Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201701/stoke-city-mu-phut-bu-gio-cuoi-cung-720080/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201701/stoke-city-mu-phut-bu-gio-cuoi-cung-720080/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Stoke City - MU: Phút bù giờ cuối cùng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 22/01/2017, 09:58 [GMT+7]

Stoke City - MU: Phút bù giờ cuối cùng

Wayne Rooney đã tỏa sáng rực rỡ trong ngày mà các ngôi sao khác của Man United dứt điểm vô cùng tệ hại. Tiền đạo kỳ cựu này có cú sút phạt đẳng cấp, giành lại một điểm cho Quỷ đỏ, đồng thời giúp anh lập kỷ lục về số bàn thắng ghi bàn cho M.U.
Người hùng lên tiếng
 
Wayne Rooney đã trở thành cây làm bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Man United. Đêm qua, anh nâng số pha lập công cho Quỷ đỏ lên con số 250, vượt qua cột mốc cũ 249 bàn được thiết lập bởi huyền thoại Bobby Charlton vào thập niên 1970.
De Gea ngỡ ngàng khi Mata đá phản lưới nhà
De Gea ngỡ ngàng khi Mata đá phản lưới nhà

Cú đá phạt thành công ở phút bù giờ thứ 4 của Rooney thực sự là một bàn thắng bằng vàng cho cả anh lẫn Man United. Pha lập công của người đội trưởng giải cứu M.U khỏi tình thế ngặt nghèo. Trước đó, Quỷ đỏ đã tạo ra vô số cơ hội, nhưng hết ngôi sao này đến ngôi sao khác của HLV Mourinho bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

 
Dứt điểm trở thành vấn đề lớn nhất của Man United trong chuyến hành quân đến Stoke. Các học trò của HLV Jose Mourinho đã tạo ra nửa tá cơ hội trước khung thành thủ môn Lee Grant. Thế nhưng, họ không thể chọc thủng lưới Stoke trước khi bước vào thời gian bù giờ.
 
Juan Mata trở thành cầu thủ Man United gây thất vọng nhất. Tiền vệ người Tây Ban Nha là người mở tỷ số giúp cho Stoke bằng một cú đá phản lưới nhà. Không những thế, anh còn bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, khi dứt điểm vọt xà trong một pha bóng mà cầu môn đã mở toang.
 
Trong phần lớn thời gian trận đấu, M.U đã làm tốt công việc kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội. Nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn ở khâu cuối cùng. Từ Mata cho đến Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan đều thiếu sắc sảo khi đứng trước những pha bóng ngon ăn. Ngay cả Zlatan Ibrahimovic vốn có phong độ rất cao thời gian qua cũng bất lực trong việc chinh phục khung thành Stoke. Những gì diễn ra gợi nhớ lại chính M.U hồi cuối tháng 11/2016. Thời điểm đó, Quỷ đỏ cũng chơi rất hay nhưng lại không thể cụ thể hóa ưu thế của mình bằng bàn thắng.
 
Bất lợi trên đường đua
 
Đêm qua, Man United nhiều lần chọc thủng phòng tuyến bên ngoài của Stoke, nhưng đến những pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu đi sự sắc sảo. Không chỉ dứt điểm kém, Quỷ đỏ còn kém may. Tình huống cầu thủ chủ nhà chạm tay mười mươi trong vòng cấm không được trọng tài Mark Clattenburg quan sát thấy.
 
Phải tới khi Rooney tỏa sáng trong một khoảnh khắc mà anh đi vào lịch sử, Man United mới có được 1 điểm. Tuy nhiên, kết quả hòa 1-1 với Stoke khiến Quỷ đỏ gặp bất lợi trong cuộc đua vào Top 4. Giờ đây, M.U tiếp tục cách nhóm dự Champions League một khoảng xa vời vợi. Trong khi những đối thủ cạnh tranh như Arsenal, Tottenham vươn lên mạnh mẽ, thì M.U lại có chiều hướng đi xuống. Thất bại trước Stoke đêm qua là trận đấu thứ hai liên tiếp mà thầy trò Mourinho không có được chiến thắng.
 
Niềm an ủi duy nhất với Man United là thời gian tới họ không phải gặp đối thủ lớn nào. Những trận đấu với Hull, Wigan, Leicester hay Watford là cơ hội thuận lợi để Quỷ đỏ giải bài toán dứt điểm. Tuy nhiên, thời gian không đợi HLV Mourinho. Nếu ông chậm trễ trong việc tìm ra liều thuốc cứu Quỷ đỏ, chiếc vé dự Champions League sẽ đến lúc rơi khỏi tầm tay.
 
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Stoke: Grant, Pieters, Johnson, Shawcross, Indi, Adam (Afellay 63'), Whelan, Allen, Shaqiri (Ngoy 73'), Crouch, Arnautovic (Imbula 88').
 
M.U: De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Blind; Fellaini (Rashford 56'), Herrera; Mata (Mata 67'), Pogba, Mkhitaryan (Lingard 73'); Ibrahimovic. 

 

.

TH

.