Thứ Ba, 20/05/2025, 16:31 [GMT+7]

Tháng Năm về thăm quê Bác

(Congan.nghean.gov.vn)-Hàng năm, cứ mỗi dịp tháng Năm về, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An lại nhộn nhịp đón hàng ngàn đồng bào và du khách trên mọi miền Tổ quốc về đây tham quan, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già kính yêu của dân tộc. Để phục vụ Nhân dân và du khách đến tham quan, tưởng niệm, Công an Nghệ An đã tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Ông Nguyễn Văn Tạc, năm nay gần 80 tuổi, cùng với đoàn Câu lạc bộ xe đạp của huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh về thăm quê Bác vào đúng Ngày sinh nhật lần thứ 135 của Người. Đây là lần thứ hai, ông có dịp được về với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong sắc nắng vàng hòa lẫn với hương sen thơm ngát, ông Tạc bồi hồi, tưởng nhớ đến Bác: “Tôi đã trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Năm 1975, tôi từng tham gia xây dựng Lăng Hồ Chủ tịch. Hôm nay về Làng Sen, tôi không kìm được nước mắt, thương nhớ Bác vô cùng!”

Cứ mỗi dịp tháng 5 về, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón hàng vạn du khách đến thắp hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cứ mỗi dịp tháng 5 về, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón hàng vạn du khách đến thắp hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đã 06 năm nay, đều đặn mỗi năm một lần chị Vũ Thị Miền, trú tại tỉnh Nam Định cùng chị em trong Hội Phụ nữ lại về với Khu di tích lịch sử quốc gia Kim Liên dâng lên Bác những bó hoa tươi thắm để tỏ lòng thành kính, biết ơn. Du khách xúc động mỗi khi nghe thuyết minh về cuộc đời hoạt động cũng như giới thiệu về quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chị Vũ Thị Miền chia sẻ: “Mặc dù hôm nay thời tiết hơi nắng, nhưng được về thăm quê Bác, chúng tôi vô cùng xúc động, lại nhớ ơn Bác Hồ thật nhiều…”

Về với Kim Liên, du khách được biết đến Làng Sen quê cha, Hoàng Trù quê mẹ, với mái nhà tranh đơn sơ, bên những kỷ vật gắn liền với năm tháng tuổi thơ của Bác Hồ để thêm một lần hiểu hơn về cuộc sống giản dị của Người, nơi hình thành nên nhân cách yêu nước, thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dòng người hành hương về làng Sen hôm nay, dù ở vùng miền, lứa tuổi khác nhau nhưng đều có một điểm chung là dành trọn tình yêu và cảm xúc trào dâng đối với Bác.

  Công an Nghệ An bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách đến tham quan quê Bác
Công an Nghệ An bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách đến tham quan quê Bác

Để phục vụ cho Nhân dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thắp hương tưởng niệm và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường công tác bảo đảm ANTT phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và du khách chấp hành nghiêm các quy định, nhất là bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Hoàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, trong đó tăng cường 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT cho các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào du khách về tham quan, quê Bác. Bên cạnh đó, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu di tích để đảm bảo an toàn nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                                  

 

.

Phan Tuyết – Xuân Duy

.