(Congan.nghean.gov.vn)- Ít ai biết rằng, để mang con chữ đến cho trẻ em vùng cao nơi vùng lũ đi qua, những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lượng Minh cùng chính quyền địa phương, thầy cô giáo ở nơi đây phải trèo đèo, vượt sông gian khổ thế nào. Khi cả nước đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện để các em nhỏ được tựu trường thì những công việc lặng thầm của cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang viết tiếp ước mơ cho trẻ vùng cao cắp sách tới trường.
![]() |
| Cán bộ Công an xã Lượng Minh ân cần bố trí áo phao, chỗ ngồi cho các bạn nhỏ |
Xã Lượng Minh bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử và hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm trôi mất chiếc cầu treo Xốp Mạt dẫn vào trường tiểu học bán trú xã Lượng Minh. Những ngày đầu tháng 9, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã tham mưu chính quyền địa phương thành lập bãi đò dã chiến, các tổ công tác lưu động hỗ trợ phụ huynh và thầy cô đưa 400 em nhỏ qua sông tới trường.
Ngay từ 6h sáng ngày 03/9, Đại úy Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã cùng 08 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đầu chân cầu Xốp Mạt chuẩn bị những chiếc áo phao, tiếp nhận từ các phụ huynh vượt sông Nậm Nơn đưa học sinh đến trường. Thầy giáo Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trận lũ lịch sử vào tháng 8/2025 đã cuốn trôi chiếc cầu treo Xốp Mạt khiến 2 bản bị chia cắt. Lãnh đạo chính quyền địa phương và Ban Công an xã đã rà soát và chuẩn bị điều kiện thiết yếu để đảm bảo cho các em có đến trường.
![]() |
| Cán bộ Công an xã di chuyển bằng thuyền đưa các bạn nhỏ qua sông |
Để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ và thầy cô giáo, Ban Công an xã đã cử 01 tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể với đầy đủ áo phao, túc trực và sẵn sàng đón các em nhỏ. Lực lượng Công an xã tự tay cài những chiếc áo phao, thắt chặt những đai an toàn, bàn giao từng em nhỏ cho cán bộ phụ trách trên thuyền và giáo viên với thuyền máy có đầy đủ chỉ số hoạt động an toàn vượt dòng sông mùa nước lũ để các em tiếp tục đến trường.
![]() |
| Hơn 400 em nhỏ được Công an xã Lượng Minh hỗ trợ tới trường |
Hình ảnh màu áo xanh của cán bộ, chiến sĩ Công an đồng hành với các bạn nhỏ mang ba lô và ánh mắt rạng ngời sáng lên niềm vui tựu trường là minh chứng cho tinh thần Vì Nhân dân phục vụ, tiếp bước khát vọng học tập và tương lai đầy hi vọng nơi đại ngàn miền Tây xứ Nghệ.


