Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201205/19901-doc-chieu-tranh-nang-cua-dan-nghe-397630/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201205/19901-doc-chieu-tranh-nang-cua-dan-nghe-397630/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Độc chiêu tránh nắng của dân Nghệ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 02/05/2012, 14:28 [GMT+7]
19901

Độc chiêu tránh nắng của dân Nghệ

Rất nhiều người dân đã tìm mọi cách để chống chọi lại nắng nóng gay gắt trên 40oC.

Gần 12h trưa ngày 2/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, nhiều bệnh nhân và người nhà không chịu nổi cái nóng như thiêu như đốt đã phải bỏ giường bệnh, ra ngoài bóng cây để hóng gió mát.

Rất nhiều bệnh nhân, người nhà không thể nằm trong giường bệnh vào giờ nắng nóng cao điểm đã phải ra ngồi ghế đá trong bệnh viện để hóng mát.

Ông Cao Minh Hồng (62 tuổi, quê xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) đang điều trị tại bệnh viện nói: “Nóng như ri (này) thì ngồi trong giường bệnh không quạt cũng nóng, mà quạt càng nóng hơn. Tôi tiêm xong là xin ra ngồi ngoài bóng cây cho mát. Tôi thấy ngày hôm qua và trưa hôm nay là nóng nhất từ đầu năm đến giờ”.

Cũng theo thông tin từ Sở Y tế Nghệ An, nắng nóng liên tiếp mấy ngày qua đã khiến các bệnh viện có nhiều bệnh nhân nhập viện, đặc biệt là các đối tượng trẻ em và người già.

Ngoài đường, tại TP. Vinh, nhiều phương tiện vì mặt đường quá nóng nên không chịu dựng xe khi có tín hiệu đèn đỏ.

Từ khoảng 12h đến 13h chiều cùng ngày, trên các tuyến đường TP. Vinh, mật độ người tham gia giao thông rất ít. Dường như, tại các tín hiệu và biển báo, người tham gia giao thông không chịu thực hiện, liên tục vượt đèn đỏ tại các điểm ngã 4, ngã 6.

Nhiều người biện minh, vì trời quá nóng, mặt đường nhựa bốc hơi ngồn ngột phả vào mặt, khiến họ không thể đứng giữa nóng chờ đèn đỏ, đèn xanh.

Nhiều người bán hàng rong chọn giải pháp mắc võng tại đường Lê Hồng Phong để tránh nắng gắt.

Chị Hà, quê ở tỉnh Hưng Yên, đứng bán hàng rong bên đường Lê Hồng Phong (TP. Vinh), lựa chọn cho mình cách trốn nắng, bằng cách mắc võng ở hàng cây bên đường. Chị đã có một giấc ngủ chớp nhoáng ven đường.

Chị Hà cho biết: “Ở nhà trọ lợp tấm tôn xi măng nóng lắm, chỉ ở ngoài lùm cây ven đường là mát nhất. Đi từ sáng đến gần tối mới dám quay về phòng trọ”.

Nhiều sinh viên chọn giải pháp đơn giản để tránh nóng, chậu nước ngồi trước quạt điện.

Con các cô cậu sinh viên Trường Đại học Vinh lại chọn giải pháp đóng đô tại phòng, cách chống nóng mà những sinh viên trẻ này nghĩ ra là: Đổ đầy chậu nước và dùng quạt thật mạnh phía trước, để lấy hơi nước bốc lên từ chậu nước.

Đó cũng là cách lựa chọn đơn giản, dễ làm của các bạn sinh viên Vân, Tiện, Hào nghĩ ra để chống chọi với nhiệt độ TP. Vinh bấy giờ là gần 400C.

Cũng theo em Hào (sinh viên ĐH Vinh), nhiều bạn lựa chọn cách đi siêu thị để đọc sách, mua hàng vì nơi đó có điều hòa mát lạnh.

Người dân mắc võng nghỉ trưa tránh nóng.

Riêng ở Khu du lịch Kim Liên (huyện Nam Đàn), phía dưới chân khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ, do quá nắng nóng, người dân nơi đây chọn giải pháp mắc võng nghỉ trưa dưới những ngôi nhà lợp lá cọ, trước cái nóng hầm hập.

Từ buổi sáng đến buổi chiều, trong thời điểm nắng nóng gay gắt, nhiều gia đình ở TP. Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên dùng vòi nước phun ra phía trước cổng nhà. Thậm chí, nhiều hộ dân dùng vòi nước tưới lên mái nhà, trần tôn để giảm nhiệt.

Tại các bãi tắm Cửa Lò, Cửa Hội, buổi trưa trời rất nóng, cộng thêm gió biển thổi vào khiến nhiều du khách đến đây nghỉ ngơi rất khó chịu.

Ông Tăng Văn An, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, đóng tại Nghệ An cho biết: “Do ảnh hưởng của áp thấp phía Tây Nghệ An, kết hợp với hiệu ứng phơn nên gây ra tình trạng nắng nóng 3 ngày qua ở toàn tỉnh, mà đặc biệt nóng nhất là vùng miền Tây”.


Nguồn: VNN
.