Thứ Năm, 31/07/2025, 10:11 [GMT+7]
Công an Nghệ An:

Tiếp tục lan tỏa hành động đẹp giữa gian khó

(Congan.nghean.gov.vn)-Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An vẫn đang tiếp tục dầm mình trong bùn đất để giúp dân khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử gây ra. Không chỉ giúp người dân dọn dẹp, khơi thông đường sá, cán bộ, chiến sĩ còn kịp thời trao trả tài sản bị thất lạc, hỗ trợ sản phụ vượt qua cầu (đập) tràn nước xiết đến Trạm y tế, tháo dỡ nhà dân di dời đến nơi an toàn… 

Ngày 30/7/2025, trong quá trình hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Tương Dương (huyện Tương Dương cũ), Tổ số 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 01 sợi dây chuyền (trị giá khoảng gần 80 triệu đồng) bị vùi lấp dưới lớp bùn đất. Ngay sau đó, Tổ số 3 đã nhanh chóng xác minh được tài sản trên là của gia đình bà Phạm Thị Nhật (sinh năm 1948), trú tại khối Hòa Đông, xã Tương Dương. Tổ số 3 đã tiến hành các thủ tục trao trả sợi dây chuyền trong niềm vui, xúc động của gia đình và người thân bà Nhật.

Tổ số 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Nghệ An trao dây chuyền vàng cho người thân bà Nhật
Tổ số 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Nghệ An trao dây chuyền vàng cho người thân bà Nhật
Công an xã Chiêu Lưu trao trả chiếc ví cùng số tiền, giấy tờ tùy thân cho chị Kha Thị Kim Cúc
Công an xã Chiêu Lưu trao trả chiếc ví cùng số tiền, giấy tờ tùy thân cho chị Kha Thị Kim Cúc
Sau khi nhận được tài sản bị đánh rơi, chị Kha Thị Kim Cúc viết thư cảm ơn Công an xã Chiêu Lưu
Sau khi nhận được tài sản bị đánh rơi, chị Kha Thị Kim Cúc viết thư cảm ơn Công an xã Chiêu Lưu

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29/7/2025, quá trình thu dọn đất đá, bùn lầy tại tuyến quốc lộ 7A đoạn đi qua bản Cù, xã Chiêu Lưu, đồng chí Đại úy Hồ Quý Phi, Phó Trưởng Công an xã Chiêu Lưu và người dân đã nhặt được chiếc ví, bên trong có hơn 6 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Ngay sau đó, Công an xã Chiêu Lưu khẩn trương xác minh chiếc ví là của chị Kha Thị Kim Cúc (sinh năm 1991), trú tại bản Cọc, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Trong ngày, Công an xã Chiêu Lưu đã hoàn tất thủ tục bàn giao ví, tiền và giấy tờ cho chị Cúc. “Tôi thật sự bất ngờ và rất vui khi nhận được thông tin số tài sản không may bị làm rơi đã được Công an xã Chiêu Lưu tìm thấy. Cảm ơn các chú Công an rất nhiều, cảm ơn tấm lòng và sự tận tụy của các chú đối với người dân chúng tôi”, chị Cúc không giấu được xúc động, chia sẻ.

Tổ công tác số 1 Công an tỉnh Nghệ An tạo thành 02 hàng nối dài, đứng vững giữa dòng nước xiết để làm “hàng rào” che chắn, giúp gia đình sản phụ Moong Thị Cường đến Trạm y tế an toàn
Tổ công tác số 1 Công an tỉnh Nghệ An tạo thành 02 hàng nối dài, đứng vững giữa dòng nước xiết để làm “hàng rào” che chắn, giúp gia đình sản phụ Moong Thị Cường đến Trạm y tế an toàn

Cũng trong ngày 30/7/2025, Tổ công tác số 1 Công an tỉnh Nghệ An đang hỗ trợ bà con tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu thì nhận được thông tin sản phụ Moong Thị Cường ở bản Tạt Thoong có dấu hiệu chuyển dạ cần đến Trạm y tế xã gấp để sinh con. Tuy nhiên, con đường duy nhất đến Trạm y tế phải đi qua một cầu (đập) tràn, nơi nước lũ đang chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu tháo nhà cửa di chuyển đến nơi an toàn
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu tháo nhà cửa di chuyển đến nơi an toàn

Không chần chừ, cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác số 1 đã nhanh chóng triển khai đội hình phối hợp tạo thành 02 hàng nối dài, đứng vững giữa dòng nước xiết để làm “hàng rào” che chắn, giúp gia đình sản phụ vượt qua dòng nước an toàn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời ấy, sản phụ Moong Thị Cường đã đến Trạm y tế an toàn và được chăm sóc kịp thời.

.

Phạm Thủy

.