Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201306/29047-moi-tinh-vung-trom-va-cai-ket-oan-nghiet-404504/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201306/29047-moi-tinh-vung-trom-va-cai-ket-oan-nghiet-404504/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mối tình "vụng trộm" và cái kết oan nghiệt - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 21/06/2013, 13:17 [GMT+7]
29047

Mối tình "vụng trộm" và cái kết oan nghiệt

Án mạng đau lòng

Vào những ngày nghỉ lễ, mọi người ai nấy đều háo hức cùng gia đình sum vầy, được đi chơi bên người thân để cảm nhận sự nồng ấm. Nhưng có lẽ ngày mồng 1/5/2013, lại là ngày buồn bã nhất đối với anh Nguyễn Minh Dương (27 tuổi, quê quán An Giang) và những người thân yêu trong gia đình. Bởi anh đã mất người vợ mà mình hết lòng thương yêu.

Còn chị Trương Thị Quý (29 tuổi, quê An Giang) cũng có một nỗi sầu tương tự. Tuy chồng chị Quý không chết nhưng với chị khi biết chồng phản bội để đến với một người phụ nữ khác và tự tử vì người đàn bà đó thì còn buồn nào hơn.

Vậy ai là người đã đem đến nỗi đau cho anh Dương và chị Quý (?). Đó chính là "cặp đôi" Phạm Thị Bích Liên (SN 1985, quê Đồng Tháp, vợ anh Dương) và Phùng Văn Được (35 tuổi, quê An Giang, chồng chị Quý). Đôi "vợ chồng" hờ Liên và Được không biết đã yêu nhau từ bao giờ. Nhưng, khi phát hiện ra thì đã có người chết đi, kẻ thì ngấp ngoải trong tình trạng nguy kịch tại một góc vườn cao su thuộc tổ 17, khu phố Bình Phước A, thị xã Thuận An.

Sự việc bắt đầu vào đêm 30/4 và rạng sáng 1/5, nhiều người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ án này vẫn còn bàng hoàng khi nhắc lại câu chuyện đôi nam nữ yêu nhau rồi người chết, kẻ sống. Bởi đêm đó, họ tưởng những kẻ giang hồ nào đuổi đánh nhau chứ không thể ngờ rằng đó lại là án mạng của một cặp tình nhân với mối tình đầy ngang trái, éo le.

Khi nghe thấy những tiếng la hét, cãi vã nhau một hồi rồi im bặt, mọi người nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Thế nhưng sáng hôm sau, khoảng hơn 6 giờ sáng, khi một số người đi tập thể dục ngang qua góc vườn cao su này bỗng nghe tiếng kêu cứu, rên la vọng ra từ ngay góc những ngôi mộ ven đường. Nghĩ rằng bị ma trêu nên họ tính bỏ chạy, nhưng mọi người dùng hết can đảm để nghe ra thì đó là tiếng kêu cứu của một người đàn ông.

 

Nơi vụ án xảy ra, phía sau những ngôi mộ, bên trong hàng rào dây thép.

Tiếp tục dùng hết can đảm còn lại, những người dân đi vào bên trong phía sau những ngôi mộ thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Không ai nói với ai câu nào, tất cả cùng hét lên rằng, "Có người chết, có người bị thương…".

Tại hiện trường, một phụ nữ bị đâm hàng chục nhát đã tử vong, còn người đàn ông miệng vẫn còn rên hừ hừ, trên người có hàng chục nhát đâm. Bên cạnh đó là một chai rượu Vodka và hai con dao Thái Lan. Ngay lập tức, mọi người hô hào thêm người dân gần đó đưa người đàn ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu, đồng thời báo sự việc đến cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An) lập tức đến bảo vệ hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương cũng xuống phối hợp với Công an thị xã Thuận An đến tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Danh tính người chết, kẻ được cấp cứu cũng được xác định là chị Phạm Thị Bích Liên và Phùng Văn Được.

