Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201503/canh-giac-trao-doi-xe-o-bai-gui-xe-596747/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201503/canh-giac-trao-doi-xe-o-bai-gui-xe-596747/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác: Tráo đổi xe ở bãi gửi xe - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 27/03/2015, 15:58 [GMT+7]

Cảnh giác: Tráo đổi xe ở bãi gửi xe

Chị Trần Thị Mỹ Hương (SN 1979, ngụ Q12) tối 18-3-2015 chạy xe máy Vision BS: 75K1 -200.54 đến công viên Lê Văn Tám, phường Đa Kao, quận 1 gửi để đi tập thể dục như thường lệ.

Đến 22 giờ cùng ngày khi ra bãi lấy xe thì thấy một thanh niên đang loay hoay dắt chiếc Vision giống hệt xe mình ra, lúc đầu chị Hương tưởng anh ta lấy nhầm liền chạy tới quan sát biển số thì thấy không phải. Sau đó, chị đi tìm nhưng chẳng thấy phương tiện của mình đâu.

Nghi ngờ gã thanh niên lúc nãy “phù phép” hô biến chiếc xe, chị Hương liền báo quản lý bãi. Lập tức nhân viên giữ xe là anh Nguyễn Thành Nhân đến kiểm tra. Bị phát giác, hắn hoảng hốt tăng ga bỏ chạy. Anh Nhân đuổi theo đến đường Phạm Ngọc Thạch, P6Q3 thì bắt được kẻ trộm giao CAQ1 xử lý. Hắn khai tên là Phạm Quốc Khánh, SN 1983, quê Nam Định.

Những chiếc xe tay ga đắt tiền luôn là mồi ngon để kẻ gian nhắm tới
Những chiếc xe tay ga đắt tiền luôn là mồi ngon để kẻ gian nhắm tới

Khám xét người Khánh, công an thu giữ một thanh kim loại, đoản tự chế, hộp đựng dao cắt giấy, BS: 67N8-6586 và 1 vé giữ xe. Khánh khai để có tiền tiêu xài, hắn điều nghiên, thấy bãi giữ xe tại công viên vẫn ghi thẻ bằng giấy, nên về nhà dán biển số giả lên xe mình rồi đem vào bãi gửi. Tại đây, thấy chiếc Vision mới cáu cạnh, Khánh liền tìm cách dựng xe của mình kế bên rồi lợi dụng lúc nhân viên giữ xe mất cảnh giác, Khánh gỡ biển số xe của gã dán chồng lên xe chị Hương và dùng đoản mở khóa lấy trộm xe.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1990, ngụ Q. Bình Thạnh) cũng lâm cảnh tương tự. Là công chức nên chị thường tranh thủ cuối tuần đi mua sắm. Qua người quen, biết ngày 17-1-2015 tại sân vận động Hoa Lư (số 2 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, quận 1) tổ chức hội chợ, chị Bích liền đến dự và gửi xe SH BS: 76U1-134.68 tại bãi trong sân vận động. Khoảng hai tiếng sau chị ra lấy nhưng tìm hoài không thấy đâu, nhân viên giữ xe kiếm khắp bãi cũng không có.

Tối cùng ngày, sau khi mua sắm tại hội chợ trên, các chị Hà Ngọc Yến (SN 1991, ngụ Q10), Hoàng Kim Uyên (SN 1992, quê Khánh Hòa), Tạ Hương Vy Diễm (SN 1991, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và anh Dương Văn Nam (SN 1989, quê Đồng Nai) cũng tháo mồ hôi khi phát giác bốn chiếc xe tay ga loại đắt tiền gửi tại bãi xe sân vận động đã “không cánh mà bay”.

Sau khi phát hiện hàng loạt chiếc xe đắt tiền bị đánh cắp, nhân viên bãi xe kiểm tra camera, phát hiện trước đó có một thanh niên vào bãi gửi chiếc Dream BS: 53X7-8067 dựng kế bên xe Vision của chị Diễm, sau đó dẫn phương tiện này ra ngoài. Truy xét nhanh được biết chủ sở hữu xe này là bà Nguyễn Thị Chơn (SN 1946, ngụ Q9). Bà Chơn cho biết do bị mất giấy tờ nên năm 2014 đã bán chiếc xe trên cho một người đàn ông không rõ lai lịch giá 1 triệu đồng. Việc mua bán cũng không có hợp đồng và chẳng sang tên đổi chủ.

Cũng với thủ đoạn tương tự, trước đó không lâu kẻ gian đã trà trộn vào bãi xe tại nơi tổ chức tiệc cưới ở P.Nguyễn Cư Trinh để đánh cắp chiếc xe máy đắt tiền.

Qua những trường hợp trên, Công an quận 1 khuyến cáo các đơn vị tổ chức hội chợ mua sắm, bãi giữ xe công cộng, kinh doanh thời vụ chưa trang bị máy cà thẻ xe thì trên thẻ cần ghi rõ loại xe gì. Ngoài ra, nên tăng cường nhân viên kiểm soát chặt chẽ tài sản của khách hàng đề phòng kẻ gian trà trộn vào đánh tráo xe.

.

T.H