Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201203/18786-thuong-con-nhu-the-bang-muoi-hai-con-398582/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201203/18786-thuong-con-nhu-the-bang-muoi-hai-con-398582/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thương con như thế bằng mười hại con - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 06/03/2012, 15:19 [GMT+7]
18786

Thương con như thế bằng mười hại con

Đứng trước vành móng ngựa tại Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An là hai vợ chồng có khuôn mặt khắc khổ, ăn mặc luộm thuộm nhưng thái độ lại hết sức ngoan cố, quanh co và lỳ lợm. Họ bị truy tố tội “Cố ý gây thương tích” vì đánh gãy tay láng giềng gây thương tật 11%.
 
Vụ việc xảy ra trưa ngày 16/8/2011 tại xóm 12, xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu). Hồ Trọng Bảo (SN 1994), Lê Văn Sinh (SN 1996) là bạn nối khố nhà sát vách nhau. Nhà nghèo, chúng đi bốc đá thuê lên xe tải lấy tiền chia nhau. Sau khi chia tiền, Bảo cho rằng mình bị thiệt 1.000 đồng nên cãi nhau từ bãi đá về tận ngõ nhà Sinh.
 
Sinh nổi xung vác nửa viên táp lô đánh vào đầu làm Bảo lăn quay ra đường máu chảy lênh láng. Nghe tiếng kêu la, bà Nguyễn Thị Tứ (mẹ Bảo), bà Lê Thị Trợi (mẹ Sinh) cùng chạy ra. Bà Trợi không nói không rằng xông đến nắm đầu bà Tứ đấm túi bụi. Hai bà đang giằng co thì ông Lê Văn Bảo (chồng bà Trợi) xông đến giúp vợ đánh bà Tứ.
 
Hai vợ chồng Bảo, Trợi tại phiên tòa
 
Nghe bà Tứ kêu “Gãy tay rồi, cứu tôi với”, bà Nguyễn Thị Nhung giáo viên về hưu đang cuốc cỏ trong vườn vội chạy đến nhưng không sao gỡ được bà Trợi ra đành dùng răng cắn mạnh vào tay bà Trợi 3 lần bà mới chịu buông đầu bà Tứ.
 
Chị Xuân (con bà Tứ) chạy đến cứu mẹ cũng bị đánh. Mọi người đưa bà Tứ vào Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu bó bột vì gãy tay trái, còn chị Xuân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của bà Tứ là 11%. Ông Bảo, bà Trợi bị truy tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
 
Tại tòa, bất chấp các bản khai trước đó tại CQĐT và của các nhân chứng, Bảo, Trợi đều ra sức chối tội, khai báo quanh co, cắt ngang lời HĐXX, phủ định cáo trạng của VKS và cho rằng mình chỉ “giằng co”, còn bà Tứ gãy tay là do…gãy từ 2 tháng trước”. Nhưng khi HĐXX chất vấn: Tại sao con đánh nhau không can ngăn mà lại “giằng co mẹ”? thì cả 2 vợ chồng không sao giải thích được.
 
Trình bày với HĐXX, bà Tứ nhỏ nhẹ: Tôi chỉ mong họ đến bệnh viện thăm hỏi, nói một lời xin lỗi là bỏ qua ngay, nhưng họ lại liên tục khủng bố bằng cách chửi bới đe dọa, bất chấp đạo lý, tình làng nghĩa xóm buộc tôi phải kiện ra tòa. Khi được hỏi: Vì sao không thăm hỏi? Trợi trả lời: Bà Tứ đi viện không… báo cáo nên chúng tôi không biết.
 
Đại diện VKS nghiêm khắc phê phán thái độ thiếu thành khẩn của bị can, không giáo dục, nhắc nhở con cái để bảo đảm tình làng nghĩa xóm lại vô cớ đánh người, vi phạm nếp sống văn hóa ở địa phương. HĐXX tuyên phạt Bảo, Trợi mỗi người 6 tháng tù cho hưởng án treo, buộc bồi thường 4.930.000 đồng cho người bị hại.
 
Tuy vậy, Bảo vẫn không lấy đó làm bài học mà 18 giờ cùng ngày, khi gặp bà Tứ tại ngã 3 đường làng, Bảo lại hung hăng lao đến thộp cổ áo, nắm đầu bà Tứ rít lên: “Mày dám bắt tao đền à? lên trời mà lấy tiền nhé”. Thiết nghĩ, Mặt trận xóm, Công an xã cần có biện pháp kiên quyết, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Nguyễn Đình Lộc
.