Thứ Năm, 09/04/2020, 10:00 [GMT+7]

Messi 'không dám nhìn vào mắt' một đồng đội ở Barca

(Congannghean.vn)-Tuy là ngôi sao sáng giá bậc nhất trong làng bóng đá đương đại, tiền đạo Lionel Messi vẫn phải thừa nhận có lúc anh đã bị "cóng" khi đứng trước một đồng đội quá tài năng ở Barcelona. Theo Messi thì chân sút lừng danh một thời Thiery Henry chính là cầu thủ khiến anh phải run rẩy.

Messi 'không dám nhìn vào mắt' một đồng đội ở Barca

Nếu như Messi đến giờ vẫn gắn bó với duy nhất một CLB là Barca thì Henry chỉ đá cho gã khổng lồ xứ Catalan trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2010. Dù khỉ cống hiến cho Barca trong 3 năm, cầu thủ người Pháp từng đá cho Monaco, Juventus và Arsenal này đã giành được tới 7 danh hiệu trên đất Tây Ban Nha, đáng kể nhất là chức vô địch Champions League 2008/09.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ L'Equipe, Messi đã nói về Henry như sau: "Tôi nhớ khi Henry bước vào phòng thay đồ Barca lần đầu tiên, mình đã không dám nhìn vào mắt của anh ấy. Tôi biết tất cả những gì mà Henry đã làm được trên đất Anh".

"Với tôi, Henry là một hình tượng lớn. Thế rồi đột nhiên cả hai trở thành đồng đội của nhau. Điều đó đương nhiên khiến tôi cảm thấy bị choáng ngợp. Tôi thích Henry bởi anh ấy rất nhanh và giỏi tận dụng cơ hội. Ngoài ra, những pha chạm bóng bước một và dứt điểm của anh ấy cũng cực kỳ ấn tượng".

"Điều đáng nói là có cảm giác tất cả những gì Henry vẫn làm trên sân đều đến một cách rất tự nhiên, từ cách di chuyển, đi bóng hay ghi bàn. Tóm lại, tôi vô cùng ngưỡng mộ Henrry và cảm giác ấy đặc biệt rõ rệt trong lần đầu tiên tôi gặp anh ấy", siêu sao người Argentina kết luận.

Trong 3 năm sát cánh cùng Messi ở Barca, Henry đã ghi 49 bàn trong 121 trận. Cựu tiền đạo CLB New York Red Bulls đã giải nghệ từ cách đây 6 năm và hiện làm việc ở giải Nhà nghề Mỹ với tư cách là HLV CLB Montreal Impact.    

.

T.H