Đớn đau người còn sống

Ngay sau khi Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm tử thi, thi thể chị Liên được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng. Cùng vợ lên Bình Dương kiếm sống từ cuối năm 2011, dù đi đâu vợ chồng anh Dương cũng đi chung, nhưng lần này là trong hoàn cảnh kẻ sống người chết tiễn đưa nhau.

Sau vài ngày ở quê lo "mồ yên, mả đẹp" cho vợ xong, anh Dương lại tất tả lên Bình Dương đến vùng đất gốm làm công nhân mưu sinh. Bởi phía sau anh vẫn còn phải nuôi mẹ già và hai đứa con thơ. Bây giờ, tất cả mọi thứ lại chồng chất lên đôi vai gầy của người đàn ông khốn khổ bệnh tật, một chữ bẻ đôi không biết.

Chẳng khá hơn anh Dương, chị Quý cũng không biết đọc, chẳng biết viết hay đánh vần. Mỗi khi nhận đồng lương công nhân ít ỏi, chị chỉ biết lăn tay vào tờ giấy hoặc đánh dấu chữ thập như những người không biết chữ khác. Nhưng điều mà chị đau đớn nhất lúc này là biết chồng đã phản bội mình để yêu một người phụ nữ khác, đã tự tử vì người phụ nữ ấy.

Thế nhưng, không vì thế mà chị đánh mất lòng yêu thương đối với chồng mình. "Khi đón nhận tin dữ về Được giết người tình rồi tự sát, vợ Được cứ lang thang đi tìm bệnh viện, nơi cấp cứu chồng mình. Vốn không biết chữ, nên ra ngoài đường cứ lơ ngơ đến như người mất hồn, tôi hỏi thì Quý nói đi tìm chồng. Bây giờ phải lo cho chồng, còn hai đứa con nhỏ ở quê đang tuổi ăn học, thời gian sau này không biết Quý sẽ xoay sở như thế nào(?)". - Người quản lý khu nhà trọ nơi vợ chồng Quý tạm trú nói với phóng viên.

 

Đứa con thơ của anh Quý đang chơi đùa và phía xa nơi mẹ già đang quặn thắt trong những nỗi đau cùng con trai.

Tiếp chuyện với tôi tại phòng trọ, anh Dương với thể trạng tiều tụy, hai mắt trũng sâu vì nhớ vợ. Nhiều lúc sực tỉnh, người đàn ông này lại tự chấn an mình vì vợ anh đã về cõi vĩnh hằng. Quệt ngang dòng nước mắt, anh Dương chua xót: "Đêm 30/4, vợ chồng em bàn bạc mai là ngày quốc tế lao động nên tình chở con ra thành phố mới Bình Dương chơi. Đêm đó, vợ nói em xin mẹ cho chơi bài tứ sắc vui kiếm mấy chục ngàn để ngày mai có tiền đổ xăng. Trong lúc chơi bài, vợ mang cho bình thuốc nam để em uống cho đỡ bệnh (vì Dương bị bệnh tim - PV). Đến khoảng gần 12 giờ đêm, thua mất mấy chục ngàn, em về phòng thì Út (tên chị Liên mà anh Dương gọi ở nhà) vẫn còn thức chờ em và nói: "chị Hai phòng bên cho mấy cái bánh xèo, tôi chờ ông về ăn cùng để vợ chồng tình cảm". Ăn xong, em lên gác ngủ, còn Út ngủ ở dưới với con gái Nguyễn Thị Như Ý gần 3 tuổi".

"Khoảng 6 giờ sáng hôm sau thức dậy không thấy vợ, em cứ nghĩ Út đi chợ sớm rồi về. Đến 7 giờ không thấy vợ về, mẹ em cũng không biết đi đâu. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, em cùng con gái đi tìm Út, sang cả phòng chị Hai mà không thấy. Quay về phòng vẫn chưa thấy vợ em về, lúc này mấy người trong khu trọ nói có một đôi nam nữ bị đâm chết trong vườn cao su gần đó nên em lại cùng con gái đi xem rồi đi tìm mẹ cho cháu luôn.

