Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201411/khong-lay-chong-de-nuoi-4-nguoi-em-tat-nguyen-562052/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201411/khong-lay-chong-de-nuoi-4-nguoi-em-tat-nguyen-562052/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Không lấy chồng để nuôi 4 người em tật nguyền - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 23/11/2014, 09:28 [GMT+7]

Không lấy chồng để nuôi 4 người em tật nguyền

Bấm Play để xem video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

 

(Congannghean.vn)-Sống trong hoàn cảnh nghèo khó, bố mẹ mất sớm,  một mình bà đã hi sinh cuộc đời, hi sinh cái tuổi thanh xuân để lo cho 5 người em bị tàn tật. Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Vân (75 tuổi ) trú tại xóm Bình Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn.

Hàng ngày,  từ công việc nhỏ đến lớn đều 1 tay bà chăm sóc. Người lớn nhất năm nay cũng gần 70 tuổi, người nhỏ nhất cũng hơn 56 tuổi mà  như  những  đứa trẻ, chỉ biết cười và im lặng.  Nhiều lúc lòng bà như thắt lại, thương vì hoàn cảnh gia đình, thương vì số phận các em. Với bà, chừng đó là khoảng thời gian biết bao khổ cực đều đè lên vai. Cả cuộc đời bà chưa đêm nào ngủ ngon giấc bởi đằng sau mình là 4 người em không bình thường.

Trong tất cả 4 người em, cô em Nguyễn Thị Thực nhanh nhẹn, hoạt bát nhất,  nhưng tính tình lại nóng nảy, thất thường. Có những hôm đến bữa ăn mà chưa chuẩn bị cơm kịp lại mắng chửi bà Vân, thậm chí đã không ít lần bị người em đuổi ra khỏi nhà. Nhưng vì thương em nên bà chưa bao giờ nản chí đầu hàng trước số phận. 

Hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề, nhà chỉ phụ thuộc vào hơn 3 sào lúa, tiền trợ cấp cho 4 người tàn tật, mỗi người chỉ được 180 ngàn đồng. Nếu dựa vào đó cũng không đủ để lo cho cuộc sống mấy chị em, chưa kể cả tiền thuốc men chữa trị cho 4 người mỗi lúc ốm đau. Bản thân bà lại già yếu, không đủ sức làm những công việc ngoài đồng.

Từ năm 1992, anh hiền lấy vợ là chị Trần Thị An,  hiểu được nỗi vất vả, khổ cực của chị. Nên từ lúc về làm dâu chị Trần Thị An đã cùng bà chăm lo cuộc sống cho gia đình

Đáng ra, ở tuổi của bà được an hưởng tuổi già, nhưng ngược lại bà đã phải hi sinh cả cuộc đời mình để lo cho các em trưởng thành.  Dẫu vậy, bà chưa bao giờ phàn nàn hay trách móc điều gì bởi từ lâu bà đã xem đó là niềm hạnh phúc của mình. Đình Hưng

 

.

PV