất vẫn im hơi lặng tiếng và xem ra phớt lờ lời xin lỗi người xem!
 

 
Buồn, bực đến… phát sợ

“Phim xxx gọi bằng cụ”, đó là quan điểm của bạn đọc Luu Thuy Anh khi đọc các thông tin về việc VTV3 phát phim Hoa Nắng trong khung “giờ vàng” với những hình ảnh, lời thoại vô cùng phản cảm. “Nữ diễn viên này cũng sành và hợp với trường đoạn này ghê, cộng với lời thoại chẳng khác gì phim xxx - Thật tục tĩu”- một bạn đọc lấy tên Dân thường viết.

Trong khi đó, bạn đọc tên Lan bày tỏ: “Phim này mà cũng chiếu được vào giờ vàng. Hôm đó xem cùng với gia đình mà cả nhà ai cũng thấy ngại”. “Phim chiếu trên truyền hình mà sốc thế. Không biết đạo diễn nghĩ gì nữa” - Maico.

Nhận định: “Sự băng hoại đạo đức của giới trẻ Việt Nam được khắc họa rất “rõ nét” trong phim này”, bạn đọc Hoàng Lộc viết: “Phim truyện nước ngoài, nhất là phim Mỹ, không thiếu những pha thân mật, song với khung hình đẹp cộng với tài năng của diễn viên và trên hết là trình độ của đạo diễn, những cảnh “nóng” ấy vẫn khiến người xem cảm thấy dễ chịu và hoàn toàn như bị cuốn hút bởi sự đáng yêu của nhân vật. Tôi đã xem đoạn trích “Hoa Nắng”, vừa thấy buồn cười, vừa thấy sợ”. 

“Tôi vô tình chuyển kênh TV đúng vào phân đoạn nói trên. Đã định không mất thời gian bình luận với những trò nhố nhăng của phim truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, hôm nay online lại đọc được những lời “cãi cùn” của ông đạo diễn thì thấy không thể không lên tiếng. Phải nói đây là một trường đoạn diễn tả một cách thô thiển nhất những trò rẻ tiền trong tình dục, chứ không phải một đoạn ngắn như ông đạo diễn nói. Và “tính giáo dục” của nó như thế nào thì chắc các bạn đã cảm thấy. Thật không còn gì để nói!!!!” - bạn đọc tên Nhung phản ứng mạnh mẽ.

“Những nhận xét trái chiều nhau của các chuyên gia là điều hiển nhiên, vì đôi mắt nghệ thuật và trình độ thẩm mỹ mỗi người mỗi khác. Vấn đề là phim này không chiếu cho các chuyên gia xem mà chiếu cho khán giả, tầng lớp rộng rãi nên hãy lắng nghe dư luận. Cho rằng phim phản ánh xã hội, vậy xã hội Việt Nam đều như thế? Phim không chỉ phản ánh xã hội, mà làm phim phải có tính giáo dục nhé các vị”. Góp ý như vậy, nhưng bạn đọc Nguyễn Xuân Giang lại chốt một câu: “Nói thế thôi, tôi chả bao giờ xem phim Việt”.

Về chuyện VTV sẽ rút kinh nghiệm sau sự việc này, bạn đọc Bình Minh phản hồi: “Ôi lại rút kinh nghiệm thôi sao? Đã quá nhiều lần nghe câu nói này rồi; sao không có lời xin lỗi nhỉ. Đã có lần đối thoại với Lê Hoàng về văn hóa xin lỗi, không thấy Trưởng Ban biên tập Thu Huệ có lời xin lỗi khán giả nhỉ?”.
 
Bạn đọc có thể gửi ý kiến phản hồi của mình qua phần phản hồi của bài viết hoặc email: baocanaonline@gmail.com!

T.H
.