Tuy nhiên, đi tìm mãi không thấy chỗ giết người ở đâu, hai cha con trở về phòng. Vừa về tới nơi, mấy người trọ gần đó nói vợ em bị đâm chết ngoài vườn cao su ấy. Nghe đến đây, em không còn biết trời đất là gì, thấy mọi người nói tỉnh lại rồi lại ngất xỉu.

Khi mà xảy ra án mạng như vậy em mới biết vợ em có quan hệ với người đàn ông kia, trong khi ở nhà Út luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc chồng bệnh tật và con cái. Ai ngờ, oan nghiệt xảy ra để đến bây giờ chẳng còn gì để mà trách móc nhau, chỉ còn lại nỗi khổ đau cho em và các con…". - Dương nói trong nước mắt.

Trò truyện với tôi, một bác đã lớn tuổi, cùng quê với Dương, xúc động: "Mặc dù có hộ khẩu ở An Giang, nhưng nó (anh Dương) chẳng có lấy một tấc đất cắm dùi. Căn nhà ngày trước là ở đậu trên đất của bà con chòm xóm thương tình. Lúc đó, ai thuê gì vợ chồng nó cũng làm để nuôi mẹ già và lo cho con cái ăn học. Lúc lên đây đi làm, nó lại bị bệnh tim mà không biết, cứ xỉu lên xỉu xuống.

Mới đây lúc Dương bị ngất xỉu, mọi người đưa đi cấp cứu mới biết nó bị bệnh tim mà không dám nằm viện vì không có tiền chữa trị. Đang bệnh như vậy lại thêm cú sốc này, không biết nó kháng cự như thế nào để lo cho hai đứa con thơ và mẹ già…!"

Ngồi kế bên, người mẹ già của Dương chẳng biết nói làm sao khi nhìn con trai mình giờ đây càng nặng gánh với gia đình mà lòng bà như quặn thắt. Nuốt nước mắt vào trong, quay mặt giấu dòng lệ chực rơi trên khóe mắt mỗi khi ai nhắc đến câu chuyện đau lòng vừa xảy ra đối với người con dâu của bà.

Còn cháu Như Ý vẫn chưa nhận ra được mẹ đã "ra đi" mà cứ luôn miệng hỏi cha: "chút nữa mẹ đi chợ về có mua bánh cho con không(?)". Ôm con vào lòng, anh Dương lại khóc thầm, nhìn vu vơ đâu đó để đánh trống lảng câu trả lời của đứa con gái thơ ngây…

 

Ngày 6/5, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC45), cho biết: Vẫn đang cắt cử lực lượng canh giữ bệnh nhân Phùng Văn Được (35 tuổi, quê An Giang) trong phòng chăm sóc đặc biệt thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo kết quả điều tra ban đầu đầu của Phòng PC45: Sáng 1/5, nhiều công nhân tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An đi qua lô cao su thì nghe tiếng kêu cứu của anh Được, đang nằm thoi thóp bên vũng máu với nhiều vết đâm trên cơ thể, cạnh bên là thi thể của chị Lê Thị Liên (27 tuổi, quê Đồng Tháp) chết do nhiều vết đâm.

 

Phùng Văn Được tại phòng hậu phẫu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 2 dao Thái Lan cùng một chai rượu đang uống dang dở.

Đến tối 2/5, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, thi thể chị Liên đã được bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về quê an táng. Theo kết quả điều tra ban đầu thì nguyên nhân mà Được sát hại chị Liên vì chị không chịu từ bỏ gia đình để đi theo hắn. Nên đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi tự đâm vào bụng tự tử nhưng bất thành.

 

CSTC
.